Đại Nguyện Di Đà

Đại Nguyện Di Đà Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đại Nguyện Di Đà, Religious organisation, Ho Chi Minh City.

Ngày 10 tháng 07 năm 2023Tổ Sư Tông Tịnh ĐộTông Tịnh Độ do Đại Sư Thiện Đạo thành lập là pháp môn: đảm bảo vãng sanh, nh...
11/07/2023

Ngày 10 tháng 07 năm 2023
Tổ Sư Tông Tịnh Độ

Tông Tịnh Độ do Đại Sư Thiện Đạo thành lập là pháp môn: đảm bảo vãng sanh, nhất định vãng sanh, dễ dàng vãng sanh, bình đẳng vãng sanh, và cùng nhau đạt được trạng thái bất thoái chuyển

Alan Kwan
Nam Mô A Di Đà Phật

CON VÀ PHẬT KHÔNG HAICon và Phật không hai, điều này nghe có vẻ phi lí, nhưng đó lại là hữu lí. Bởi theo sự giải thích c...
11/07/2023

CON VÀ PHẬT KHÔNG HAI
Con và Phật không hai, điều này nghe có vẻ phi lí, nhưng đó lại là hữu lí.

Bởi theo sự giải thích của Tổ sư về câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thì, Nam-mô có nghĩa là quy y, quy mạng... A-di-đà Phật, là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, vậy thì ai quy y? Là chúng sanh xưng niệm Phật, chúng sanh xưng niệm Phật là bất kì chúng sanh nào không phân biệt địa, vị giai cấp từ chúng sanh địa ngục đến hàng Nhị thừa.

Thế thì, con là người xưng niệm câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tức là con đem hết sinh mạng phàm phu tội lỗi này nương tựa, giao phó, phó thác cho Phật A Di Đà, tức là tuy hai mà thành một, tợ như nước sông dung hoà vào nước biển.

Bởi vậy, con có thể nói CON VÀ PHẬT LÀ MỘT, cũng tức là một thể. Phật Di Đà thành chánh giác vì con, con cũng vì Phật A Di Đà thành chánh giác mà có thể vãng sanh Cực Lạc.

Pháp sư Chuyết Tử
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏

BẠN CÓ TIN VÀO PHẬT LỰC HAY KHÔNG?    ~~~~~ 🍂🌺🍂 ~~~~~🍂🌺 Đường thế gian có nhiều lối, cách di chuyển có nhiều phương tiện...
11/07/2023

