Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn Thuộc Tổng Hội Hội Thánh Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam (Vietnam Full Gospel Churches)

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:CÔNG BỐ CHIẾN THẮNG Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - "Chúa ơi, Ngài mạnh mẽ hơn kẻ thù của con. X...
27/05/2026

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:

CÔNG BỐ CHIẾN THẮNG

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - "Chúa ơi, Ngài mạnh mẽ hơn kẻ thù của con. Xin cho con luôn tôn cao danh Ngài! Amen!".

***
Tại các trại quân sự khắp châu Âu trong Thế chiến II, máy bay thả xuống một món đồ tiếp tế khác thường cho những người lính nhớ nhà, đó là những chiếc đàn piano nhỏ như một cái hộp.

Được sản xuất riêng biệt, loại đàn chỉ chứa 10% lượng kim loại so với bình thường, được xử lý đặc biệt bằng keo chống nước, chống côn trùng. Những chiếc piano chắc chắn, đơn giản này đã giúp binh sĩ giải khuây, vực dậy tinh thần khi họ quây quần bên nhau, hát lên những bài tình ca ngợi quê hương, đất nước, con người...

Ca hát - đặc biệt là tôn vinh Chúa - là cách để con dân Chúa tìm thấy bình an trong chiến trận. Vua Giô-sa-phát đã kinh nghiệm điều này khi ông đối diện với quân xâm lược (II Sử ký 20)

Lúc kinh hãi, nhà vua triệu tập toàn dân cầu nguyện, kiêng ăn. Đáp lại, Chúa phán bảo vua dẫn quân ra đón đầu kẻ thù, hứa rằng họ sẽ “khỏi phải chiến đấu” trong trận này.

Giô-sa-phát tin cậy Chúa và hành động bởi đức tin. Ông lệnh cho ban hát đi trước các binh sĩ, vừa đi vừa tôn ngợi Chúa về chiến thắng Ngài sẽ ban cho. Và khi âm nhạc vang lên, Chúa đã đánh bại kẻ thù, giải cứu dân Ngài cách lạ lùng.

Chiến thắng không phải lúc nào cũng đến đúng thời điểm, theo cách thức ta muốn. Nhưng lúc nào ta cũng có thể công bố chiến thắng trên tội lỗi, sự chết mà Chúa Jesus đã gánh lấy cho ta.

Nguyện chúng ta sẽ phó thác mọi điều cho Chúa với tinh thần thờ phượng, tin cậy, ngay cả khi quanh ta muôn vàn khó khăn, nguy cấp.
---
Nhóm Truyền thông Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn
-
(Bài: Karen Pimpo | Biên tập: Thảo Phạm | Thiết kế: Vi Nguyen)

27/05/2026

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:

NGƯỚC MẮT LÊN ĐẤNG GỌI ĐÍCH DANH BẠN

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Đấng tạo dựng vũ trụ cũng chính là Đấng cứu giúp con dân Ngài.

***
Tin Lời Chúa, con dân Ngài trải khắp mọi thời đại nhận biết Chúa là nguồn cứu giúp, chu cấp của mình. “Lạy Cha, con đưa tay hướng về Ngài, con không biết một nguồn cứu giúp nào khác; nếu Ngài lìa bỏ con, con sẽ ra sao” (lời bài Thánh Ca của Charles Wesley)

Nhà cải chánh vĩ đại Martin Luther viết: “Chúa vốn bức thành kiên cố muôn đời, thuẫn khiên ta che đỡ không rời. Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu, Đấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu”.

Bạn đang cảm thấy thiếu thốn, cô đơn, thất bại, bị ruồng bỏ, bị từ chối? Hãy để lời Chúa an ủi, chữa lành, giúp bạn phục hồi đức tin, can đảm. Bạn không cô đơn, nên đừng cố gắng bởi sức riêng.

Nhưng hãy vui mừng trong sự chăm sóc của Chúa, cho dù phía trước là gì đi nữa, hãy cứ bước đi với sự trợ giúp của Ngài.

