14/05/2026
Phần 2 của Hôm nay Ngân quay lại đường đi đến chùa Lá cho những ai hữu duyên muốn tự đến lễ Phật, cầu bình an, cầu duyên và cầu con.
Sau đó Ngân cũng nhận lời cúng giúp cho vài chị ở xa tận Hà Nội nên không thể tự đi được. Ngân chuẩn bị hoa tươi, trái cây, nhang đèn thành tâm dâng lễ và khấn nguyện cho chị Hương cùng những người phụ nữ đang mang nỗi niềm hiếm muộn sớm đủ duyên lành đón tin vui.
Trong lúc thắp hương cầu nguyện, có một ngọn đèn đang cháy bỗng nhiên tắt dù lúc đó không hề có gió lớn. Ngân lặng người vài giây rồi thắp sáng lại ngọn đèn ấy… như tự nhắc mình rằng chỉ cần còn niềm tin thì ánh sáng vẫn sẽ quay về.
Điều lạ là đoạn video quay đúng lúc đó lại bị lỗi âm thanh, có đoạn mất tiếng hoàn toàn dù trước đó mọi thứ vẫn bình thường. Có những chuyện tâm linh thật khó giải thích bằng lời, chỉ cảm nhận được khi mình đủ thành tâm.
Sau khi dâng hương xong, Ngân lên chánh điện lễ Phật và thay chị Ngọc Trâm ở Quảng Ngãi gửi 200 nghìn vào thùng công đức để hồi hướng phước lành cho gia đình.
Theo lời Phật dạy, mọi sự trên đời đều là nhân duyên. Con cái cũng là một mối duyên lớn. Có người đến sớm, có người đến muộn, nhưng chỉ cần giữ tâm thiện lành, biết yêu thương và kiên nhẫn thì rồi điều tốt đẹp cũng sẽ đến vào đúng thời điểm của mình.
Nguyện cho chị Hương và những ai đang mong con sẽ sớm được viên mãn, gia đình bình an, đủ đầy và hạnh phúc. 🙏💖