Giáo Xứ Hy Vọng- Giáo Phận Sài Gòn

Giáo Xứ Hy Vọng- Giáo Phận Sài Gòn Giáo Xứ Hy Vọng Lấy tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm Bổn Mạng

08/09/2026
08/09/2026

Sinh Nhật Đức Mẹ.
NGÀY 8/9: SINH NHẬT ĐỨC MARIA
Ngày 08/09, Hội Thánh cử hành Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria – Nativitas Beatae Mariae Virginis. Đây là một trong ba lễ sinh nhật được cử hành trong phụng vụ: Chúa Giêsu (25/12), Đức Maria (08/09), và thánh Gioan Tẩy Giả (24/06)
1. Lai lịch của ngày lễ

Kinh Thánh không thuật lại việc Đức Maria chào đời, cũng không cho biết ngày sinh của Mẹ. Những truyền thống về cha mẹ Đức Maria là thánh Gioakim và thánh Anna, cũng như câu chuyện về thời thơ ấu của Mẹ, chủ yếu xuất hiện trong Protoevangelium of James (Ngụy Phúc Âm Giacôbê), khoảng thế kỷ II. Vì thế, cần phân biệt giữa nội dung đức tin của ngày lễ và những chi tiết thuộc truyền thống đạo đức.

Lễ Sinh Nhật Đức Maria phát triển trước tiên trong Giáo hội Đông phương, có lẽ tại Giêrusalem vào khoảng thế kỷ V–VI, rồi dần được đưa vào phụng vụ Tây phương. Đến khoảng thế kỷ VII, lễ đã được cử hành tại Rôma. Ngày 8/9 cũng có liên hệ rất đẹp với lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12: từ 8/12 đến 8/9 là chín tháng.

2. Ý nghĩa thần học: bình minh báo trước Mặt Trời

Điều quan trọng nhất của lễ này không đơn giản là: “Hôm nay là sinh nhật Đức Mẹ.” Hội Thánh mừng sự ra đời của Mẹ bởi vì sự xuất hiện của Maria báo hiệu lịch sử cứu độ đang tiến tới một bước quyết định.

Phụng vụ ngày lễ đọc gia phả Đức Giêsu và trình thuật về thánh Giuse trong Mt 1,1–16.18–23. Điều này rất có ý nghĩa: ngày sinh của Maria được hiểu hoàn toàn trong tương quan với Đức Kitô.

Maria giống như bình minh: chúng ta vui vì bình minh xuất hiện, nhưng không phải bình minh là đích điểm; nó báo rằng Mặt Trời sắp mọc. Đức Kitô mới là Mặt Trời công chính.

Vì vậy, phụng vụ lễ này diễn tả một niềm vui rất sâu: từ Maria sẽ sinh ra Đức Giêsu, Đấng Emmanuel – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

3. Một em bé rất bình thường, nhưng nằm trong kế hoạch phi thường của Thiên Chúa

Ngày Maria chào đời có lẽ chẳng có gì gây chú ý cho xã hội đương thời. Không vua chúa, không quyền lực, không biến cố chính trị lớn. Chỉ là một bé gái Do Thái ra đời trong một gia đình bình thường.

Nhưng Thiên Chúa nhìn khác con người.

Đây là một thông điệp rất đẹp của ngày lễ: những công trình lớn của Thiên Chúa thường bắt đầu rất nhỏ bé và âm thầm.

Ngày 5 tháng 9 kính Thánh Têrêsa CalcuttaMẹ Têrêsa Calcutta đã đến Việt Nam 5 lần, trong khoảng 1991–1995 : * 1991: Lần ...
05/09/2026

Ngày 5 tháng 9
kính Thánh Têrêsa Calcutta

Mẹ Têrêsa Calcutta đã đến Việt Nam 5 lần, trong khoảng 1991–1995 :

* 1991: Lần đầu đến Hà Nội, gặp chính quyền Việt Nam.
* 5/11/1993: Đến Sài Gòn, ở khoảng một tuần và gặp gỡ, cầu nguyện với các chị em.
* 4/1994: Sang Việt Nam lần thứ ba; đồng thời xúc tiến việc đưa các nữ tu Thừa Sai Bác Ái sang phục vụ trẻ mồ côi, người khuyết tật.
* 9/1994: Trở lại Hà Nội và Sài Gòn, ở khoảng 10 ngày.
* 20/12/1995: Lần cuối đến Hà Nội, cố gắng xin cho các nữ tu được tiếp tục hoạt động tại Việt Nam.