BẠN CÓ TIN VÀO PHẬT LỰC HAY KHÔNG?
~~~~~ 🍂🌺🍂 ~~~~~
🍂🌺 Đường thế gian có nhiều lối, cách di chuyển có nhiều phương tiện nhưng có lối dễ đi, có phương tiện thuận lợi, nhanh đến nơi.

🍂🌺 Cũng vậy, Phật pháp có nhiều pháp môn, nhưng có pháp dễ hành, có pháp khó hành. Dễ hành thì làm vừa dễ dàng, vừa nhanh thành tựu; còn khó hành thì khó làm mà khó thành tựu. Dễ hành vì dựa vào sức Phật, khó hành vì toàn tự lực, mà tự lực là vô lực, vậy thì sao thành tựu được.

🍂🌺 Phàm phu chúng ta chỉ có sức tạo nghiệp chứ đâu có tu hành gì. Mà dựa vào Phật lực vừa là bất khả tư nghì vừa an toàn. Vậy thì đối với chúng ta quá ư hoàn bị. Quan trọng là bạn biết mình là ai và có tin vào Phật lực hay không?
(Sư Cô Thích Nữ Liên Mãn)
Đệ tử chúng con nguyện thường nhớ Phật, niệm Phật!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!..
🙏🙏🙏🙏🙏
………………………….
(Chia sẻ Pháp là cách cúng dường tối thượng. Bài từ trang Fb ‘Sóng Nắng’)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻Khi yêu một người, bạn nên yêu người ấy cho đến khi người ấy về Cực Lạc.Nếu tình yêu của bạn dành c...
10/07/2023

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻

Khi yêu một người, bạn nên yêu người ấy cho đến khi người ấy về Cực Lạc.

Nếu tình yêu của bạn dành cho người ấy giúp người ấy có thể rời bỏ những đau khổ,
tình yêu này có lợi.

Nếu tình yêu của bạn dành cho người ấy không thể giúp người ấy vơi đi những đau khổ,
tình yêu của bạn không có lợi, không có kết quả.

Mong bạn quyết định xưng danh Nam Mô A Di Đà Phật.

Mong bạn được vãng sinh về Cực Lạc.

Mong bạn được thanh thản và sống trong hạnh phúc.

Mong bạn để lại những đau khổ.

Xin chân thành cảm ơn! Nam Mô A Di Đà Phật.

Pháp Sư Tịnh Tông - 淨宗法師 - Dharma Master Jingzong

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻

Nương Bản nguyện Phật. Cốt ở chúng sanh. Nhất hướng chuyên xưng. Di Đà Phật danh. Xưng danh ắt sanh. Là Bản nguyện Phật....
08/07/2023

Nương Bản nguyện Phật.
Cốt ở chúng sanh.
Nhất hướng chuyên xưng.
Di Đà Phật danh.

Xưng danh ắt sanh.
Là Bản nguyện Phật.
Tin biết như thế.
Nhất hướng xưng niệm.

Nên biết người này.
Là tối thượng căn.
Phật quang nhiếp thủ.
Liền được vãng sanh.

Đại kinh thọ ký.
Kể như Di-lặc.
Quán kinh khen là.
Hoa Phân-đà-lợi.

Một viên thuốc hay.
Biến sắt thành vàng.
Một Pháp niệm Phật.
Chuyển phàm thành Thánh.

Pháp sư Huệ Tịnh.
Nam Mô A Di Đà Phật

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT KHÓ HAY DỄ, TUỲ THUỘC VÀO CÁI NHÌN                                                                   ...
08/07/2023

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT KHÓ HAY DỄ, TUỲ THUỘC VÀO CÁI NHÌN CỦA CHÚNG TA VỀ "NHẤT TÂM BẤT LOẠN" _______ 🔸🔶🔸 ________________
🔶 Trong kinh A-di-đà nói: ‘Chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày,…, hoặc bảy ngày’, sau đó nói: ‘Nhất tâm bất loạn’. Từ xưa, khi giải thích câu ‘nhất tâm bất loạn’ này, thường có hai kiểu:
🔸1. Thứ nhất, xét trên công phu hành trì, ‘nhất tâm bất loạn’ thì đạt được thiền định; y theo giáo pháp của tông Thiên Thai, giải thích là ‘sự nhất tâm bất loạn’, ‘lý nhất tâm bất loạn’, đây là việc rất khó thực hành.
🔸2. Thứ hai, ‘nhất tâm bất loạn’ được đại sư Thiện Đạo giải thích, là chỉ cho việc chúng ta nhất tâm niệm Phật không tạp loạn, chuyên tu niệm Phật không tạp loạn.
🔶 Đại sư Thiện Đạo thường nói về ‘nhất tâm’ là: ‘Nhất tâm xưng danh hiệu Phật bất loạn’, ‘nhất tâm nguyện sanh’, ‘nhất tâm chuyên niệm’,. Ý của ngài là tin và thuận theo không nghi ngờ, một lòng một dạ đối với đức Phật, không hai tâm, không nghi tâm, không thoái tâm, chỉ chuyên tu niệm Phật.
🔶 Trong Pháp sự tán, đại sư có nói: ‘Dạy niệm Di-đà chuyên càng chuyên’, đem ba chữ ‘chuyên càng chuyên’ để giải thích cho ‘nhất tâm bất loạn’:
‘Nhất tâm’ là không có hai tâm, không có hai tâm là chuyên tâm, nên gọi là ‘chuyên’;
‘Bất loạn’ là không lộn xộn, không phải “đem râu ông nọ cắm cằm bà kia!”, mà là có định hướng, có mục tiêu, không tạp loạn cũng gọi là ‘chuyên’.
🔶 Đại sư Thiện Đạo dùng hai chữ ‘chuyên’ để khẩn thiết nhắc nhở chúng ta, ‘dạy niệm Di-đà chuyên càng chuyên’. Như vậy, chúng ta chấp trì danh hiệu, đem tâm tín thuận tương tục niệm Phật, đây gọi là ‘nhất tâm bất loạn’.
🔶🔸Tóm lại, y theo bản nguyện xưng danh của đức Phật A-di-đà, tức là nhất tâm bất loạn, là chánh định nghiệp. ‘Nhất tâm bất loạn’ như thế này, tất cả chúng ta đều có khả năng làm được. Nếu là ‘nhất tâm bất loạn’ theo kiểu thiền định, thì thiên nan vạn nan, chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ. ---- 🔸🔸🔸---------
Pháp Sư Tịnh Tông - 淨宗法師 - Dharma Master Jingzong
Trích TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!..🙏🙏🙏 (Bài từ Facebook Đức Nhật) 🙇 Xin thường chăm bẵm xưng niệm danh hiệu: 🍂🙇𝐍𝐀𝐌 𝐌Ô 𝐀 𝐃𝐈 ĐÀ 𝐏𝐇Ậ𝐓!🙇🍂
