20/04/2026
Nghỉ up lâu lâu mà có mấy khách quen nhắn tin hỏi han. Đợt này NÊ đi Nhật cũng hơi lâu, ở nhà em út cũng bận ko xử lý đơn được nên là thôi nghỉ up!
Trong ảnh là store Ballsey và Tomorrowland, ở VN có thể chị em thi thoảng mua được hàng vnxk hoặc là các brand này rất quen thuộc ở các shop hàng 2hand đóng kiện, các shop bán rẻ, hàng lại quen tên nên ce nhà mình nghĩ là hàng giá rẻ, nhưng không! Đây là các brand công sở chất lượng của Nhật. Đặc biệt Ballsey cực kỳ đắt đỏ, new cứ là loanh quanh 5-10 triệu một món! Và thiết kế công sở Nhật nó vẫn ở cái tầm mà ít brand phổ biến ở VN theo kịp. Không cứng, ko quá vào form dập khuôn biểu lộ rõ tính “quyền lực” hay tổng tài, mà thoải mái nhẹ nhàng, chất vải lại đẹp xịn, nhìn cứ là mê mẩn.
Lần này sang Nhật mang ít quần áo rét, trời vẫn hơi lành lạnh, ra outlet tìm đồ thì thấy Aquascutum, không hiểu sao hàng vnxk thỉnh thoảng gặp mà giá có 5 700 đến hơn 1 triệu mà sang bên này không có mẫu nào như ở nhà, các mẫu Nê muốn mua bên này nó rất là lịch lãm, dễ mặc, chất đẹp, và toàn 10-20 triệu là đã giảm sâu ở outlet rồi. Giá chẳng kém gì Bur với thiết kế tương đương. Thật sự phải nói rằng ở nhà mua đc hàng vnxk là quá rẻ, nhưng mặt trái là làm cho các hãng muốn vào VN để bán như giá vẫn bán ở quốc tế sẽ gặp khó khăn.