Giới Trẻ Giáo Xứ Hà Đông

Giới Trẻ Giáo Xứ Hà Đông Giới Trẻ Hà Đông: TỰ NGUYỆN - SẴN SÀNG - HY SINH – BÁC ÁI – YÊU THƯƠNG

28/05/2026
🌸 TẠ ƠN CHÚA VÀ CẢM ƠN THẦY VÌ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐỒNG HÀNH 🌸Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã đến lúc Giới trẻ ...
24/05/2026

🌸 TẠ ƠN CHÚA VÀ CẢM ƠN THẦY VÌ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐỒNG HÀNH 🌸

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã đến lúc Giới trẻ Giáo xứ Hà Đông chúng con phải nói lời chia tay Thầy để Thầy tiếp tục lên đường tu học, tiến gần hơn nữa đến chức Linh mục cao quý.

Hôm nay, trong những giờ phút quý báu cuối cùng trước khi chuyển đến nơi mới, Thầy đã dành trọn vẹn thời gian để ở bên, sinh hoạt và cùng chúng con tổ chức một bữa tiệc chia tay thật ấm cúng. Được cùng Thầy ngồi lại, lắng nghe những câu chuyện đời thường giản dị và những lời chia sẻ đầy ắp tình yêu Thiên Chúa từ những trải nghiệm mục vụ của Thầy tại Giáo xứ Hà Đông, mỗi người trẻ chúng con đều cảm thấy thật xúc động và biết ơn.

Nghe tin Thầy sắp rời đi, thú thực trong lòng chúng con có chút buồn và hụt hẫng vì phải xa một người anh, một người thầy luôn tận tâm dìu dắt giới trẻ trên con đường sống đức tin. Nhưng vượt lên trên nỗi buồn ấy, chúng con vô cùng hân hoan và tạ ơn Chúa vì "bánh xe" ơn gọi của Thầy lại tiếp tục lăn bánh. Chặng đường học tập phía trước mở ra những chân trời mới để Thầy được rèn luyện và phục vụ Chúa nhiều hơn.

Cảm ơn Thầy vì những nụ cười, những lời động viên và cả những hy sinh thầm lặng Thầy đã dành cho Giới trẻ cũng như cộng đoàn Giáo xứ Hà Đông trong suốt thời gian qua.

🕊️ Tập thể Giới trẻ Giáo xứ Hà Đông chúng con xin nguyện chúc Thầy:
Luôn bình an, nhiều sức khỏe và đặc biệt là luôn giữ vững tâm hồn kiên trung, sốt sắng trên con đường ơn gọi của Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành, che chở và tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên Thầy trong chặng đường tu học sắp tới.

Dù Thầy đi đến đâu, Giáo xứ Hà Đông và đặc biệt là Giới trẻ chúng con sẽ luôn nhớ về Thầy trong những lời cầu nguyện! 🙏💖

24/05/2026

🔥 MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

✨ [LỜI CẢM ƠN] CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ YÊU THƯƠNG – MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA LÊN TRỜI ✨“Yêu thương không chỉ là cho đi, mà còn là ...
21/05/2026

✨ [LỜI CẢM ƠN] CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ YÊU THƯƠNG – MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA LÊN TRỜI ✨
“Yêu thương không chỉ là cho đi, mà còn là mang tình yêu của Chúa đến với những người đang cần được nâng đỡ.”

