08/03/2025
SỬ DỤNG ÂN TỨ NÓI TIÊN TRI MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN.
Ân tứ Thánh Linh là những món quà thuộc linh (spiritual gifts) quý báu được Đức Chúa Trời ban phát cho con dân Chúa nhằm để gây dựng và kiện toàn Hội Thánh trong ơn của Chúa. (I Cô-rinh-tô 14:3,12) Ngày nay, ân tứ nói tiên tri (nói lời mặc khải) rất quan trọng và cần thiết để gây dựng Hội Thánh. Nhưng việc sử dụng ân tứ nói tiên tri một cách đúng đắn thì có lẽ không phải ai cũng biết. Ân tứ nói tiên tri đôi khi đem đến sự mặc khải và bày tỏ của Chúa về những điều trong tương lai; nhưng ân tứ nói tiên tri không phải là 1 "sự bói khoa thuộc linh".
Việc thường xuyên hỏi một người có ơn tiên tri rằng “anh cầu nguyện cho tôi, anh thấy Chúa có mặc khải gì không?” có thể không phải là cách đúng đắn để tìm kiếm sự hướng dẫn thuộc linh. Dưới đây là những lý do tại sao điều này có thể không tốt:
1. Chúa muốn mỗi người có mối quan hệ cá nhân với Ngài
• Chúa kêu gọi mỗi tín hữu đến trực tiếp với Ngài để tìm kiếm sự hướng dẫn, thay vì phụ thuộc vào người khác. Chúa Jesus đã từng phán trong Giăng 10:27 – “Chiên ta nghe tiếng ta; ta quen nó, và nó theo ta.”
• Nếu chỉ tìm kiếm sự mặc khải từ người có ơn tiên tri, bạn có thể chủ quan bỏ qua chính tiếng phán của Chúa trong đời sống cá nhân.
2. Người có ơn tiên tri không phải là “người trung gian” thay thế Chúa
• Trong thời Cựu Ước, tiên tri là trung gian giữa Đức Chúa Trời và dân sự, nhưng trong Tân Ước, mọi tín đồ đều có thể tiếp cận Đức Chúa Trời một cách trực tiếp qua Chúa Jesus.
• I Ti-mô-thê 2:5 – “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đức Chúa Jêsus Christ.”
• Nếu liên tục phụ thuộc vào người khác để nghe tiếng Chúa, bạn có thể bị ảnh hưởng và lệ thuộc người khác thay vì học cách lắng nghe Chúa trực tiếp.
3. Không phải lúc nào Chúa cũng bày tỏ ngay lập tức
• Đức Chúa Trời mặc khải theo thời điểm Ngài muốn, chứ không phải theo sự yêu cầu của con người.
• Một người có ơn tiên tri không thể ép Chúa nói điều gì mỗi khi ai đó đến cầu hỏi họ. Họ cũng chỉ là con người bất toàn, không phải cái gì cũng biết. Ngay cả những người được ơn của Chúa trong Kinh Thánh cũng từng có những "điểm mù" trong thuộc linh: Gia-cốp dẫu từng gặp Chúa trực tiếp nhưng ông vẫn không tài nào biết được rằng Giô-sép con trai ông vẫn còn sống tại Ê-díp-tô trong 1 thời gian dài, tiên tri Ê-li-sê không hề biết con trai của người nữ Su-nem đã chết (II Các vua 4:27)
• Đôi khi, Chúa muốn bạn kiên nhẫn chờ đợi đến đúng thời điểm hoặc tự tìm kiếm sự hướng dẫn qua Lời Ngài theo kế hoạch của Ngài.
4. Cẩn thận với tinh thần lạm dụng ân tứ, thao túng tâm lý, hoặc bị kiểm soát bởi người khác.
• Nếu một người thường xuyên tìm kiếm mặc khải từ tiên tri, họ có thể bị cuốn vào sự lệ thuộc vào con người thay vì vào Đức Chúa Trời.
