Tịnh Độ là đây

Tịnh Độ là đây TỊNH ĐỘ LÀ ĐÂY
XIN THƯỜNG NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏

Chúng con mong có thể chuyển tải đến muôn người bằng ba loại hình ngôn ngữ (Việt, Anh và Hoa ngữ) những tinh ba cuộc sống về Phật giáo trong nước và nước ngoài (Thời sự); những phương pháp tu học, nghi lễ hành trì, Phật pháp ứng dụng (Tu học); Phật pháp căn bản của các Tông phái, vấn đáp chia sẻ, trắc nghiệm Phật học (Phật pháp); pháp âm về kinh tụng, sách nói, âm nhạc và phim ảnh Phật giáo, pháp

thoại (Pháp âm); Phật giáo và đời sống về vấn đề giáo dục hôn nhân gia đình, Phật giáo thời đại, nghệ thuật sống (Giáo dục – đời sống); Giới luật, triết học và đạo đức, tâm lý học Phật giáo, Phật giáo và khoa học (Nghiên cứu); văn học, văn hóa, nghệ thuật Phật giáo (Văn học nghệ thuật); Phật giáo và tuổi trẻ, Phật pháp cho thiếu nhi (Tuổi trẻ); Danh lam, Phật tích, nhân vật Phật giáo (Tài liệu - Lịch sử) và có cả một thư viện Phật giáo cho người đọc có thể tra cứu về kinh, luật, luận và đạo đức tâm lí học .v.v...

17/05/2026

🔴TRỰC TIẾP🔴 THỜI THƯỢNG CUNG 🕊️ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PHÁP HỘI TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM

📍Chùa Thiên Sơn, Diễn Châu, Nghệ An
📅 Chủ nhật, ngày 17/05/2026




17/05/2026

🔴TRỰC TIẾP🔴 THỜI ĐỆ TAM🕊️ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PHÁP HỘI TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM

📍Chùa Thiên Sơn, Diễn Châu, Nghệ An
📅 Thứ 7, ngày 16/05/2026




17/05/2026

🔴TRỰC TIẾP🔴 THỜI ĐỆ NHỊ - THỜI ĐỆ TAM🕊️ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PHÁP HỘI TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM

📍Chùa Thiên Sơn, Diễn Châu, Nghệ An
📅 Thứ 7, ngày 16/05/2026




16/05/2026

🔴TRỰC TIẾP🔴 LỄ THỈNH PHẬT THÁNH CHỨNG ĐÀN - THỜI ĐỆ NHẤT 🕊️ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PHÁP HỘI TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM

📍Chùa Thiên Sơn, Diễn Châu, Nghệ An
📅 Thứ 7, ngày 16/05/2026




“Châm ngọn nến cho người khác cũng là soi đường cho chính mình.”Trong cuộc sống, có những điều càng giữ lại càng nhỏ bé,...
07/05/2026

“Châm ngọn nến cho người khác cũng là soi đường cho chính mình.”

Trong cuộc sống, có những điều càng giữ lại càng nhỏ bé, nhưng càng cho đi lại càng trở nên rộng lớn. Ánh sáng của một ngọn nến là như thế. Khi dùng ngọn lửa của mình để thắp sáng cho người khác, nó không hề mất đi, mà còn làm cho bóng tối xung quanh trở nên dịu lại.

Con người cũng vậy.

Mỗi một lời động viên, một sự cảm thông, một hành động giúp đỡ chân thành… đều giống như đang châm lên một ngọn nến trong cuộc đời của ai đó. Có khi ta không biết rằng, đúng vào lúc họ tuyệt vọng nhất, sự tử tế nhỏ bé ấy lại trở thành ánh sáng giúp họ bước tiếp.

Nhưng điều kỳ diệu là:
Khi soi đường cho người khác, chính con đường của ta cũng sáng hơn.

Bởi khi biết sống yêu thương, tâm ta tự nhiên nhẹ nhàng hơn.
Khi biết giúp người, lòng ta bớt đi ích kỷ và phiền não.
Khi đem niềm vui đến cho người khác, ta cũng đang nuôi dưỡng hạnh phúc trong chính mình.

Trong giáo lý nhà Phật, mọi hành động thiện lành đều là nhân tốt. Người gieo ánh sáng thì nhất định sẽ nhận lại ánh sáng. Không phải bằng sự mong cầu đền đáp, mà bằng sự bình an lớn dần trong tâm hồn.

Có những người cả đời đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng vẫn thấy trống rỗng. Ngược lại, có những người âm thầm sống vì người khác lại luôn mang trong mình nguồn năng lượng bình yên và an lạc.

Bởi hạnh phúc chân thật không nằm ở việc ta sở hữu bao nhiêu, mà nằm ở việc ta đã làm được gì cho cuộc đời này.