Tóm tắt về Mẹ Têrêsa

Mẹ Têrêsa Calcutta sinh 1910 tạ thế 1997 là người sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái, dành trọn cuộc đời phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi. Mẹ nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1979 và được Đức Giáo hoàng Phanxicô phong thánh ngày 4/9/2016.

Với Việt Nam, Mẹ không chỉ đến thăm mà còn mang một ước nguyện rất đẹp: được mở nhà Dòng để phục vụ những người nghèo nhất. Trong 5 lần đến Việt Nam, Mẹ luôn dành thời gian cầu nguyện, gặp gỡ các chị em và tìm cách đưa tinh thần bác ái của mình đến với người nghèo Việt Nam.

“Không phải chúng ta làm được những điều vĩ đại, mà là làm những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn.”

Giáo xứ Hy Vọng,
ngày 5 tháng 9

THÔNG BÁOCHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ DỰ TÒNG (THỨ 2 VÀ THỨ 6)GIÁO LÝ HÔN NHÂN (THỨ 4)THỜI GIAN TỪ: 19H00 – 20H30Ngày.    Bài Họ...
30/08/2026

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ DỰ TÒNG (THỨ 2 VÀ THỨ 6)

GIÁO LÝ HÔN NHÂN (THỨ 4)

THỜI GIAN TỪ: 19H00 – 20H30

Ngày. Bài Học. Nội Dung.

T.2. 1 Khả năng nhận biết Thiên Chúa

T.4. 1.2. Ơn gọi hôn nhân và hôn nhân công giáo

T.6. 2,3,4. Mạc khải và Thánh Kinh

T.2. 5,6,7. Chúng tôi tin

T.4. 3,4. giáo luật hôn nhân và hôn nhân khác tôn giáo

T.6. 8,9,10. Thiên Chúa Ba Ngôi

T.2. 11,12. Tạo Dựng và Sa Ngã

T.4. 5,6. Các thủ tục và nghi lễ hôn phối, sóng thời kỳ đính hôn

T.6. 13,14. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, Mầu nhiệm nhập thể

T.2. 15,16. Hành trình sứ vụ và cuộc khổ nạn của CGS

T.4. 7, 8. Tình yêu vợ chồng, tình dục và hôn nhân

T.6. 17,18. Đức Giêsu xuống ngục tổ tông và lên trời

T.2. 19,20,21. Tôi tin Chúa Thánh Thần, tin hội thánh công giáo, dân Thiên Chúa

T.4. 9,10. Hoà hợp vợ chồng, sự khác biệt nam nữ, triển nở trong tình yêu

T.6. 22, 23. Các đặc tính của Hội Thánh Công giáo, các kito hữu, phẩm trật, giáo dân, đời sống

T.2. 24,25. Mầu nhiệm các thánh thông công, Đức Maria…

T.4. 11,12. Giải quyết xung đột, sự phân ly vợ chồng

T.6 26,27,28,29. Tin phép tha tôi, xác sống lại…phán xét

T.2. Ôn tập và sát hạch phần tín lý(Lần1)

T.4. 13, 14. Gia đình là hội thánh tại gia, linh đạo hôn nhân và gia đình

T.6. 30,31,32. Mầu nhiệm vượt qua trong các bí tích

T.2. 33,34. Phụng vụ và việc cử hành phụng vụ

T.4. 15,16. Các bí tích trong hôn nhân gia đình, cầu nguyện trong gia đình

T.6. 35,36. 7 Bí tích của Hội Thánh. Bí tích rửa tội

T.2. 37,40. Bí tích thêm sức, bí tích thánh thể

T.4. 17,18. Sinh con và giáo dục con cái

T.6. 38, 39, 51. Bí tích xức dầu, bí tích hoà giải

T.2. 41,42. Bí tích truyền chức thánh, BT hôn phối

T.4. 19,20. Đạo hiếu và ngày lễ trong gia đình

T.6. Ôn tập và sát hạch phần bí tích
(Lần2)

T.2. 72, 73. Truyền thống và đời sống cầu nguyện

T.4. 19, 20. Gia đình và xã hội

T.6. 59,60,61. 10 điều răn, điều răn 1-2-3

T.2. 62,63. Điều răn 4-5

T.4. Ôn tập

T.6. 65,68. Điều răn 6-9

T.2. 66,67,69. Điều răn 7-8-10

T. 4. Thi cuối khoá phần bí tích hôn phối

T.6. Ôn tập và sát hạch phần 10 điều răn (Lần3)

T.2. Ôn tập cuối kỳ

T.4. Kiểm tra cuối khoá (Lần4)

