12/05/2026
Trong thế gian, sự vĩ đại thường được đo bằng quyền lực, danh tiếng và số lượng người phục vụ mình. Nhưng trong Vương quốc của Đức Chúa Trời, mọi thứ hoàn toàn ngược lại.
Bài giảng hôm nay dựa trên phân đoạn Mác 10:35-45, đưa chúng ta đi qua hành trình từ sự hiểu lầm của các môn đồ Gia-cơ và Giăng về quyền lực, đến lời nhắc nhở đầy quyền năng của Chúa Giê-su về bản chất của sự vĩ đại thực sự: Sự phục vụ khiêm nhường.
Nội dung trọng tâm:
Lời cầu xin sai lầm: Tại sao Gia-cơ và Giăng lại đòi hỏi vị trí bên hữu và bên tả Chúa? Sự hiểu lầm về bản chất chính trị của Vương quốc Thiên đàng.
Cái giá của sự vĩ đại: "Chén" và "Phép Báp-têm" mà Chúa Giê-su nói đến là gì? Hiểu về sự tể trị của Đức Chúa Trời thay vì tham vọng cá nhân.
Lãnh đạo kiểu tôi tớ (Servant Leadership): Phân tích sự khác biệt giữa cách cai trị của thế gian và tinh thần "tôi tớ" (diakonos) và "nô lệ" (doulos) trong Hội thánh.
Tấm gương tối cao: Chúa Giê-su - Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.
Hy vọng bài giảng này sẽ giúp bạn định nghĩa lại mục đích sống: Không phải sống cho bản thân, mà sống để tôn vinh Chúa và phục vụ tha nhân theo gương mẫu của Đấng Christ.
Trong thế gian, sự vĩ đại thường được đo bằng quyền lực, danh tiếng và số lượng người phục vụ mình. Nhưng trong Vương quốc của Đức Chúa Trời, mọi thứ hoàn to...