Giới Trẻ VECC

Giới Trẻ VECC Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Giới Trẻ VECC, Christian church, Hanoi.

[RECAP] ĐÊM NHÓM HÀNH ĐỘNG 👣✨"Đừng chỉ nhìn sóng gió, hãy nhìn vào Đấng gọi bạn bước đi."Cảm ơn cả nhà đã cùng làm nên m...
18/05/2026

[RECAP] ĐÊM NHÓM HÀNH ĐỘNG 👣✨

"Đừng chỉ nhìn sóng gió, hãy nhìn vào Đấng gọi bạn bước đi."
Cảm ơn cả nhà đã cùng làm nên một đêm thờ phượng đầy ơn Chúa tại 73 Lò Đúc!

ĐÃ ĐẾN LÚC "HÀNH ĐỘNG" | QUÝ II: THEOGiữa guồng quay hối hả của học hành và công việc, có bao giờ bạn tự hỏi mình đang "...
10/05/2026

ĐÃ ĐẾN LÚC "HÀNH ĐỘNG" | QUÝ II: THEO

Giữa guồng quay hối hả của học hành và công việc, có bao giờ bạn tự hỏi mình đang "theo" điều gì?
Tháng 5 này, Giới trẻ VECC mời bạn cùng bước vào trạm dừng HÀNH ĐỘNG để không chỉ dừng lại ở quan sát, mà thực sự dấn thân

Đừng để đức tin chỉ là ý nghĩ, hãy cùng chúng mình cụ thể hóa bằng hành động tại:

📍 Địa điểm: 73 Lò Đúc, Hai Bà Trưng
⏰ Thời gian: 19:30 | Chủ Nhật, ngày 17/05/2026

Hẹn gặp anh chị em với một trái tim sẵn sàng dấn thân ❤️

Mọi cái Chúa đều có chủ đích và Ngài thích chúng ta "lập tức THEO.."Cảm ơn vì một đêm Chúa chạm đến từng trái tim qua sứ...
20/04/2026

Mọi cái Chúa đều có chủ đích và Ngài thích chúng ta "lập tức THEO.."

Cảm ơn vì một đêm Chúa chạm đến từng trái tim qua sứ điệp "Theo dõi". Những nụ cười, những lời sẻ chia và cả những lời hứa nguyện... tất cả đã tạo nên một dấu ấn khó phai tại Hai Bà Trưng tối qua.

Hẹn anh chị em mình vào đêm giới trẻ tháng 5 và trại hè tháng 7 sắp tới!

QUÝ II : THEOChắc chắn, khi đang là thanh niên, chúng ta luôn bận rộn với rất nhiều điều:Học hành, công việc, tiền bạc, ...
10/04/2026

QUÝ II : THEO

Chắc chắn, khi đang là thanh niên, chúng ta luôn bận rộn với rất nhiều điều:

Học hành, công việc, tiền bạc, các mối quan hệ, và ti tỉ các thứ khác nhau....Nhưng giữa tất cả điều đó Chúa vẫn đang theo dõi bạn hằng ngày ?
Nhưng có khi nào bạn quên mất rằng mình thật sự cần Ngài đồng hành cùng không ?

Vậy trong Quý II này rất mong anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm sao để THEO Chúa mỗi ngày nhé

Cụ thể là THANH NIÊN sẽ cùng nhau : Tôn Vinh Thờ phượng Chúa chúng ta tại điểm nhóm Hội thánh tin lành Giao Ước điểm Hai Bà Trưng

Tại: 73 Lò Đúc
Lúc: 19:15 tối Chủ Nhật 19/4

Chúa đã sống lại! 🕊️Mời bạn đến dự chương trình đặc biệt kỷ niệm Chúa Phục Sinh để cùng đón nhận "Dấu Ấn Quyền Năng" cho...
04/04/2026

Chúa đã sống lại! 🕊️

Mời bạn đến dự chương trình đặc biệt kỷ niệm Chúa Phục Sinh để cùng đón nhận "Dấu Ấn Quyền Năng" cho hành trình mới của chính mình.

✨ Thời gian: 08h00 sáng mai (05/04)
✨ Địa điểm: VECC Long Biên

Hẹn gặp bạn tại buổi lễ! 🙏

NGÀY 40!!!
04/04/2026

NGÀY 40!!!

Thân Thể Phục Sinh!

Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!” Giăng 20:27 VIE2010

Không hề hư cấu, Chúa Jêsus đã SỐNG LẠI với thân thể phục sinh siêu phàm và chân thật. Ngài cho Thô-ma chạm vào dấu đinh, nhìn thấy vết thương nơi mạng sườn. Một thân thể thật, nhưng đã được biến hóa vinh hiển.