Nếu một ngày nào đó quý vị cảm thấy cuộc sống quá tối tăm, hãy thử trở thành ánh sáng cho ai đó.
Hãy giúp một người đang khó khăn.
Hãy lắng nghe một người đang đau lòng.
Hãy nói một lời tử tế với người đang mất niềm tin.

Biết đâu, chính lúc ta cầm ngọn nến soi cho người khác…
cũng là lúc cuộc đời mình bắt đầu được thắp sáng.

“Có người đến chùa rồi nói rằng họ thất vọng vì thấy các tu sĩ còn nhiều lỗi lầm.Ajahn Chah nói với họ:‘Nếu bạn đến đây ...
09/03/2026

“Có người đến chùa rồi nói rằng họ thất vọng vì thấy các tu sĩ còn nhiều lỗi lầm.

Ajahn Chah nói với họ:

‘Nếu bạn đến đây để tìm thiên thần thì bạn đã đến nhầm chỗ. Ở đây chỉ có những con người đang học cách buông bỏ.’ Phật pháp không nằm ở sự hoàn hảo của con người, mà nằm ở con đường giúp con người thức tỉnh.” - Being Dharma

“Trong bất kỳ tôn giáo nào cũng có người chân thật và người giả. Nếu bạn nhìn vào người giả mà mất niềm tin, thì bạn đã bỏ lỡ cơ hội gặp người thật.”

“Đừng quá bận tâm đến việc nhìn vào lỗi của người khác. Trong bất kỳ cộng đồng nào cũng có người khôn và kẻ dại, có người chân thành và người giả dối. Nếu bạn chỉ nhìn vào những người hành xử sai lầm rồi kết luận rằng toàn bộ giáo pháp là sai, thì bạn giống như người nhìn vào một chiếc lá úa rồi nói rằng cả khu rừng đã chết.
Người có trí phải nhìn sâu hơn thế.” - Food for the Heart

Ajahn Chah
P/s: Điều quan trọng là đừng nượng tựa vào 1 vị sư, đừng nương tựa hay học hỏi từ cá nhân, đừng đi theo cá nhân. Hãy nương tựa và học tập theo TĂNG ĐOÀN và GIÁO PHÁP.

Những câu nói hay của Phật giáo về cuộc sốngHãy cùng suy ngẫm những những stt hay Phật dạy về cuộc sống, giúp bạn có nhi...
25/02/2026

Những câu nói hay của Phật giáo về cuộc sống

Hãy cùng suy ngẫm những những stt hay Phật dạy về cuộc sống, giúp bạn có nhiều niềm tin hơn về cuộc sống và biết yêu thương mọi người xung quanh.

Chắc chắn bạn sẽ nhận điều xứng đáng về sau, vậy nên hãy học cách cho đi những điều có thể.
Đừng cố gắng níu giữ sự hạnh phúc của bạn thân mà phá vỡ niềm tin và tạo sự bất hạnh cho cuộc sống của người khác.
Khi làm một điều gì đó, chưa biết kết quả như thế nào nhưng bạn hãy cố gắng làm bằng cả trái tim.
Hạnh phúc không có giới hạn nếu như bạn biết sẻ chia.
Bình yên là ở trong tâm hồn bạn, đừng dành nhiều thời gian tìm kiếm nó ở nơi xa mà không ngẫm lại chính tâm hồn mình.
Hãy đi trên chính con đường bạn chọn, không ai có thể cứu rỗi bạn ra khỏi chính ngục tù mà bạn tự dưng nên.
Mọi thứ trên đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó, đừng cưỡng cầu điều gì cả.
Hận thù là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời, bạn hãy buông bỏ và sống thật hạnh phúc.
Chinh phục bản thân bạn là điều khó khăn hơn việc chinh phục một ai đó, hãy cố gắng yêu thương và chăm sóc tinh thân bản thân mình bạn nhé.
Nếu bạn phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị, bạn sẽ hiểu được sự bình yên trong thâm tâm mình.
Hạnh phúc chỉ đến với người biết quý trọng những điều mà bản thân mình sở hữu, hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc đó bạn nhé.
Cuộc sống được tạo nên từ chính tâm hồn của bạn. Hãy suy nghĩ và hành động như cách mà bạn mong muốn.
Bạn sẽ quyết định tương lai cuộc sống của chính mình. Hãy lựa chọn đúng con đường mà tâm trí bạn mách bảo.
Đừng cố chấp suy nghĩ của bạn là đúng, vi cuộc sống này có nhiều thứ xảy ra mà bạn nên chừa đường lui cho chính bản thân mình để không hối hận về sau.
Bạn có thể dối lừa người khác nhưng không thể lừa dối lương tâm bản thân.