Đêm Chúa nhật ngày 17/05 vừa qua, trong niềm vui hoan hỷ mừng Đại lễ Chúa Lên Trời, chuyến xe mang theo những phần quà nhỏ và hơi ấm tình người của Giới trẻ Giáo xứ Hà Đông đã chính thức lăn bánh. Đến thời điểm hiện tại, chương trình "Phát Quà Yêu Thương" đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi và đong đầy hồng ân.
Nhờ sự đồng hành và những tấm lòng vàng của mọi người, hàng chục phần quà thiết thực đã được tận tay trao gửi đến:
• Các cụ già, em nhỏ lang thang cơ nhỡ.
• Những mảnh đời vô gia cư nép mình trong góc phố đêm.
• Các cô chú lao công vẫn miệt mài quét rác, giữ sạch đường phố lúc nửa đêm trên khắp các tuyến đường.
Những nụ cười, những lời cảm ơn trong đêm muộn của các ông, các bà chính là món quà vô giá nhất mà chúng con nhận được.
________________________________________
❤️ LÒNG BIẾT ƠN SÂU SẮC
Giới trẻ Giáo xứ Hà Đông xin được gửi lời tri ân chân thành nhất đến:
• Cha xứ Bruno và Cha Phó Giuse đã đồng hành và luôn yêu thương, tạo điều kiện, nâng đỡ cho chúng con
• Quý Ân nhân và Quý Cộng đoàn đã quảng đại mở rộng vòng tay, ủng hộ cả về vật chất (tài chính, nhu yếu phẩm) lẫn tinh thần để những phần quà được vẹn tròn nhất.
• Các bạn Giới trẻ đã không quản ngại đêm muộn, gác lại những công việc riêng để cùng nhau đóng gói, cùng nhau rong ruổi trên các ngả đường để lan tỏa yêu thương.
________________________________________
Để ngọn lửa yêu thương này được cháy mãi và lan tỏa xa hơn nữa, chúng con kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay và ủng hộ của Quý Ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn trong các chương trình tiếp theo.
📌 Mọi sự đóng góp và đồng hành xin tiếp tục gửi về:
• 🏦 STK: 1907 4010 8380 15
• 👤 Chủ TK: TRAN THI BAC
• 🏦 Ngân hàng: Techcombank
• (Cú pháp chuyển khoản: Tên Ân nhân + Ung ho Phat qua)

Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Quý Cha và Cộng đoàn đã luôn yêu thương và đồng hành trong chương trình lần này. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành, ban nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an tới Quý Cha và Cộng Đoàn. 🌷

21/05/2026

📣 SINH HOẠT HỌC HỎI DOCAT CỤM 3 - GIỚI TRẺ GIÁO HẠT CHÍNH TÒA

Gia đình không chỉ là nơi để trở về, đó là nơi đầu tiên dạy ta biết yêu thương và sống có trách nhiệm. Một gia đình vững vàng sẽ góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Nhưng giữa nhịp sống hôm nay, người trẻ chúng ta đôi khi lại vô tình để khoảng cách xuất hiện trong chính gia đình mình. Vậy làm sao để giữ gìn và xây dựng một gia đình biết yêu thương, hiệp nhất và trở thành nền móng cho xã hội?

Giới trẻ Cụm 3 - Giáo hạt Chính Tòa thân mời bạn đến tham dự buổi sinh hoạt học hỏi DOCAT với chủ đề:

“NỀN MÓNG CỦA XÃ HỘI: GIA ĐÌNH”

🕕 18h00 - 21h30
📅 Thứ Sáu | 22.05.2026
⛪ Địa điểm: Giáo xứ Phùng Khoang

Hy vọng đây sẽ là một buổi tối thật ý nghĩa để chúng ta cùng gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ và nhìn lại giá trị của gia đình trong cuộc sống hôm nay.

Hẹn gặp bạn tối thứ Sáu này!
- - -


✨ MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA LÊN TRỜI ✨GIỚI TRẺ GIÁO XỨ HÀ ĐÔNG – CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ YÊU THƯƠNG ❤️“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã ...
15/05/2026

✨ MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA LÊN TRỜI ✨
GIỚI TRẺ GIÁO XỨ HÀ ĐÔNG – CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ YÊU THƯƠNG ❤️

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống…” (Mt 25,35)

Nhân dịp Đại lễ Chúa Lên Trời, Giới trẻ Giáo xứ Hà Đông tổ chức chương trình phát quà dành cho:

🤝 Người vô gia cư
🤝 Người già và trẻ em lang thang, khó khăn
🤝 Các cô chú lao công quét rác,...
🤝 Và những hoàn cảnh cần được sẻ chia trong khu vực Hà Đông – Thanh Xuân (từ Khuất Duy Tiến trở lại)

📅 Thời gian: Chủ nhật, ngày 17/05
⛪ Sau Thánh lễ 19h30

🕣 20h30 – 21h30: Tập trung và phân chia các phần quà
🕤 21h30 – 22h30: Bắt đầu đi phát quà

💝 Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng là sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ dành cho những người đang âm thầm mưu sinh trong đêm.

