02/08/2024
MỘT SỐ NGÔN TỪ, KHÁI NIỆM TRONG TÂM LINH
1. Đạo là gì? Đạo là con đường, là cách thức, là phương pháp. Nói đến đạo thường là phương pháp tối ưu nhất, hoàn hảo nhất, thông minh nhất. Trong triết học cổ Trung Hoa thì khái niệm này áp dụng cho mọi thứ chứ không phải trong mỗi tâm linh.
2. Ngộ đạo là gì? Là biết phương pháp để khai thác, phát triển năng lực của tâm thức trong con người bạn.
3. Đắc đạo là gì? Đắc đạo là có phương pháp (có pháp) để khai thác, phát triển năng lực tâm thức có trong con người bạn. Nó cũng là tài sản của bạn. Tuệ và pháp là 2 tài sản lớn nhất của bạn.
4. Chứng đạo là gì? Chứng đạo là có được kết quả về tâm thức bằng phương pháp mà bạn có. Chứng là nhận ra, là có được, là thấy được, là biết được, là đạt được, là cảm nhận được, là trải nghiệm, là thực chứng, là có năng lực, có khả năng tác động, có khả năng chi phối, là trực nhận, là hiện hiện ở 1 góc độ (1 mức độ) nào đó hay 1 cách toàn diện.
5. Đạt đạo là gì? Đạt đạo là tâm của bạn đạt đến 1 trạng thái nào đó theo ý muốn, theo mục tiêu mà bạn đặt ra trên con đường của bạn, bằng phương pháp của bạn.
6. Thánh là gì? Nói đến Phật, Thánh là nói đến năng lực của tâm thức có ở bên trong con người của bạn chứ không phải là năng lực của bộ não hay là năng lực của thân xác bằng da bằng thịt. Thánh là trạng thái tâm thức có tính biết (tâm biết chứ không phải là mắt tai hay bộ não biết). Phật và Bồ tát là những trạng thái cao hơn, tính biết toàn vẹn hơn. Khi mình nói bạn chứng Thánh đấy thì có nghĩa là tâm của bạn chứng chứ không phải là cái thân xác. Cái tâm của bạn có tính biết và có năng lực. Vì bạn là tâm chứ không phải là thân xác nên dù thân xác có tan hoại (chết) thì bạn vẫn thấy mình sống.
7. Luân hồi là gì? Luân hồi là trạng thái tâm thư trải qua các tiếp nối của sự sống khi nó dính bám vào 1 cơ thể sống, như hạt sinh ra quả, trong quả lại có hạt… cứ vậy tâm thức đi theo chu kỳ hình tròn. Từ khi cơ thể sống được sinh ra đến khi nó tan hoại thì được tính là 1 chu kỳ (1 kiếp).