____________________________________
CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG!
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi: Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
Email: [email protected]

CHUYỆN VỀ ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO .. Là tổ sư khai tông của Tịnh Độ tông, lẽ ra ơn huệ của Đại sư phải lưu đến muôn đời, nhưng ...
08/07/2023

CHUYỆN VỀ ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO
.. Là tổ sư khai tông của Tịnh Độ tông, lẽ ra ơn huệ của Đại sư phải lưu đến muôn đời, nhưng điều đáng tiếc đó là, vì Pháp nạn Hội Xương vào cuối đời Đường, cùng với chiến tranh loạn lạc thời Ngũ đại Thập quốc, tổ điển căn bản khai tông lập giáo của Tịnh Độ tông—Quán kinh tứ thiếp sớ, và gần như hầu hết các trước tác đều đã bị thất truyền ở Trung Quốc, truyền thừa chánh tông của Tịnh Độ tông ngay đây bị gián đoạn.

Hơn 1000 năm sau đời Tùy, đông đảo người tu hành Tịnh Độ bị thiếu sót tông chỉ lý luận thuần chánh, pháp môn Tịnh Độ chỉ đành dẫn dụng các quan niệm tu hành tự lực của những tông khác phái khác, để giải thích nương vào gia trì Phật lực, dẫn đến hoàn toàn trái ngược, đau xót đánh mất lợi ích vãng sanh.

Mãi đến cuối thế kỉ 20, các trước tác của Đại sư Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo mới được Pháp sư Huệ Tịnh, Pháp sư Tịnh Tông chỉnh lý biên soạn từ trong Đại chánh tạng, xuất bản lưu thông rộng khắp, và dưới sự dốc lòng tuyên giảng của các ngài, Tịnh Độ tông do Đại sư Thiện Đạo sáng lập lần nữa tỏa sáng rực rỡ, dẫn dắt người tu Tịnh Độ hết lớp này đến lớp khác bước đi trên con đường ánh sáng nhất định vãng sanh.

Trích: Đại Sư Thiện Đạo Lược Truyện
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người Đọc: Chánh Pháp – Diệu Hương

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
Email: [email protected]

https://youtu.be/L1VRXCbn2Vo

PHÁN ĐỊNH CHUYÊN VÀ TẠP __ CĂN CỨ THÉP NGHÌN XƯA                               ___🔱 🍂 🍂 🍂 🔱 ____________                ...
08/07/2023

PHÁN ĐỊNH CHUYÊN VÀ TẠP __ CĂN CỨ THÉP NGHÌN XƯA
___🔱 🍂 🍂 🍂 🔱 ____________
🍂 Hòa thượng Thiện Đạo là hóa thân của Đức Phật A-di-đà, có đại thần thông, đại trí tuệ, xiển dương Tịnh Độ, chẳng chuộng cao siêu huyền diệu, chỉ chú trọng sự chân thật, bình thường, thực tiễn dạy người tu trì. Ngài chỉ bày hai hạnh chuyên tu và tạp tu, thật sự vô cùng lợi ích.
🔸 "Chuyên tu" nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ lạy, khẩu nghiệp chuyên xưng danh, ý nghiệp chuyên niệm Phật. Tu hành như thế thì vạn người tu vạn người vãng sanh Tây phương chẳng sót một ai.
🔸 "Tạp tu" tức là kiêm tu tất cả các pháp môn, hồi hướng vãng sanh. Do tâm không thuần nhất cho nên lợi ích cũng khó đạt được, trong trăm người hiếm có một hai người vãng sanh, trong nghìn người hiếm có ba bốn người vãng sanh.
🍂 Lời chân thật từ Kim khẩu này là căn cứ thép nghìn xưa chẳng thể thay đổi.
_________________ (Tăng quảng thượng, Thư trả lời anh em cư sĩ ở Vĩnh Gia.
⚜ LỜI BÀN
🔸 Đại sư Thiện Đạo kế thừa pháp phái của Đại sư Đàm Loan, Đạo Xước, là vị tập đại thành tông Tịnh Độ.
🔸 Trong tông Tịnh Độ, ngài phán định thành hai môn YẾU - HOẰNG, hai hạnh CHÁNH - TẠP. Chánh hạnh là chuyên tu niệm Phật, Tạp hạnh là kiêm tu các pháp môn, hồi hướng cầu vãng sanh. Chánh hạnh thì mười người niệm Phật mười người vãng sanh; Tạp hạnh thì khó có được một hai người.
🔸🔸 Đại sư Ấn Quang khen ngợi sự phán định Chánh hạnh và Tạp hạnh là lời thành thật từ Kim khẩu, là căn cứ thép nghìn xưa chẳng đổi. Người tu học Tịnh Độ không thể không biết, chẳng thể không vâng theo. ⚜ Do vì giáo điển của Đại sư Thiện Đạo bị thất lạc, nên hơn nghìn năm nay, ít có người lãnh thọ truyền thừa, xiển dương sự phán định Chuyên và Tạp này của ngài. Đại sư Ấn Quang may mắn được thấy bộ Quán kinh sớ nên đã dốc lòng đề xướng, cuối cùng căn cứ thép của nghìn xưa cũng được truyền bá nơi đời!
--- 🔸 ----------
Pháp sư Trí Tùy
(Trích từ: PHÁP NGỮ CỐT LÕI CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG
- Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp - Trang 208...215).
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!.. 🙏 🙏 🙏
🙇 Xin thường chăm bẵm xưng niệm danh hiệu:
"🍂🙇𝐍𝐀𝐌 𝐌Ô 𝐀 𝐃𝐈 ĐÀ 𝐏𝐇Ậ𝐓!🙇🍂"
_______________________________
CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT     ~~~~ 🍂💙🍂 ~~~~🔹 Một con người chết như thế nào, lúc lâm chung sẽ có ai ở bên cạnh, đều liên quan ...
08/07/2023

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
~~~~ 🍂💙🍂 ~~~~
🔹 Một con người chết như thế nào, lúc lâm chung sẽ có ai ở bên cạnh, đều liên quan đến nhân duyên với họ.

