05/01/2026
" Mình đang học cách nhẹ lòng với rất nhiều điều từng khiến tim mình nặng trĩu.
Có những chuyện, từng khiến mình cả đêm không ngủ được.
Nghĩ lại thì thấy lúc ấy mình khó khăn với bản thân quá, chỉ cần một lời nói, một ánh nhìn cũng đủ khiến mình suy nghĩ mãi không thôi.
Nhưng rồi đến một lúc, khi đi qua nhiêu mệt mỏi, mình hiểu không phải điều gì cũng đáng để giữ, và không phải ai cũng xứng đáng để khiến mình tổn thương như thế.
Mình bắt đầu tập buông những điều không thể đổi thay, tập im lặng trước những chuyện không cần mình giải thích, để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất mà nó vốn là.
Vì đôi khi một việc gì đó không làm mình đau, chỉ có suy nghĩ nó tự làm đau mình.
Nhẹ lòng không phải là thờ ơ, mà là khi mình nhìn lại thì chỉ còn một sự cảm thông vô cùng lớn. Cảm thông với người khác, và cả với chính mình. Những chuyện từng khiến mình khổ sở giờ chỉ như vết sẹo đã lành, mình nhớ mà không còn nặng lòng vì nó nữa.
Cũng vì thế mà có lẽ bây giờ mình bắt đầu quen với cảm giác không chắc chắn...
Mình nghĩ là, điều gì đến thì mình đón, vậy thôi! "
(St)
☘️05/01/2026