Thật kỳ diệu là: những dấu đinh vẫn còn đó, vết sẹo bị giáo đâm vẫn còn đó. Sẹo vết thương không bị xóa, nhưng trở thành bằng chứng của tình yêu và chiến thắng. Sự chết không còn quyền áp đảo; nỗi đau đớn không còn là tử huyệt tuyệt vọng. Một hy vọng chắc chắn hiện ra. Cho dù ta đã phải trải qua bất cứ điều gì yếu đuối, thất bại, mất mát, thương tổn khi đặt trong tay Chúa, không bị lãng quên đâu. Ngài có thể biến tất cả nỗi đau thành một phần dệt nên câu chuyện cứu chuộc tươi đẹp.

Thân thể Phục sinh không chỉ chứng minh Chúa Jêsus đã chiến thắng sự chết, mà còn mở ra một lối sống mới cho ta hôm nay: sống bởi đức tin, hy vọng, và kinh nghiệm quyền năng đổi mới. Chính giờ này, Chúa vẫn chạm đến con người qua con người. Khi ta đã nếm được sức sống phục sinh, ấy là sự đổi mới, sự chữa lành, sự phục hồi, thì ta được sai đi để làm chứng, để người khác “chạm” được vào tình yêu Chúa qua chính mình..

Lòng tự hỏi lòng
Tôi có đang sống trong đức tin Phục sinh, hay vẫn bị giam giữ lại bởi nghi ngờ và sợ hãi? Có ai Chúa đang muốn tôi chia sẻ câu chuyện biến đổi của mình cho họ?

Cầu nguyện
Chúa Phục sinh ôi, cảm tạ Ngài vì đã chiến thắng sự chết và ban sức sống cho con. Xin giúp con có đức tin quật khởi. Hãy dùng con để nhiều người được chạm đến tình yêu và quyền năng của Ngài. Amen.

NGÀY 39
03/04/2026

NGÀY 39

Vết Đâm Chí Mạng…!

Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm vào sườn Ngài, lập tức máu và nước chảy ra. Giăng 19:34 VIE2010

Thân thể Chúa không chỉ chịu đau đớn, mà còn bị đâm xuyên thấu. Một vết thương thật, nơi máu huyết chảy ra. Ngôi Lời đã trở nên thể xác… và cơ thể ấy đã bị đâm trọng thương và tử vong vì chúng ta.

Hơn cả là vết thương đau đớn, ấy là dấu ấn cứu chuộc. Từ hông sườn bị đâm, huyết Chúa tuôn ra sự tha thứ, sự làm sạch, sự chữa lành và mở ra con đường trở về với Cha Trời. Nhiều khi ta cũng mang trong mình những “vết đâm”: bị hiểu lầm, bị đâm chọc sau lưng, bị lừa dối, cảm giác bị phản bội, và nhiều tổn thương sâu kín. Ta dễ co lại, sống khép kín, thế thủ, không muốn tin tưởng hay mở lòng với ai nữa.

Thật kỳ diệu thay! Chúa không hề che giấu vết thương của mình. Ngài biến nơi đau đớn nhất thành nguồn phúc lành. Chính ngay bây giờ, Ngài có thể chạm vào những "vết thương" của Bạn & tôi. Ngài có thể chữa lành chỗ đau đớn ấy. Ngài cho phép chúng ta dùng các vết thương đã được chữa lành của mình như lời chứng mang hy vọng sống đến cho nhiều người khác. Khi ta được lành, Chúa có thể dùng chính câu chuyện của ta để an ủi, nâng đỡ và dẫn người khác đến với Ngài.

Lòng tự hỏi lòng
Có “vết thương” nào tôi đang giấu kín chưa dám đem đến với Chúa? Tôi có sẵn sàng để Chúa biến nỗi đau của mình thành phúc lành cho người khác không?

Cầu nguyện
Thưa Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã chịu thương tích vì con. Xin chữa lành những vết thương trong lòng con, và dùng chính đời sống con để đem hy vọng và sự sống đến cho người khác. Amen.

[THƯ MỜI] LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ 2026"Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thươn...
02/04/2026

[THƯ MỜI] LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ 2026

"Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương..."

Kính mời quý con cái Chúa cùng quý thân hữu đến dự chương trình đặc biệt với chủ đề: DẤU ẤN QUYỀN NĂNG. Đây là cơ hội để chúng ta cùng hiệp nguyện, tưởng nhớ ơn hy sinh của Chúa Giê-xu và kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Ngài trên mỗi đời sống.

📌 Thông tin chương trình:
Thời gian: 19h30, Thứ Sáu ngày 03/04/2026.
Địa điểm: Lô 07 Đường Trần Đăng Khoa, Long Biên.

Rất mong được đón tiếp anh chị em!

NGÀY 38
02/04/2026

NGÀY 38

Ở Lại Trong Thân!

Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. Giăng 15:4-5 VIE2010

Chúa Jêsus ví chúng ta như nhánh nho, còn Ngài là gốc nho. Nhánh thì không tự sống được mà phải gắn chặt vào thân, sự sống mới tuôn chảy, mới đơm hoa và kết quả. “Ở lại” không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một mối gắn kết liên tục: ở gần Chúa trong Lời Ngài, trong sự cầu nguyện, trong sự vâng phục mỗi ngày. Không chỉ gặp Chúa khi cần, mà sống gắn bó với Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Nhiều khi ta cố gắng làm nhiều việc cho Chúa, nhưng lại quên ở yên sâu đậm trong Chúa. Hậu quả là ta rơi vào mỏi mệt, khô hạn, thiếu sức sống. Vì bông trái thuộc linh đâu có đến từ nỗ lực công việc, mà chúng nảy sinh từ mối quan hệ gắn liền và liên tục được vun đắp. Khi ở trong Chúa, sự sống của Ngài âm thầm biến đổi chúng ta: lòng mềm lại hơn, tình yêu lớn lên, sự bình an sâu đậm hơn. Tự nhiên, đời sống sẽ kết quả, bền vững và tốt tươi.

Cũng chính từ sự gắn kết ấy, Chúa sai ta đi. Khi ta được nuôi dưỡng từ Ngài, ta có thể trở thành "nhánh nho" mang nhựa sống đến cho người khác, để họ cũng được ghép vào Thân thể Ngài.

Lòng tự hỏi lòng
Tôi đang “làm việc cho Chúa” như một nhân công tôn giáo hay thật sự “sống trong Ngài”? Có điều gì đang làm tôi suy yếu sự kết nối và mất đi cảm giác sống hạnh phúc với Ngài không?

Cầu nguyện
Chúa Jêsus ôi, xin giữ con ở lại trong Ngài mỗi ngày. Hãy rót sự sống của Ngài chảy vào trong con, để con đơm hoa kết quả và trở thành mạch phúc lành cho người khác. Amen.

Ngày 37
01/04/2026

Ngày 37

Yêu Thương Trong Lẽ Thật!

Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.”
Giăng 13:34-35 VIE2010

Chúa Jêsus không chỉ dạy phải biết yêu thương chung chung, mà dạy yêu thương như cách Ngài đã yêu thương, một tình yêu vừa đầy ân điển, vừa vững bền trong lẽ thật. Điều này thật khó, phải vậy không? Chỉ có nhờ Đức Thánh Linh và sự vâng lời bền bỉ, theo dấu chân Chúa, trải qua nhiều va vấp thì ta mới có thể lớn lên trong loại tình yêu như thế này...

Yêu thương trong lẽ thật không phải là chiều theo mọi điều để giữ hòa khí bằng mọi giá. Đó là thương yêu chân thành, không giả dối; nói thật với tinh thần xây dựng; dám sửa sai nhưng không gây xúc phạm. Dám can đảm đứng về phía lẽ thật đúng đắn nhưng vẫn giữ sự khiêm nhu bền bỉ.

Trong thân Chúa, chúng ta vẫn là những con người sứt mẻ và bất toàn. Sẽ có khác biệt, va chạm, buồn bực và hiểu lầm. Nhưng chính tại đó, tình yêu thật được bày tỏ: không bỏ đi khi khó, không nhăn nhó chê bai, không im ỉm né tránh sự nhóm lại, không thù dai hoặc để bụng lâu dài. Mỗi người, phải cầu xin Chúa buông tha cho chính mình để có thể mở lòng thương yêu với anh chị em khác. Khi chúng ta yêu quý nhau như vậy, người ngoài sẽ nhận ra một điều khác biệt, không phải vì chúng ta tài giỏi, mà vì có Chúa đang ở giữa chúng ta.

Nhiều khi, Chúa cũng bày tỏ tình yêu và lẽ thật của Ngài với chúng ta qua anh chị em đồng đức tin xung quanh: một lời góp ý chân thành, một sự nhắc nhở đúng lúc, một người dám ở lại với mình khi mình yếu đuối. Hôm nay, Ngài cũng muốn dùng ta như người mang yêu thương đến cho người khác, không chỉ vỗ về an ủi, mà còn kết nối họ với Chúa Jêsus, nguồn của ân điển và lẽ thật.

Lòng tự hỏi lòng
Tôi đang yêu quý người khác theo cảm xúc, hay theo tiêu chuẩn của Chúa? Có ai đó tôi cần đến gần và yêu thương cách chân thành hơn trong hôm nay?

Cầu nguyện
Thưa Chúa Jêsus, xin dạy con biết yêu như Ngài đã yêu, vừa dịu dàng, vừa chân thật. Xin dùng con để đem tình yêu đến cho người khác, để họ được gặp gỡ chính Ngài. Amen.

Address

Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giới Trẻ VECC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giới Trẻ VECC:

Share