Hãy ngước mắt lên, cao hơn hoàn cảnh, nghịch cảnh, cao hơn những lời hứa suông của những người, những thần giả dối đời này để nhìn thấy Đấng Tạo Hóa, Đấng gọi đích danh bạn. Đấng “gìn giữ [bạn] khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời”. Hallelujah!
---
Nhóm Truyền thông Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn
-
(Bài: A. Jackson | Biên tập: Thảo Phạm | Thiết kế: Vi Nguyen)

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:CHUYỆN VỀ BỨC TRANH THẬT BỊ XEM LÀ GIẢ SUỐT 50 NĂMHội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Đâu là điều kh...
26/05/2026

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:

CHUYỆN VỀ BỨC TRANH THẬT BỊ XEM LÀ GIẢ SUỐT 50 NĂM

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Đâu là điều khiến bạn tự hỏi mình có phải là con thật, là môn đồ thật của Chúa? Nỗi sợ này khiến bạn cảm thấy thế nào, và bạn làm gì?

***
Khi ông Christian Mustad cho nhà sưu tập tranh Auguste Pellerin xem bức phong cảnh của danh họa Van Gogh mà ông sở hữu, Pellerin nhìn lướt qua và bảo đó là tranh giả.

Mustad về giấu bức tranh trên căn gác xép suốt hơn 50 năm. Khi ông qua đời, bức tranh được thẩm định nhiều lần và người ta đều cho rằng nó là tranh giả.

Mãi cho đến năm 2012, khi một chuyên gia dùng máy tính đếm những đường chỉ trên tấm vải bố của tranh, ông phát hiện nó được cắt ra từ một tấm mà Van Gogh từng dùng cho một bức tranh khác. Như vậy, ngay từ đầu ông Mustad đã sở hữu bức tranh thật.

Bạn có cảm thấy mình là người giả dối? Bạn có sợ nếu người ta tra xét, họ sẽ thấy bạn cầu nguyện ít, dâng hiến ít, phục vụ ít? Bạn có bị cám dỗ trốn tránh những cái nhìn soi mói?

Hãy nhìn vào sâu hơn, bên dưới các lớp màu và đường nét trong chính đời sống bạn. Nếu bạn đã từ bỏ đường lối riêng, đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa Jesus thì bạn đã thuộc về Ngài: “Ta là gốc nho, các con là nhánh” (Giăng 15:5), Chúa và bạn đã liên kết với nhau.

Nương cậy Chúa khiến bạn trở nên môn đồ thật của Ngài. Đó cũng là cách duy nhất để bạn sống đời Cơ đốc. Và “Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được”.
---
Nhóm Truyền thông Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn
-
(Bài: Mike Wittmer | Biên tập: Thảo Phạm | Thiết kế: Vi Nguyen)

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:CHUYỆN BỨC TRANH QUÝ BỊ LÃNG QUÊN Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Có một bức tranh treo tường đã...
24/05/2026

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:

CHUYỆN BỨC TRANH QUÝ BỊ LÃNG QUÊN

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Có một bức tranh treo tường đã nhiều năm không ai để ý, bị lãng quên. Cho đến một ngày, cả chiếc đinh treo cũng bị mục làm tranh rơi bịch xuống sàn.

Khi được mang đến tiệm phục chế, người ta mới phát hiện ra đó là một kiệt tác bị thất lạc của danh họa Hà Lan - Rembrandt (1606-1669) - họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa châu Âu.

Giới mộ điệu từ lâu vẫn nghĩ bức tranh này chỉ còn lại bản sao, nhưng đây chính là bản gốc. Lập tức, nó được săn đón, được định giá hàng trăm triệu đô-la.

Tương tự, Chúa và dân sự Ngài cũng từng bị lãng quên, xem thường. Nhưng Chúa và giá trị của Ngài vẫn y nguyên, còn dân Chúa thì được Ngài đảm bảo: “Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta”.

Và dù ta có đi “qua lửa”, “vượt qua các dòng nước”... thì sự thành tín Chúa vẫn không đổi thay.

Rồi một ngày kia, Chúa sẽ nhóm hiệp tất cả những người thuộc về Ngài, vì chúng ta “quý báu và đáng chuộng” trong mắt Cha thiên thượng. Mỗi người là một bản gốc, độc nhất, được Đấng tạo hóa yêu thương, trân trọng bởi lòng nhân từ, thương xót vô bờ bến.