09/01/2026

NGƯỜI ĐẠI THIỆN CĂN ĐẠI PHÚC ĐỨC_ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

07/01/2026

Ý NGHĨA VÔ THƯỜNG - HÒA THƯỢNG THÍCH LỆ TRANG

06/01/2026

SÁM HỐI TỘI LỖI_ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

TẠI SAO ĐÃ PHÁT TÂM TU TẬP CÒN GẶP PHẢI NHIỀU CHƯỚNG NGẠI?Hiện tại bạn thấy phiền não, nhiều chướng ngại, tu hành không ...
25/12/2025

TẠI SAO ĐÃ PHÁT TÂM TU TẬP CÒN GẶP PHẢI NHIỀU CHƯỚNG NGẠI?

Hiện tại bạn thấy phiền não, nhiều chướng ngại, tu hành không thuận lợi. Tôi nói cho bạn biết: Niệm Phật có thể chuyển hóa toàn bộ cảnh giới đó. Bạn chưa chuyển hóa được là vì bạn niệm Phật chưa tinh tấn, còn quá nhiều tạp niệm, còn quá nhiều vọng tưởng, bạn chưa thật thà. Nếu như, bạn thật sự thật thà mà niệm, cảnh giới nào cũng chuyển được. Thân thể sẽ khỏe mạnh, tâm không còn phiền não, cầm chắc phần vãng sinh. Lúc này, niệm Phật còn thù thắng hơn cả nghe kinh.

Nói vậy không có nghĩa là bảo mọi người đừng nghe kinh. Có cơ duyên thì vẫn nên nghe, vì nghe hiểu rồi bạn mới chịu "chết tâm" (buông bỏ mọi toan tính) mà niệm Phật. Nếu bạn chưa chết tâm niệm Phật mà còn nghĩ ngợi điều này điều nọ, chứng tỏ nghe kinh chưa đủ, chưa hiểu thấu. Khi đã hiểu thấu, bạn sẽ không còn ý niệm nào khác, cái gì cũng buông xuống được. Ngay cả việc tốt nhất là "hoằng pháp lợi sinh" cũng sẵn lòng buông xuống. Tôi hiện nay cũng đang ở trạng thái này: Đang hoằng pháp, đôi khi nảy ra ý tưởng hay, nhưng lập tức phải cảnh giác rằng: Việc tốt đến mấy cũng không bằng niệm Phật, công đức thù thắng đến mấy cũng không lớn bằng vãng sinh Tây Phương.

Tôi thừa nhận điều này, nhưng tập khí (thói quen cũ) của tôi chưa đoạn, vẫn còn nhiều vọng niệm nảy ra. Tôi là người nói nhiều, có lẽ đây là "bệnh nghề nghiệp" của người giảng kinh: Hở ra là muốn nói Phật pháp cho người khác, thích làm thầy người ta, bất kể họ có muốn nghe hay không. Bây giờ tôi nhận ra đó đều là "hý luận" (lời nói suông). Vì vậy, tôi hạ quyết tâm cố gắng tịnh khẩu, ít nói lại, ít phóng tâm lại. Việc này cần thời gian, nhưng vì đã hiểu rõ nên tôi biết: Nói gì cũng không bằng niệm Phật, làm gì cũng không bằng cầu vãng sinh. Chỉ cần thấy A Di Đà Phật là vạn sự đại kiết (mọi việc đều tốt lành).

Khi gặp A Di Đà Phật (lúc đang sống hoặc lúc lâm chung), chỉ có hai con đường:

1. Vãng sinh ngay lập tức: Duyên của bạn ở Sa Bà đã hết, ở lại không cần thiết, Ngài sẽ đón bạn đi.

2. Ở lại hoằng pháp: Nếu duyên của bạn với chúng sinh còn sâu, mọi người thích nghe bạn giảng, bạn có thể ở lại giúp Phật tiếp dẫn thêm người. Lúc đó Ngài sẽ gia trì cho bạn đắc "Vô Sanh Pháp Nhẫn" hoặc "Niệm Phật Tam Muội" để bạn làm Phật sự mà không bị thối chuyển.

Trước đây tôi từng nghĩ: "Mình giảng kinh Vô Lượng Thọ giúp Phật khuyên người vãng sinh, công đức này chắc bù đắp được việc mình niệm Phật ít". Đó chính là tâm trộm cắp, là đầu cơ trục lợi. Công đức giảng kinh so với niệm Phật chỉ như "giọt nước đầu sợi lông" so với "nước cả đại dương". Niệm Phật là công đức ngang bằng với mười phương chư Phật. Vì vậy, đừng để những việc "lông gà vỏ tỏi" (vặt vãnh) làm ảnh hưởng đến việc niệm Phật. Hãy tận dụng thời gian, nỗ lực tinh tấn. Chỉ cần có lòng, ai cũng có thể đạt đến "Công phu thành phiến" và nắm chắc phần vãng sinh trong tay.

- Pháp Sư Định Hoằng -

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tịnh Độ là đây posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Tịnh Độ là đây:

Share