• Một số người có thể lợi dụng ân tứ để kiểm soát hoặc thao túng tâm lý người khác. Nhất là những người có động cơ tấm lòng không đúng đắn, họ chỉ muốn sử dụng ân tứ Thánh Linh để gây ảnh hưởng hoặc "cai trị" trên những bầy chiên non trẻ của Chúa. Họ quên mất rằng ân tứ Thánh Linh là sự ban cho của Đức Chúa Trời để gây dựng Hội Thánh trong tinh thần yêu thương và không tư lợi, chứ không phải đem đến sự chỉ trích, hoang mang và hỗn loạn. Sứ đồ Giăng đã từng nói trong I Giăng 4:1 – “Hãy thử các thần xem có phải đến từ Đức Chúa Trời không.”
• Không phải mọi “lời tiên tri” đều đến từ Chúa (có thể lời "tiên tri" chỉ đến từ xác thịt, sự tưởng tượng, ma quỷ..) – cần phải kiểm tra với Lời Chúa.
“Người nói tiên-tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy-xét.”
(I Cô-rinh-tô 14:29)
5. Chúa muốn hướng dẫn bạn trực tiếp qua Kinh Thánh và Đức Thánh Linh:
• Thi Thiên 119:105 – “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”
• Đức Chúa Trời đã ban Kinh Thánh để hướng dẫn chúng ta. Nếu luôn tìm kiếm tiên tri mà không tìm kiếm Lời Chúa, chúng ta có thể bị lệch hướng, sai lầm và trở nên vấp phạm.
• Đức Thánh Linh ngự trong lòng mỗi tín hữu để hướng dẫn con người một cách cá nhân. Giăng 14:26 – “Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh… sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự."
6. Người có ơn tiên tri cũng chỉ là con người, có thể mắc sai lầm
• Ngay cả những người có ơn tiên tri cũng không hoàn hảo, họ có thể nghe sai hoặc giải thích sai những sự mặc khải từ Chúa. Chúa chưa đến thì không một con người nào có thể nói rằng "tôi có thể trọn vẹn trong ơn nói tiên tri". Sứ đồ Phao-lô cũng nói trong I Cô-rinh-tô 13:9 – “Vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, chúng ta nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn.”
• Việc dựa dẫm quá nhiều vào một cá nhân có ơn tiên tri nào đó có thể gây hại nếu họ vô tình đưa ra những hướng dẫn sai lầm. Do đó, khôn ngoan nhất vẫn là trực tiếp cầu hỏi Chúa và nhận lãnh trực tiếp lời mặc khải của Chúa đến qua sự cầu nguyện cá nhân. Còn người nói tiên tri chỉ là xác nhận lại những gì chúng ta đã từng nhận được trước đây mà thôi!
*Khi nào nên nhờ người có ơn tiên tri cầu nguyện?
Không phải lúc nào cũng sai khi nhờ người có ơn tiên tri cầu nguyện cho mình, nhất là trong những lúc hoàn cảnh khốn khổ và bế tắc mà người ta trở nên "điếc thuộc linh"(lỗ tai thuộc linh không thể nghe tiếng Chúa được nữa). Nhưng dẫu vậy chúng ta nên làm điều đó với động cơ đúng đắn như sau:
✅ Khi bạn đang tìm kiếm sự xác nhận về điều Chúa đã từng nói với bạn trước đây.
✅ Khi bạn thực sự cần lời cầu nguyện trong thời điểm đặc biệt quan trọng.
✅ Khi bạn có thái độ không phụ thuộc hoàn toàn vào họ, mà vẫn tìm kiếm Chúa trực tiếp một cách cá nhân.
*Kết luận:
Thay vì liên tục hỏi người có ơn tiên tri về sự mặc khải, tốt hơn hết vẫn là:
✔️ Tự tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài và sự cầu nguyện cá nhân.
✔️ Học cách lắng nghe Đức Thánh Linh trong thời gian kiêng ăn cầu nguyện để được Chúa dẫn dắt trực tiếp.
✔️ Dùng ân tứ tiên tri như là một sự xác nhận, chứ không phải nguồn hướng dẫn duy nhất cho công việc và đời sống.