Dòng Thánh Phaolô, SSP

Dòng Thánh Phaolô, SSP Dòng Thánh Phaolô do chân phước Alberione sáng lập năm 1914 tại Ý. Dòng thuộc quyền Giáo Hoàng.

Bảy Thỉnh Sinh Chính Thức Gia Nhập Tập Viện Dòng Thánh Phaolô tại Cebu - PhilippinesHôm thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua, ...
29/05/2026

Bảy Thỉnh Sinh Chính Thức Gia Nhập Tập Viện Dòng Thánh Phaolô tại Cebu - Philippines

Hôm thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua, tại nhà tập ở thành phố Lapu-Lapu tỉnh Cebu Philippines, bảy thỉnh sinh đã chính thức được đón nhận vào giai đoạn Tập viện của Dòng Thánh Phaolô thuộc Tỉnh dòng Philippines - Australia, qua nghi thức gia nhập Tập viện đầy sốt sắng và ý nghĩa.

Thánh lễ được chủ sự bởi cha Mario Sobrejuanite, Bề trên Tỉnh dòng, đồng thời ngài cũng chủ sự nghi thức tiếp nhận các tân Tập sinh. Bảy tân Tập sinh gồm có: bốn anh em người Philippines là Dave Bergantino, Junie Jalandoni, Kent Jay Naduma, Yenjji Sabal, cùng ba anh em người Việt Nam là Giuse Chu Bá Minh, Gioan Nguyễn Văn Diệm và Phaolô Nguyễn Minh Hiếu.

Trong bài giảng, cha Mario Sobrejuanite đã trích dẫn danh họa Pablo Picasso khi nói rằng cuộc đời mỗi người có hai ngày quan trọng nhất: ngày được sinh ra và ngày khám phá ra ý nghĩa đời mình. Từ đó, ngài nhắn nhủ các thỉnh sinh rằng mỗi người đều “được ban tặng để trở nên quà tặng,” mang trong mình một đặc sủng riêng nhằm phục vụ Hội Thánh và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.

Cha cũng nhấn mạnh rằng ơn gọi đòi hỏi lòng can đảm để thưa tiếng “xin vâng” với sứ mạng Chúa trao, đồng thời biết nói “không” với những điều làm mình xa rời mục đích đời tu. Nhắc lại lời của Chân phước Giacôbê Alberione, Đấng sáng lập Gia đình Phaolô, cha Mario chia sẻ rằng nhiều hội dòng đang dần đánh mất sức sống khi các thành viên quên đi căn tính và sứ mạng ban đầu của mình. Ngài mời gọi các thỉnh sinh sống tinh thần “trung thành cách sáng tạo,” luôn bén rễ sâu trong linh đạo và đặc sủng của Dòng Thánh Phaolô, nhưng cũng biết can đảm đáp lại những thách đố của thế giới hôm nay. Cha khuyến khích các tân Tập sinh biết đọc ra “dấu chỉ thời đại,” đào sâu tương quan cá vị với Đức Kitô, và để cho Tin Mừng không ngừng biến đổi đời sống mình trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Hiện diện trong nghi thức gia nhập Tập viện còn có cha Giám Tập Jose Aripio, thầy Phụ tá Giám Tập Dennis Figueres, cha Đặc trách Thỉnh viện Jerome Palma, cùng quý thành viên cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô tại Cebu: cha Bề trên cộng đoàn Paul Yntig, cha Sammy John Torrefranca và thầy Phó Tế Mark Anthony Puyong.

Trong nghi thức, các thỉnh sinh được cha Đặc trách Thỉnh viện giới thiệu trước cộng đoàn. Khi được gọi tên, mỗi người đã quảng đại đáp lại: “Lạy Chúa, Chúa đã gọi con. Này con đây.” Sau đó, các tân Tập sinh được trao sách Kinh Thánh cùng sách Hiến pháp của Dòng Thánh Phaolô, như dấu chỉ bước vào một giai đoạn đào luyện sâu xa hơn trong đời sống thánh hiến. Nghi thức kết thúc với việc ký nhận các văn kiện gia nhập Tập viện của các tân Tập sinh.