🔹Trái đất này mỗi ngày có bao nhiêu người chết?

🔹 Lại có được mấy người gặp được BAN HỘ NIỆM vì họ mà niệm Phật?

🔹 Cho nên cho dù cả đời không có niệm Phật, khi lâm chung chỉ cần có người, cho dù chỉ một người đến vì họ mà niệm Phật, thì cũng đủ biết rằng thiện căn của người này không kém, đây đều là do Phật, Bồ Tát đã khéo an bài vậy.

🔹 Đối với người lâm chung, chỉ cần niệm Phật, nhất định sẽ có tác dụng gia trì rất lớn, chúng ta chỉ cần chuyên nhất, thành khẩn vì họ niệm Phật là tốt rồi.

🔹 Tất cả đều nương vào Phật A Di Đà, không phải nhờ vào sức của chúng ta;

🔹 Lời nói của ta chẳng qua là để dẫn dắt họ, an ủi họ, cuối cùng vẫn phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật.💙💙💙
(Pháp sư Huệ Tịnh, chuyển ngữ ngữ Huệ Chánh)
Đệ tử chúng con nguyện thường nhớ Phật, niệm Phật!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!…
🙏🙏🙏🙏🙏
…………………………
(Chia sẻ Pháp là cách cúng dường tối thượng. Bài từ trang Fb ‘Phamphu Ngudot’)

Sự cứu độ của Phật A-di-đà là sự tự nhiên vốn có, không có tâm phân biệt, giống như viên thuốc tiên, bạn chỉ cần uống và...
08/07/2023

Sự cứu độ của Phật A-di-đà là sự tự nhiên vốn có, không có tâm phân biệt, giống như viên thuốc tiên, bạn chỉ cần uống vào, bất luận bạn là ai, thì trên thân mỗi người đều phát huy tác dụng một cách bình đẳng.