T.6. Tập xưng tội, tập nghi thức, dọn mình

T…. Ban bí tích

THÁNH AUGUSTINÔ – TỪ MỘT TRÁI TIM LANG THANG ĐẾN MỘT TÂM HỒN THUỘC TRỌN VỀ THIÊN CHÚA  Ngày 28/8 – Lễ kính Thánh Augusti...
27/08/2026

THÁNH AUGUSTINÔ – TỪ MỘT TRÁI TIM LANG THANG ĐẾN MỘT TÂM HỒN THUỘC TRỌN VỀ THIÊN CHÚA

Ngày 28/8 – Lễ kính Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Sau ngày mừng lễ Thánh Mônica – người mẹ đã kiên trì cầu nguyện trong nước mắt cho con, hôm nay chúng ta chiêm ngắm Thánh Augustinô, người con đã từng đi rất xa nhưng cuối cùng đã trở về với Thiên Chúa.

Augustinô là một người trẻ thông minh, tài năng và luôn khao khát hạnh phúc. Ngài đã tìm kiếm hạnh phúc nơi tri thức, danh vọng và những thú vui của cuộc đời. Nhưng càng tìm kiếm, tâm hồn càng thao thức và trống vắng.

Trong khi Augustinô đi xa, Mônica vẫn ở lại trong lời cầu nguyện. Bà khóc, hy sinh và kiên trì phó thác người con cho Thiên Chúa. Bà không biết ngày nào Chúa sẽ nhận lời, nhưng bà không bao giờ ngừng tin tưởng.

Và rồi, ngày trở về đã đến.

Nhờ ân sủng Thiên Chúa và qua những người Chúa gửi đến, Augustinô đã nhận ra Đấng mà tâm hồn mình vẫn hằng tìm kiếm. Ngài trở về với Chúa, trở thành linh mục, rồi Giám mục Hippo, một mục tử nhiệt thành và một người say mê chân lý.

* Từ một người con từng làm mẹ mình rơi nước mắt, Augustinô đã trở thành một trong những vị thánh lớn của Hội Thánh.

Ngài để lại một kho tàng phong phú về thần học, triết học, Kinh Thánh và đời sống thiêng liêng. Những tác phẩm như “Tự Thuật” và “Thành Đô Thiên Chúa” đã trở thành di sản quý giá cho các thế hệ Kitô hữu.

Với những đóng góp lớn lao cho đức tin, năm 1298, Thánh Augustinô được tuyên phong Tiến sĩ Hội Thánh.

Hoa trái cuộc đời Augustinô thật kỳ diệu:

Một người từng đi tìm hạnh phúc ở khắp nơi đã trở thành người giúp bao tâm hồn tìm thấy Thiên Chúa.

Một người từng lạc hướng đã trở thành người dẫn đường.

Một người con của Thánh Mônica đã trở thành người con lớn của Hội Thánh.

Câu chuyện của Thánh Augustinô cũng là niềm hy vọng cho các gia đình hôm nay.

Nếu chúng ta đang cầu nguyện cho một người con xa Chúa, đừng tuyệt vọng.

Nếu một người thân đang đi sai đường, đừng vội buông tay.

Nếu lời cầu nguyện chưa được đáp lại, hãy tiếp tục tin tưởng.

Bởi Thiên Chúa có thể biến đổi một cuộc đời theo cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được.

Thánh Mônica đã gieo bằng nước mắt và lời cầu nguyện.

Thánh Augustinô đã trổ sinh hoa trái bằng một cuộc đời hiến dâng.

Xin Thánh Augustinô cầu cho những người trẻ đang tìm kiếm chân lý, cho những ai đang xa Chúa biết trở về, và cho các bậc cha mẹ luôn biết kiên trì cầu nguyện cho con cái.

“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con còn thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

* THÁNH AUGUSTINÔ
GIÁM MỤC – TIẾN SĨ HỘI THÁNH
XIN CẦU CHO CHÚNG CON!

Giáo xứ Hy Vọng

Những fan cứng mới nhất của tôi ơi, cảm ơn mọi người nhiều nhé! 💎Phung Thuy Loan, Anh Thuy, Ngôn NguyễnViết một bình luậ...
26/08/2026

Những fan cứng mới nhất của tôi ơi, cảm ơn mọi người nhiều nhé! 💎

Phung Thuy Loan, Anh Thuy, Ngôn Nguyễn

Viết một bình luận để chào mừng họ gia nhập cộng đồng của chúng ta, cứng

Address

69 Phan Huy Ích
Ho Chi Minh City
70000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Hy Vọng- Giáo Phận Sài Gòn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share