Thế gian có thể lãng quên Chúa, xa lánh, coi thường con cái Ngài, nhưng dưới mắt Chúa, ta luôn quý giá, vì là con, là báu vật được chuộc bằng chính huyết thiêng của Ngài.
---
Nhóm Truyền thông Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn
-
(Bài: James Banks | Biên tập: Thảo Phạm | Thiết kế: Vi Nguyen)

24/05/2026

* Thờ phượng Chúa:

BUỔI NHÓM CHÚA NHẬT 24.05.2026

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Kính mời quý con dân Chúa cùng thờ phượng Ngài.
---
Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn
theo dõi

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:ĐỂ KHÔNG CHOÁNG VÁNG, NGÃ LĂN!Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Pirouette là động tác múa xoay trò...
23/05/2026

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:

ĐỂ KHÔNG CHOÁNG VÁNG, NGÃ LĂN!

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Pirouette là động tác múa xoay tròn duyên dáng của các nghệ sĩ múa ba-lê, các vũ công đương đại.

Hồi nhỏ tôi rất thích nhảy múa, xoay tròn. Khi ở nhà, khi trong lớp, tôi thường xoay mòng mòng tít mù cho đến khi choáng váng, ngã lăn ra đất!

Lớn lên, qua lớp múa đương đại, tôi học được bí quyết giữ thăng bằng bằng cách kiểm soát, xác định điểm nhìn. Nhìn vào một điểm là tất cả những gì một vũ công cần làm khi nhảy múa, xoay tròn và hoàn tất thật thành công, duyên dáng.

Tất cả chúng ta đều phải đối diện với nhiều bước ngoặt trong đời. Nhưng khi tập trung vào nan đề, ta thường mất kiểm soát, choáng váng, có khi thất bại thảm hại.

Tương tự, Lời Chúa dạy nếu giữ tâm trí mình kiên định, tập trung vào Ngài, Ngài sẽ gìn giữ ta “bình an trọn vẹn” (Ê-sai 26:3); dù gặp bao nhiêu ngã rẽ vẫn bình tĩnh, yên tâm rằng Chúa ở cùng ta, "Vầng đá của mọi thời đại” sẽ là tâm điểm để ta tập chú, và vì lời hứa của Ngài không bao giờ thay đổi.

Nguyện bạn chăm xem "Vầng đá" của mình mỗi ngày, cầu nguyện, đọc, học biết các lời hứa của Chúa. Nương dựa vào vầng đá muôn đời giúp ta sống bình an trọn vẹn, phước hạnh, kết quả; không bị choáng váng, ngã lăn!
---
Nhóm Truyền thông Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn
-
(Bài: Kimya Loder | Biên tập: Thảo Phạm | Thiết kế: Vi Nguyen)

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:QUAN TRỌNG HƠN MỌI LỜI NÓI HAY HOHội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Cách ta sống quan trọng hơn mọi...
21/05/2026

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:

QUAN TRỌNG HƠN MỌI LỜI NÓI HAY HO

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Cách ta sống quan trọng hơn mọi lời ta nói.

***
Amy sống trong một đất nước mà việc rao giảng Phúc Âm bị ngăn cấm. Là một y tá có tiếng tại một bệnh viện lớn, chuyên chăm trẻ sơ sinh; cô giỏi nghề và tận tâm đến mức mọi việc cô làm đều được chú ý. Nhiều phụ nữ tò mò, ngưỡng mộ muốn gặp riêng cô, và đó đều là cơ hội để Amy chia sẻ về Cứu Chúa của mình.

Rồi một số đồng nghiệp ghen tị, buộc tội cô ăn cắp thuốc. Thế nhưng cấp trên của cô chỉ tin cô, không tin lời những người ấy; và lệnh phải tìm cho ra thủ phạm ăn cắp để minh oan cho cô.

Sự việc càng khiến mọi người thắc mắc về đức tin cô, người đã sống theo Lời Chúa dạy: “Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:11-12)

Cuộc sống ta mỗi ngày trong gia đình, nơi làm việc... đều tác động đến người khác nếu ta để Chúa hành động qua mình; họ đang quan sát cách ta nói năng, cư xử, làm việc...

