11/07/2026
Từ ngày 08–10/7/2026, 70 sa mạc sinh đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt Thanh Oai đã quy tụ tại Giáo xứ Canh Hoạch, tham dự Khóa Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I Horeb XXII do Hiệp đoàn Pi-ô X Giáo hạt Thanh Oai tổ chức với chủ đề: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).
Đồng hành cùng khóa sa mạc có Cha Giu-se Đào Trọng Thành – Tuyên úy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo phận Hà Nội, Cha xứ An-tôn Lê Văn Quyết – Tuyên úy Hiệp đoàn Pi-ô X, Cha Giu-se Trần Đình Ngọc – Phó Tuyên úy Hiệp đoàn, quý sơ trợ úy, Ban Huấn luyện cùng quý trưởng cộng tác viên.
Sau nghi thức chào cờ diễn ra lúc 8h00 ngày 08/7, Cha An-tôn Lê Văn Quyết – Sa mạc trưởng đã tuyên bố khai mạc khóa huấn luyện. Tiếp đó, các sa mạc sinh bước vào hành trình ba ngày huấn luyện với Thánh lễ lúc 9h00 do Cha Giu-se Đào Trọng Thành – Tuyên úy Liên đoàn TNTT Đa-minh Sa-vi-ô chủ sự. Trong bầu khí của sự thánh thiêng, nhiệt thành và hiệp nhất, mỗi người được mời gọi tạm gác những bận tâm thường nhật để bước vào hành trình đào luyện người huynh trưởng biết cầu nguyện, và luôn đặt Chúa làm trung tâm đời sống hằng ngày.
Trong ba ngày huấn luyện, các sa mạc sinh được tham dự các bài khóa về Lời Chúa, phong trào TNTT, Kinh Thánh, phương pháp giáo dục thiếu nhi. Không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng cho sứ vụ huynh trưởng, mỗi người còn được đào sâu hơn tinh thần phục vụ trong khiêm nhường, trách nhiệm và yêu thương. Xen giữa các bài khóa là những giờ sưởi Thánh Thể, giúp các sa mạc sinh lắng đọng tâm hồn và ở lại với Chúa Giê-su Thánh Thể, kín múc sức mạnh cho hành trình phục vụ.
Qua hành trình Sa mạc dưới cái nắng mùa hè, các sa mạc sinh học biết từ bỏ cái tôi, sống kỷ luật, trách nhiệm, tinh thần đồng đội và hiệp nhất. Chính những hy sinh âm thầm, sự nâng đỡ của anh chị em và sự đồng hành của Ban Huấn luyện đã giúp mỗi người nhận ra rằng người Huynh trưởng trước hết phải là người sống Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.
Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể trở thành điểm nhấn thiêng liêng của khóa sa mạc. Qua các tiết mục diễn nguyện và giờ Chầu Thánh Thể, các sa mạc sinh được mời gọi nhìn lại hành trình của mình, kín múc nơi Chúa sức mạnh để tiếp tục dấn thân phục vụ.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc sa mạc huấn luyện đã diễn ra vào lúc 10h00 ngày 10/7, do Cha Tuyên úy Hiệp đoàn An-tôn Lê Văn Quyết chủ tế. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tuyên úy Liên đoàn đã nhắn nhủ và mời gọi các sa mạc sinh hãy thực sự trở nên “ánh sáng thế gian” như chính chủ đề của khóa huấn luyện Huynh trưởng. Ngài nhấn mạnh rằng, ánh sáng của người huynh trưởng không đến từ tài năng cá nhân, mà được thắp lên từ ngọn lửa tình yêu của Chúa Giê-su Thánh Thể. Trở về giáo xứ, mỗi bạn trẻ cần thắp sáng môi trường xung quanh bằng đời sống gương mẫu, hy sinh và dấn thân, để dẫn đưa các em thiếu nhi đến với Chúa.
Những lời chào tạm biệt không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu cho hành trình đem ánh sáng Đức Ki-tô đến với đoàn thiếu nhi nơi mỗi xứ đoàn.
Ước mong rằng, với hành trang đã được vun đắp qua Khóa Sa mạc Horeb XXII, mỗi Huynh trưởng sẽ luôn biết đặt Chúa Giê-su Thánh Thể làm trung tâm đời sống, không ngừng lớn lên trong đức tin và lòng mến, để bằng tinh thần phục vụ quảng đại, khiêm nhường và trung tín, trở nên ánh sáng Tin Mừng giữa đoàn thiếu nhi và trong môi trường mình hiện diện.
Link ảnh sa mạc: https://drive.google.com/drive/folders/1WlfOTDUlb_Die1seCQcLCZEnZcftLNGm?usp=sharing
- BTT Giáo hạt Thanh Oai