28/05/2026
Cần Những Gì Để Phát Triển Mạnh
Về mặt làm vườn và thuộc linh, trồng trọt và thu hoạch là những giai đoạn thú vị. Trồng trọt là sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu và thu hoạch là thành quả của sự chăm chỉ. Thật dễ dàng để ăn mừng những khởi đầu mới và những thành quả khó đạt—nhưng có một điều không mấy thú vị?
Quá trình tỉa sửa.
Ai muốn thừa nhận những gì đã chết và không hiệu quả trong cuộc sống của họ? Ai lại muốn tỉa những gì đã nở rộ—khiến bạn nhỏ bé hơn, lúng túng và cảm thấy yếu đuối hơn?
Nhưng tỉa sửa chính là điều chúng ta cần để tiếp tục ra bông trái.
“Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa-sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.”
Giăng 15:2 VIE1925
Chúa Giê-xu đề cập đến hai hành động riêng biệt trong quá trình này—cắt bỏ những gì chết và tỉa bớt trái.
Cắt bỏ những gì đã chết là điều hợp lý. Chúng nặng hơn, không hiệu quả, chặn ánh sáng mặt trời và lấy đi năng lượng tốt từ những cành có thể phát triển mạnh. Nhưng nếu không phải là một hoàn cảnh thích hợp, việc cắt tỉa trái cây sẽ gây cảm giác thật tồi tệ.
Tuy nhiên, mục đích của việc cắt tỉa không phải là vô hiệu hóa mà là để phục hồi điều gì đó.
Nếu một cành yếu hoặc bị bệnh, cành đó không chỉ có thể gây tổn hại cho cành cây mà còn gây tổn hại cho những cây xung quanh. Nếu không cắt tỉa, cả cái cây và cuộc sống xung quanh sẽ không bao giờ có thể phát huy hết tiềm năng.
Tỉa sửa tạo không gian cho cây phát triển hơn.
Tỉa sửa kích thích sinh trưởng.
Tỉa sửa giữ cho cây trồng hoặc con người khỏe mạnh.
Đức Chúa Trời là Người Làm Vườn tốt lành. Ngài sẽ không phải là Người Làm Vườn tốt lành nếu Ngài để bạn một mình – phát triển quá mức, kém hiệu quả và đầy đẫy những chức năng rối loạn. Nhưng Ngài quan tâm đến những người Ngài yêu thương. Ngài cắt bỏ những gì đã chết vì lợi ích của bạn. Ngài yêu thương cắt bỏ những điều không hiệu quả trong cuộc sống của bạn để nhường chỗ cho nhiều kết quả hơn.
Bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình vì Ngài quan tâm đến việc bạn là ai và bạn có thể trở thành ai.
Vậy bạn đang kéo theo “những cành cây chết” nào? Có thể nào Đức Chúa Trời đang tỉa sửa bạn để phát triển trong tương lai không? Hãy dành một chút thời gian và thưa chuyện với Đức Chúa Trời về bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn nhận thấy cần phải thay đổi.