Nên hãy nương cậy Chúa, để Ngài cai trị mọi hành động, suy nghĩ. Nhờ đó ta ảnh hưởng đến người chưa tin, đưa dắt họ đến với Chúa Jesus - Đấng chủ tể của mọi phước hạnh, mọi điều công chính, ngay lành.
---
Nhóm Truyền thông Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn
-
(Bài: Keila Ochoa | Biên tập: Thảo Phạm | Thiết kế: Vi Nguyen)

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:KHI THẤY BUỒN, BẠN HÃY NGẮM BẦU TRỜI Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Buồn vì các vấn đề ở nơi là...
20/05/2026

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:

KHI THẤY BUỒN, BẠN HÃY NGẮM BẦU TRỜI

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Buồn vì các vấn đề ở nơi làm việc và cả ở nhà, M. quyết định đi dạo. Không khí buổi chiều tối mát lành như mời gọi, an ủi anh.

Bầu trời chuyển sang màu xanh sẫm, một màn sương dày chầm chậm trôi qua. Sao le lói mọc và mặt trăng đang lên trông đẹp đẽ kỳ diệu, thiêng liêng. “Chúa ở đó!” - M. nghĩ - “Và cả cõi vũ trụ này đều thuộc về Ngài”.

Có người ngắm bầu trời đêm mà chẳng thấy gì, nhưng chính Chúa, Đấng “ngự trên vòm che quả đất”, “khiến các thiên thể đi ra theo số lượng, đội ngũ, và Ngài gọi đích danh tất cả chúng” (Ê-sai 40:22-26), Ngài biết tường tận về tạo vật của Ngài.

Đức Chúa Trời từng hỏi dân Ngài: “Hỡi Israel, sao con than thở: ‘Đường lối tôi đã bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi không còn quan tâm đến quyền lợi của tôi’?”. Và Chúa nhắc nhở họ hãy khôn ngoan, tìm kiếm Ngài, vì “Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức”.

Chúng ta dễ bị cám dỗ để quên Chúa. Các nan đề của ta sẽ không biến mất qua một cuộc đi dạo chiều tối, nhưng ta sẽ được yên nghỉ, vững tin rằng Chúa luôn hành động theo mục đích tốt lành của Ngài. Và Ngài phán: “Ta vẫn ở đây. Và con thuộc về Ta!”
---
Nhóm Truyền thông Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn
-
(Bài: Tim Gustafson | Biên tập: Thảo Phạm | Thiết kế: Vi Nguyen)

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:NÍU ÁO, KÊU CẦU...Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Trong cơn tuyệt vọng ở đồng vắng, vua Đa-vít v...
19/05/2026

* Đồng đi với Chúa mỗi ngày:

NÍU ÁO, KÊU CẦU...

Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn - Trong cơn tuyệt vọng ở đồng vắng, vua Đa-vít viết: “Lạy Đức Chúa Trời của con, con hết lòng tìm cầu Chúa” (Thi Thiên 63:1). Và Chúa đã đến với vị vua đang mệt mỏi; nỗi khát khao sâu thẳm trong tâm linh ông được thỏa đáp bởi sự hiện diện của Ngài.

Ông nhớ lại những lúc gặp Chúa trong nơi thánh, kinh nghiệm tình yêu chiến thắng và ca ngợi Chúa mỗi ngày; được vui thỏa trong Chúa, được no nê... Ban đêm, ông suy ngẫm về Chúa, nhận biết sự giúp đỡ, bảo vệ của Ngài (Thi Thiên 63:1-8)

Ngày nay, Thánh Linh thúc giục ta hết lòng tìm kiếm Chúa. Khi ta nương dựa Chúa, Ngài gìn giữ ta bằng cánh tay hữu mạnh sức trong năng quyền và tình yêu. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh, ta được đến gần Đấng của mọi điều tốt đẹp.

"Cảm tạ Chúa đã kéo con lại gần Ngài, để biết, để thêm yêu Ngài nhiều hơn, để nhận biết sự vĩ đại của Chúa. Con biết ơn sự hiện diện của Ngài trong đời sống con luôn luôn. Amen!".
---
Nhóm Truyền thông Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn
-
(Bài: Dave Branon | Biên tập: Thảo Phạm | Thiết kế: Vi Nguyen)

Address

328 Hồng Lạc, P. 14, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Giô-suê Sài Gòn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share