Pháp Sư Huệ Tịnh - 慧淨法師- Dharma Master Huijing

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
______________________
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
https://www.youtube.com/c/tinhdotong

Thượng nhân đã nói, chúng ta là người niệm Phật, đã không tham sống thì cũng đừng sợ chết, cứ thuận theo tự nhiên. Phiền...
07/07/2023

Thượng nhân đã nói, chúng ta là người niệm Phật, đã không tham sống thì cũng đừng sợ chết, cứ thuận theo tự nhiên. Phiền não vốn là diện mạo vốn có, hiện tượng vốn có trong cuộc sống của chúng ta, điều này cũng trùng hợp với một tình trạng để chúng ta nhận thức chính mình. Chúng ta càng phiền não, thì càng cần phải niệm Phật. Thậm chí đả thất sinh tử, thì đó là sự mạnh mẽ nhất thời, hơn nữa dễ xảy ra cản trở, làm không tốt thì không chừng sẽ tự ngược đãi tinh thần.
Chúng ta niệm Phật, thì sẽ nương tâm của chúng ta vào Phật A-di-đà, “tôi chính là một phàm phu tội nghiệp như vậy”. Nếu như chúng ta nhận thức được bản chất của phiền não trong tâm của mình, ngược lại nhận định nó, thì tự nhiên nó cũng sẽ tiêu biến đi rất nhiều. Có phiền não lớn gì nào ? Cuộc đời chẳng qua là một vở kịch! Diễn tốt vai diễn này, thì cũng chỉ là giữ lấy bốn phận mà thôi.

Pháp Sư Tịnh Tông - 淨宗法師 - Dharma Master Jingzong

, , ,
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
______________________
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
https://www.youtube.com/c/tinhdotong

Nam-mô A-Di-Đà Phật Dương cầm Tịch Tịnh vẫn ngân vangVô Biên đàn khúc hát nhẹ nhàngGiai điệu trôi qua Vô Chung-ThỉVãnh s...
07/07/2023

Nam-mô A-Di-Đà Phật

Dương cầm Tịch Tịnh vẫn ngân vang
Vô Biên đàn khúc hát nhẹ nhàng
Giai điệu trôi qua Vô Chung-Thỉ
Vãnh sanh Cực Lạc rất đường hoàng

Đàn ơi phải chăng sáng rồi chưa???
Mà sao giữa đêm nắng cho vừa!!!
Nốt nhạc đắm say và ngây ngất
Tự tại cuộc thời tựa cơn mưa...

Vừa qua cơn bão lệ biệt ly
Bồ Tát hội ngộ lúc đương thì
Vô Sanh Pháp Nhẫn chung Thượng Thiện
Nhân quả Ba đời ấy tại vì

Đi qua vô số cuộc bể dâu
Ta-bà tất bật đã quay đầu
Nguyện sanh Cực Lạc lên Bất Thối
Bụt Di Đà rước khỏi đoạ sâu

Mầu sắc Cộng mạng đã thấy qua???
Ca-Lăng-Tần hót rất hiền hoà???
Duơng cầm cất tiếng nơi vô tận
Hoà cùng muôn chim vạn bài ca

Và qua xanh thắm vạn trời mây
Mà sao niềm nỗi vẫn vơi đầy
Tây Phương mười vạn muôn ức cõi
Rồi một sát-na con về đây

Cây lá tươi xanh bên đường đi
Vô Dư, Đồng-Đại hướng đương thì
Muôn sinh soi sáng hồn một thể
Vạn linh thâu nhiếp áng thanh thi

Lục Tự Hồng Danh con khắc ghi
Đàn ơi liệu đã hết sân, si???
Con Nam-mô A-Di-Đà Phật
Vạn nốt nhạc đây Vạn Kỷ-Try...!!!

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đại Nguyện Di Đà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share