Chúng con rất mong nhận được sự chung tay của cộng đoàn, quý ân nhân và mọi người để chương trình được lan toả nhiều yêu thương hơn nữa.

📌 Mọi sự hỗ trợ của quý ân nhân, xin được gửi về:

🏦 STK: 1907 4010 8380 15
👤 Chủ TK: TRAN THI BAC
🏦 Ngân hàng: Techcombank

Xin mọi người cùng chia sẻ bài viết để lan toả yêu thương và giúp chương trình đến được với nhiều người hơn ❤️

✨ LỄ MỪNG CHÚA THĂNG THIÊN ✨“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,16-20)Trong niềm vui hân hoan mừng ...
14/05/2026

✨ LỄ MỪNG CHÚA THĂNG THIÊN ✨

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,16-20)

Trong niềm vui hân hoan mừng Đại Lễ Chúa Thăng Thiên, xin mời cộng đoàn cùng quy tụ tham dự Thánh Lễ để hiệp dâng lời tạ ơn và kín múc nguồn ân sủng từ Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thăng Thiên nâng tâm hồn mỗi người chúng ta hướng về trời cao, biết sống yêu thương, hy vọng và trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời sống hôm nay. ❤️🙏

🗓 Thứ Năm • 14.05.2026
⏰ Thánh lễ: 5h30 • 17h00 • 19h30

🌅 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – ALLELUIA 🌅-------Ngôi mộ đã mở.Tảng đá đã lăn đi.Và sự sống… đã chiến thắng. ✨Chúa đã sống lại! ...
05/04/2026

🌅 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – ALLELUIA 🌅
-------
Ngôi mộ đã mở.
Tảng đá đã lăn đi.
Và sự sống… đã chiến thắng. ✨

Chúa đã sống lại! ✝️
Không còn là câu chuyện của đau khổ,
mà là khúc ca của hy vọng và ánh sáng. 🎶

Nếu Thứ Sáu là nước mắt,
Thứ Bảy là thinh lặng,
thì hôm nay… là bình minh rực rỡ. 🌄

Với người trẻ tụi mình,
Phục Sinh không chỉ là một ngày lễ,
mà là lời nhắc mạnh mẽ:

🔥 Bạn có thể đã từng thất bại… nhưng bạn có thể bắt đầu lại.
🔥 Bạn có thể đã từng tổn thương… nhưng bạn vẫn có thể yêu.
🔥 Bạn có thể đã từng lạc lối… nhưng bạn luôn có đường quay về.

Không ai “chết” mãi trong những sai lầm hay bóng tối của mình.
Vì nếu Chúa đã chiến thắng sự chết,
thì không có gì là không thể được biến đổi. 🌱

Hôm nay, hãy để trái tim mình “sống lại” một chút:
– Sống lại niềm tin đã từng mất. 🤍
– Sống lại ước mơ đã từng bỏ quên. 🌈
– Sống lại một phiên bản tốt hơn của chính mình. 🌿

Phục Sinh không chỉ là phép màu của Chúa,
mà còn là lời mời gọi mình… trở thành phép màu cho thế giới này. ✨

ALLELUIA – ÁNH SÁNG ĐÃ CHIẾN THẮNG! 🕊️🔥
----------

🕯️ THỨ BẢY TUẦN THÁNH – VỌNG PHỤC SINH 🕯️--------------Có một sự im lặng rất lạ…không phải là kết thúc, mà là khoảng lặn...
04/04/2026

🕯️ THỨ BẢY TUẦN THÁNH – VỌNG PHỤC SINH 🕯️
--------------
Có một sự im lặng rất lạ…
không phải là kết thúc, mà là khoảng lặng trước khi ánh sáng bừng lên. 🌌

Hôm nay, Chúa nằm trong mồ.
Mọi thứ tưởng chừng như đã khép lại.
Hy vọng như bị chôn vùi theo tảng đá nặng nề… ⛰️

Nhưng chính trong bóng tối sâu nhất,
Thiên Chúa đang âm thầm làm điều kỳ diệu nhất. ✨

Và có lẽ… người trẻ tụi mình hiểu cảm giác này hơn ai hết.