⭐LỄ NHỚ ĐỨC TRINH NỮ MARIA MẸ HỘI THÁNH⭐Vừa qua, vào ngày thứ Bảy trước đại lễ kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đại Gia ...
25/05/2026

⭐LỄ NHỚ ĐỨC TRINH NỮ MARIA MẸ HỘI THÁNH⭐

Vừa qua, vào ngày thứ Bảy trước đại lễ kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đại Gia đình Phaolô đã hân hoan mừng kính Đức Trinh Nữ Maria – Đấng trao ban Đấng Kitô là Đường, Sự Thật và Sự Sống – với tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ một cách đặc biệt và long trọng (theo Chân phước James Alberione, SSP).

Hôm nay, thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mẹ Giáo Hội lại mời gọi con cái một lần nữa cùng hướng lòng nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ chính là:

“Mẫu gương của tình yêu mẫu tử thiêng liêng đối với Chúa Kitô là Đầu cũng như đối với Thân thể của Người, tức là tất cả những ai tham gia vào sứ mạng tông đồ để làm sống động sự tái sinh của con người trong Chúa Thánh Thần.”

Đồng thời, Mẹ cũng “chiếm một vị trí cao nhất sau Chúa Kitô và vô cùng gần gũi với lòng mỗi tín hữu chúng ta” (Hiến chế Lumen Gentium, số 65 và 54).

Vì thế, khi biểu lộ sức sống đa dạng, năng động và đầy nhiệt thành của mình, toàn thể Giáo Hội luôn nhận Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa làm mẫu gương tuyệt vời để bước theo Đức Kitô một cách hoàn hảo. Đức Maria đã nêu gương về mọi nhân đức, đồng thời họa lại trọn vẹn các mối phúc mà Đức Kitô đã rao giảng, xứng đáng là người môn đệ tuyệt hảo của Người.

Tước hiệu “Đức Maria, Mẹ Giáo Hội” đã được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI long trọng tuyên bố vào ngày 21/11/1964. Đến năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nâng ngày này lên thành Lễ Nhớ Buộc, được mừng kính vào thứ Hai sau Chúa nhật Hiện Xuống hằng năm.

Khi đứng dưới chân Thập giá, Đức Maria đã dang tay đón lấy Giáo Hội – Hiền thê của Chúa Giêsu – qua hình ảnh người môn đệ Gioan (Ga 19,27) bằng niềm tin son sắt và lòng mến chân thành như đối với chính Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Từ đó, Mẹ luôn nhất tâm đồng hành với Giáo Hội ngay từ những ngày đầu sơ khai. Mẹ đã hiệp thông cầu nguyện với các Tông đồ, nâng đỡ và ủi an các ngài trong những lúc yếu đuối, sợ hãi. Sự hiện diện của Mẹ trong phòng Tiệc Ly đã đồng hành cùng các ngài đón nhận Chúa Thánh Thần, để rồi từ đó, các Tông đồ mạnh dạn ra đi làm chứng cho Tin Mừng.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Đức Maria vẫn luôn hiện diện với Giáo Hội một cách thầm lặng cũng như công khai qua các biến cố hiện ra trên khắp thế giới như tại Fatima, Lourdes, Rue du Bac, La Vang... Mẹ đến để tiếp tục nâng đỡ, bảo vệ và khuyên dạy con cái Chúa hãy hết lòng tin tưởng vào Người giữa những lúc chiến tranh, loạn lạc, hay những khi bão tố dập vùi cuộc đời của mỗi cá nhân. Vì vậy, thật không khó để bắt gặp hình ảnh dòng người lữ thứ hành hương về các trung tâm Thánh Mẫu, đơn sơ và sốt sắng cầu nguyện trước linh ảnh Mẹ.

