23/08/2026
MỘT LỜI KINH – MỘT TÂM TÌNH DÂNG MẸ
Tối qua, sau Thánh lễ 19h, trong tiết trời mưa, cộng đoàn Giáo xứ lại cùng nhau quy tụ nơi Nhà nguyện để lần Chuỗi Mân Côi như một thói quen đạo đức định kỳ của cộng đoàn.
Không có khoảng sân quen thuộc trước Đài Đức Mẹ Hà Nội, nhưng vẫn là những lời kinh thân thương, những tiếng Kính Mừng nối tiếp nhau và những tâm tình được âm thầm dâng lên Mẹ. Mỗi tuần một lần, cộng đoàn cùng dành lại một khoảng lặng giữa nhịp sống bộn bề để ở bên Mẹ, cùng Mẹ hướng lòng về Chúa Giê-su.
Lần Chuỗi mân côi là một cách để cộng đoàn trở về, để lòng mình được bình an hơn, biết phó thác hơn và học nơi Mẹ cách sống đức tin giữa những vui buồn của cuộc sống.
Ước mong việc lần Chuỗi Mân Côi mỗi tối thứ Bảy sẽ luôn là một nét đẹp được gìn giữ trong đời sống cộng đoàn; để mỗi người thêm yêu mến Mẹ, siêng năng chạy đến với Mẹ và cùng nhau lớn lên trong tình yêu dành cho Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin đưa chúng con đến gần Mẹ hơn, và qua Mẹ, dẫn chúng con đến gần Chúa hơn. Xin Mẹ luôn đồng hành, chở che và cầu bầu cho Giáo xứ Cửa Bắc và cho mỗi người chúng con.
* BTT Giáo xứ Cửa Bắc |