Có những lúc:
– Cố gắng rất nhiều nhưng vẫn thấy mình “không đủ tốt”. 😶‍🌫️
– Mơ ước nhiều, nhưng lại sợ không chạm tới. 🌫️
– Ở giữa đám đông… mà vẫn thấy lạc lõng. 🌍

Có những “ngôi mộ” rất riêng: áp lực học hành, gia đình, tương lai, các mối quan hệ…
Những điều khiến mình tưởng như mọi thứ đã “chết đi” trong lòng. 💔

Nhưng Vọng Phục Sinh nhắc mình rằng:

🌱 Không phải cứ im lặng là mất hy vọng.
🌱 Không phải cứ tối là không có đường.
🌱 Không phải cứ gục ngã là kết thúc.

Có khi, chính lúc mình mệt nhất…
lại là lúc Chúa đang âm thầm chữa lành mình từng chút một. 🤍

Đêm nay, nếu bạn đang thấy lòng mình “tối”…
hãy cứ giữ một ánh nến nhỏ thôi. 🕯️

Không cần rực rỡ.
Chỉ cần chưa tắt.

Vì ánh sáng đang đến rồi. 🌅✨
Và bạn… chưa bao giờ đi một mình.
----------

✝️ THỨ SÁU TUẦN THÁNH ✝️------------------“Bước theo chân Chúa trên hành trình Thập Giá để trở nên ánh sáng cho thế gian...
03/04/2026

✝️ THỨ SÁU TUẦN THÁNH ✝️
------------------
“Bước theo chân Chúa trên hành trình Thập Giá để trở nên ánh sáng cho thế gian.” ✨

Có những con đường không ai muốn đi… vì quá nặng, quá đau, quá cô đơn. 🌧️
Nhưng Chúa đã chọn bước vào chính con đường đó – không phải để chứng minh sức mạnh, mà để yêu đến cùng. ❤️‍🔥

Ngài ngã xuống… rồi lại đứng lên. 🕊️
Ngài đau đớn… nhưng vẫn tha thứ. 🙏
Ngài bị bỏ rơi… nhưng vẫn yêu thương. 💔➡️❤️

Thập Giá không chỉ là nỗi đau, mà là lời mời gọi. ✝️
Mời gọi mình nhìn lại:
– Mình có đang trốn tránh những “thập giá” nhỏ bé trong đời không? 🤍
– Mình có dám yêu thương khi bị tổn thương không? 🌱
– Mình có đủ can đảm để sống tử tế trong một thế giới nhiều vô cảm không? 🌍

Hôm nay, thử bước chậm lại một chút… ⏳
Đặt mình dưới chân Thập Giá, và lắng nghe. 🎧

Có thể Chúa không cất đi khó khăn của mình ngay lập tức,
nhưng Ngài luôn đi cùng mình qua từng bước. 🤝

Vì sau bóng tối… luôn là ánh sáng. 🌿✨
------------

💛Thứ Năm Tuần Thánh ✝️ – Yêu đến cùng 💛-------“Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1)Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su...
02/04/2026

💛Thứ Năm Tuần Thánh ✝️ – Yêu đến cùng 💛
-------
“Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1)

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su Ki-tô đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ – một hành động của người tôi tớ, nhưng lại xuất phát từ một tình yêu đến cùng 🙏

💭 Tâm tình:
Giữa một thế giới thích “nổi bật”, Chúa lại chọn “cúi xuống”.
Giữa lúc tụi mình dễ sống vì bản thân, Chúa dạy sống vì người khác 🥺

🔥 Người trẻ hôm nay:

- Thích được chú ý 👀
- Ngại hy sinh 😅
- Dễ vô tâm với những điều nhỏ

✨ Nhưng Tin Mừng nhắc:

- Điều đáng trân quý không nằm ở việc vượt trội hơn người khác, mà ở khả năng biết yêu thương❤️
- Trưởng thành không phải là chứng tỏ, mà là biết phục vụ 🙌

🌱 Một chút thay đổi hôm nay:
Nhắn 1 tin hỏi thăm 📩
Giúp 1 việc nhỏ 🤝
Lắng nghe ai đó thật lòng 👂

🙏 “Lạy Chúa, xin cho con biết sống khác đi một chút… để yêu thương nhiều hơn một chút.”
-----

Address

P. Hoàng Hoa Thám, Hà Trì, Hà Đông
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giới Trẻ Giáo Xứ Hà Đông posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share