Mừng lễ kính Đức Maria hôm nay, chúng ta hãy nhìn ngắm Mẹ, học đòi các nhân đức Mẹ đã sống để nên thánh trong bổn phận hằng ngày, và để mỗi người chúng ta cũng mạnh dạn thưa lên với Chúa: “Này con là tôi tớ Chúa, xin hãy sai con.”

-Joselito-



Danh ngôn Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Phaolô - Chân Phước Giacôbê Alberione"Hôm nay, chúng con cầu nguyện cho các phương ti...
16/05/2026

Danh ngôn Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Phaolô - Chân Phước Giacôbê Alberione

"Hôm nay, chúng con cầu nguyện cho các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Lạy Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh, chúng con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện và công việc tông đồ hằng ngày của chúng con, để đền bù cho việc lạm dụng các phương tiện truyền thông xã hội, đồng thời xin cho mọi việc chúng con làm luôn vì vinh quang Thiên Chúa và đem bình an đến cho nhân loại."


✨Tháng Năm: Bản Hòa Ca Tuyệt Diệu Dâng Kính Đức Mẹ✨- Khi những đóa hoa bắt đầu ngát hương và tiếng ve ngân vang gọi hè, ...
15/05/2026

✨Tháng Năm: Bản Hòa Ca Tuyệt Diệu Dâng Kính Đức Mẹ✨

- Khi những đóa hoa bắt đầu ngát hương và tiếng ve ngân vang gọi hè, Giáo hội Công giáo lại bước vào một không gian linh thiêng và đầy chất thơ: Tháng Hoa - Tháng dâng kính Đức Trinh Nữ Maria.

- Nếu đời sống đức tin của Giáo hội là một bản đại hợp xướng, thì lòng sùng kính Đức Mẹ chính là những nốt nhạc đẹp và du dương nhất, sưởi ấm tâm hồn các tín hữu.

- Tháng Năm không chỉ là thời gian của lịch phụng vụ, mà còn là mùa của cảm xúc. Hình ảnh những đoàn con cái tiến về bàn thờ Mẹ với muôn sắc hoa tươi, tạo nên một bức tranh sống động về tình mẫu tử thiêng liêng. Mỗi đóa hoa dâng lên là một lời kinh, một ước nguyện, biến lòng sùng kính thành một trải nghiệm đầy rung động.

- Tiếng "Xin Vâng" (Fiat) của Đức Maria năm xưa chính là nốt nhạc chủ đạo, mở đầu cho bản giao hưởng cứu độ. Trong đời sống Giáo hội, lòng sùng kính Mẹ giúp chúng ta học được cách: lắng nghe tiếng Chúa giữa ồn ào thế gian. Phó thác dù trong nghịch cảnh hay dưới chân Thánh giá. Yêu thương một cách dịu dàng nhưng đầy nghị lực.

- Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria là "ngôn ngữ chung" của hàng triệu tín hữu trên toàn thế giới. Từ những kinh Kính mừng rỉ rả trong đêm tối đến những bài thánh ca vang dội nơi thánh đường, Đức Mẹ trở thành điểm tựa giúp Giáo hội luôn hiệp nhất. Mẹ không giữ chúng ta lại cho riêng mình, mà luôn là nhịp cầu dẫn đưa nhân loại đến với Chúa Giê-su.

- Như một nốt nhạc trầm mặc nhưng vang vọng, Đức Maria hiện diện trong từng hơi thở của Giáo hội, nhắc nhở chúng ta rằng: cuộc đời này, dù có gập ghềnh, vẫn luôn là một bài ca hy vọng khi có Mẹ đồng hành.

Peter - Dấu Lặng của Chúa.




