23/04/2026
Chúa đang lôi kéo bạn đến gần Ngài như thế nào trong giai đoạn này của cuộc đời bạn?
(23/04/2026 - Suy niệm “Chỉ nhờ Ân Sủng”)
🎬 Cũng có trên YouTube
Bài đọc I: Sách Công Vụ Tông Đồ 8:26-40
Đáp ca: Thánh Vịnh 66:8-9, 16-17, 20
Alleluia: Tin Mừng Gioan 6:51
Tin Mừng: Tin Mừng Gioan 6:44-51
Những đau khổ và thử thách đôi khi là hậu quả của tội lỗi và những sai lầm do chính chúng ta gây ra. Nhưng theo một cách nhiệm mầu, Thiên Chúa cho phép chúng xảy ra để chúng ta được kéo về với Ngài—Đấng ban sự chữa lành và hạnh phúc đích thực.
Nếu chúng ta nhìn mọi sự bằng cái nhìn của Thiên Chúa, những trải nghiệm này sẽ dạy ta biết khiêm nhường quay trở về và cậy dựa vào Ngài. Qua đó, đức tin của ta được thử luyện, và đôi khi chính những đau khổ ấy trở thành con đường giúp ta nên thánh, khi chúng thanh luyện tâm hồn và ý hướng của ta.
Đau khổ không hề dễ chịu, và đôi khi khiến ta chỉ còn biết quay về với Chúa trong những giây phút khó khăn nhất. Nhưng nếu ta có cái nhìn của Ngài, ta sẽ luôn nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa. Ngài đã tạo dựng chúng ta, nhưng vẫn tiếp tục uốn nắn tâm hồn chúng ta mỗi ngày để ta nên giống Ngài hơn—đưa ta tiến gần hơn đến niềm hạnh phúc đích thực, ngay từ đời này.