✨Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh✨- Giữa những băn khoăn và chao đảo của các môn đệ trước giờ chia ly, Đức Giêsu...
09/05/2026

✨Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh✨

- Giữa những băn khoăn và chao đảo của các môn đệ trước giờ chia ly, Đức Giêsu đã để lại một lời hứa đầy dịu dàng: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Từ lời hứa ấy, Chúa Thánh Thần được ban xuống như hơi thở sống động của Thiên Chúa giữa lòng Giáo hội. Ngài là Đấng Bảo Trợ âm thầm nhưng mạnh mẽ, luôn đồng hành để nâng đỡ con thuyền Hội Thánh vượt qua bao phong ba của thời gian.

- Chính Chúa Thánh Thần gìn giữ ngọn lửa đức tin luôn bùng cháy, soi sáng tâm hồn con người giữa những tối tăm của nghi nan và ích kỷ. Ngài làm cho Giáo hội, dù mang những yếu đuối của con người, vẫn luôn trẻ trung, hiệp nhất và sinh hoa trái yêu thương. Nơi nào có lời cầu nguyện chân thành, có sự tha thứ, có lòng trung tín với Tin Mừng, nơi đó có sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa.

- Và hôm nay, Chúa Thánh Thần vẫn đang khẽ chạm vào tâm hồn mỗi người, mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình để trở nên chứng nhân của hy vọng và bình an giữa thế giới đầy xao động. Giữa những bộn bề, lo toan và cả những lần yếu đuối trong đời sống đức tin, tôi có thật sự nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình không? Nhiều khi tôi chỉ tìm kiếm Chúa trong những điều lớn lao, mà quên rằng Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động qua một lời nhắc nhở trong lương tâm, một niềm bình an sau khi cầu nguyện, hay một sức mạnh giúp tôi đứng dậy sau vấp ngã. Chúa Thánh Thần không ngừng hướng dẫn tôi bước đi trong sự thật và tình yêu. Điều quan trọng là tôi có đủ thinh lặng để lắng nghe và đủ mở lòng để Ngài biến đổi tôi mỗi ngày hay không.


Mừng Ngày Của Mẹ 10/5  母の日MẹCon đi tu mẹ có vui không?“Mẹ không vui vì con đi tu…nhưng nếu là điều con đã chọn thì mẹ sẽ...
09/05/2026

Mừng Ngày Của Mẹ 10/5 母の日
Mẹ
Con đi tu mẹ có vui không?
“Mẹ không vui vì con đi tu…nhưng nếu là điều con đã chọn thì mẹ sẽ ủng hộ.
Cứ thế con vào đời bằng ước mơ dâng hiến trong sự âm thầm cầu nguyện của mẹ. Từ ngày con vào Dòng thì thời gian cho gia đình càng ít hơn. Những kì nghỉ của con cứ ngắn lại và thưa dần. Rồi nhà Dòng cho con đi học xa, mỗi lần gặp mẹ lại khó hơn. Mẹ không biết sử dụng điện thoại thông minh. Mẹ không biết tới zalo hay messenger. Rồi mẹ cũng có điện thoại nhưng mẹ lại quên sạc pin. Mẹ đi làm vườn nhưng chẳng mang theo điện thoại, mẹ ra đồng chiếc điện thoại đổ chuông không người bắt máy cứ nằm trơ ra nơi đầu giường của mẹ. Mỗi lần con gọi điện về là dặn mẹ phải mang điện thoại bên người nhưng mẹ cứ quên. Tiếng mẹ trong điện thoại to hơn, muốn nhìn khuôn mặt mẹ rõ hơn một chút nhưng mạng ở quê mình yếu nên hình ảnh cứ mờ rồi đứng lại giống như thời gian của mẹ đang chậm dần theo năm tháng.
Thế giới của mẹ thật nhỏ bé gói trong mảnh vườn cái bếp và ngoài cánh đồng. Câu chuyện mẹ kể cũng chỉ là con gà, con vịt hay cây ổi ra hoa, cây bưởi đơm trái… Mẹ chẳng biết gì về thần học không hiểu những bài con đang học cũng chẳng nhớ nổi tên các môn triết hay tín lý.
Mỗi lần con nói chuyện học hành mẹ chỉ im lặng nghe rồi hỏi một câu rất nhỏ: “Con có ăn uống đầy đủ không?” Đối với mẹ ơn gọi dường như chẳng phải là điều gì cao siêu chỉ đơn giản là con sống bình an và đừng bỏ cuộc giữa chừng. Có những đêm con học bài thật khuya mệt mỏi vì ngôn ngữ xa lạ, vì áp lực cộng đoàn và cả câu hỏi về tương lai thì ở quê nhà mẹ đã ngủ sau một ngày dài ngoài đồng mệt nhọc. Nhưng có lẽ trước khi ngủ mẹ vẫn đọc một kinh Kính Mừng cho con theo cách âm thầm của mẹ. Con dần hiểu ra đức tin của mẹ không nằm nơi những lời lớn lao mà ở đôi bàn tay chai sần ở chiếc áo bạc màu vì nắng ở những lần đứng trước bàn thờ nhỏ cầu nguyện cho con mà chẳng nói với ai.
Mẹ vẫn sống giản dị như thế còn con cứ lớn lên giữa bao sách vở bao chuyến đi bao ước mơ và dự định. Chỉ có tình thương của mẹ vẫn ở nguyên nơi cũ không đổi thay đợi con trở về sau mỗi chặng đường dài.
Cảm ơn mẹ đã làm mẹ của con. Mẹ đã chẳng bận lòng mong từ con những món quà vào ngày của mẹ. Mẹ để con được tự do chọn lựa và âm thầm dõi bước theo con bằng tình yêu lớn lao. Thế giới của con có mênh mông bao nhiêu nhưng cũng không bằng một lần về nhà nghe tiếng mẹ gọi mỗi sáng. Ngày của mẹ, con xin dâng người mẹ mến yêu lên Thiên Chúa mong mẹ luôn mạnh khoẻ và bình an.




P/s Hình do AI tạo

Lạy Thầy Giê-su của chúng conBài học năm xưa Thầy dạy vẫn còn đâybài học hãy yêu thương nhaubài học thí mạng sống vì ngư...
09/05/2026

Lạy Thầy Giê-su của chúng con
Bài học năm xưa Thầy dạy vẫn còn đây
bài học hãy yêu thương nhau
bài học thí mạng sống vì người mình yêu
và cũng là bài học nên một giữa cộng đoàn.

Lời Thầy dạy chúng con vẫn đọc
nhưng chẳng ý thức sống là bao
chúng con vẫn gây chia rẽ trong cộng đoàn
vẫn hơn thua bằng lời nói vô tâm
vẫn khép lòng trước nỗi đau anh em mình.

Có những lần chúng con nhân danh sự thật
mà quên mất dịu dàng và cảm thông
có những lần vì tự ái riêng mình
mà làm tổn thương người bên cạnh.

xin dạy chúng con biết cúi xuống
để lắng nghe thay vì kết án
biết im lặng thay vì trách móc
biết tha thứ thay vì giữ mãi hận buồn.

Xin cho chúng con nhớ rằng
tình yêu không hệ tại nơi lời nói
nhưng ở sự hy sinh âm thầm mỗi ngày
ở việc dám sống cho nhau
và dám chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình.

Lạy Thầy Giê-su,
xin ở lại giữa cộng đoàn chúng con
để nơi nào có chia rẽ
Thầy gieo vào đó hiệp nhất
nơi nào có lạnh lùng
Thầy thắp lên ngọn lửa yêu thương
và nơi nào có đau khổ
xin cho chúng con tìm thấy niềm vui trong tình yêu của Thầy. Amen.

✨LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ✨ * Trong nhịp sống hối hả và ồn ào của thế giới hiện đại, nơi mà giá trị con người đôi khi được...
01/05/2026

✨LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ✨

* Trong nhịp sống hối hả và ồn ào của thế giới hiện đại, nơi mà giá trị con người đôi khi được đo bằng những tiếng vang trên mạng xã hội hay những thành tựu rực rỡ, gương mẫu đời sống của Thánh Giuse hiện lên như một nốt lặng đầy mạnh mẽ.

* Cuộc đời của Thánh Cả là một bài ca không lời, một sự hiện diện đầy sức mạnh trong chính sự thinh lặng tuyệt đối. Kinh Thánh không ghi lại bất kỳ một lời nói nào của Thánh Giuse. Nhưng sự im lặng đó không phải là sự thụ động mà là sự thinh lặng của hành động.

* Đôi khi, chúng ta nói quá nhiều về những gì mình sẽ làm, nhưng lại làm quá ít. Thánh Giuse dạy ta bày học rằng: "Tình yêu được chứng minh bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói."

* Lễ Thánh Giuse Thợ tôn vinh giá trị của lao động. Giữa những thanh gỗ, mùn cưa và những công cụ thô sơ, Thánh Giuse đã thánh hóa những công việc tầm thường nhất. Lao động là sự cộng tác, Ngài không chỉ đóng một chiếc bàn hay cái cày, Ngài đang cùng Thiên Chúa nuôi dưỡng Đấng Cứu Thế. Lao động là sự khiêm nhường, một vị thánh cao cả lại chấp nhận một cuộc đời ẩn dật, không danh vọng, chỉ để làm tròn bổn phận của một người thợ mộc nghèo.

* Nhìn vào cuộc đời âm thầm của Thánh Giuse, chúng ta tìm thấy niềm ủi an cho chính mình. Những công việc không tên, những hy sinh thầm lặng trong gia đình hay nơi làm việc đều có giá trị cứu độ nếu được làm với tình yêu lớn lao. Thánh Giuse đã kiên trì với ơn gọi của mình cho đến hơi thở cuối cùng mà không cần một lời khen ngợi hay sự tung hô nào.

* Lễ Thánh Giuse Thợ nhắc nhở chúng ta rằng: Thành công thực sự không nằm ở ánh hào quang bên ngoài, mà nằm ở sự bình an trong tâm hồn khi biết mình đã chu toàn ý Chúa.

Peter - Dấu Lặng của Chúa.

Danh ngôn Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Phaolô - Chân Phước Giacôbê Alberione"Hãy xét mình xem chúng ta có yêu mến các linh h...
30/04/2026

Danh ngôn Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Phaolô - Chân Phước Giacôbê Alberione

"Hãy xét mình xem chúng ta có yêu mến các linh hồn và tha nhân vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô hay không. Ngài đã yêu thương các linh hồn đến nỗi hiến dâng máu và mạng sống mình cho họ."(FSP32*, 337)

Nghi thức đón nhận Ứng SinhVào Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, tại nhà nguyện Dòng Thán...
27/04/2026

Nghi thức đón nhận Ứng Sinh

Vào Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, tại nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô tỉnh Dòng Nhật Bản đã có nghi thức đón nhận hai bạn trẻ vào giai đoạn Ứng Sinh. Đây là một niềm vui lớn cho tỉnh Dòng Nhật Bản. Tại Nhật số lượng ơn gọi giảm một cách đáng báo động ở các giáo phận của nước Nhật. Tuy nhiên việc tiếp nhận hai ứng sinh người Nhật vào Dòng là một hồng ân lớn giữa lúc khan hiếm ơn gọi. Bằng nghi thức đón nhận thì hai bạn trẻ chính thức bước vào các giai đoạn huấn luyện trong Dòng bao gồm Đệ tử - Tiền tập - Nhà tập - Triết học - Thần học - Phó tế - Linh mục. Mỗi giai đoạn có thời gian và sự thử thách khác nhau. Chính vì thế ngoài ơn Chúa cùng sự nỗ lực của bản thân thì rất cần những lời cầu nguyện của quí bạn hữu. Ước mong rằng có nhiều bạn trẻ can đảm dấn thân cho công cuộc truyền giáo tại Nhật Bản.

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84337337753

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dòng Thánh Phaolô, SSP posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Dòng Thánh Phaolô, SSP:

Share