01/08/2026
✨ TRẠI HÈ 2026 – ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG ĐỨC TIN ✨
“Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm.”
(Ga 8,12) 🕊️
🌷 Một hành trình đã khép lại, nhưng ánh sáng Đức Tin mà mỗi người nhận được vẫn sẽ tiếp tục soi đường trong từng bước chân.
Trong hành trình Trại Hè 2026, các bạn Ngành Nghĩa – Hiệp đã cùng nhau đi qua những trạm dừng mang một ý nghĩa đặc biệt – cùng khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
☁️ TRẠM 1 – NÚI SINAI | CHÚA CHA
Qua hình ảnh bàn tay, đám mây và ánh sáng, các bạn được gợi nhớ về Chúa Cha – Đấng tạo dựng, yêu thương và luôn hiện diện, dẫn dắt con người trên hành trình Đức Tin.
🐑🐟 TRẠM 2 – BIỂN HỒ GALILÊ | CHÚA CON
Nơi gắn liền với hành trình rao giảng của Chúa Giêsu, các biểu tượng con chiên, con cá và Thánh Giá nhắc mỗi người về Chúa Con – Đấng đã đến trần gian, sống giữa con người, hiến mình vì nhân loại và mời gọi chúng ta bước theo Người.
🔥🕊️ TRẠM 3 – NHÀ TIỆC LY, THÀNH GIÊRUSALEM | CHÚA THÁNH THẦN
Qua hình ảnh chim bồ câu và ngọn lửa, các bạn được khám phá Chúa Thánh Thần – Đấng ban sức mạnh, soi sáng và đồng hành, để mỗi người can đảm sống và làm chứng cho Đức Tin.
☀️ TRẠM KẾT – BÊTANIA | CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
Hành trình dừng chân tại Bêtania, nơi Chúa Giêsu lên trời. Người trở về cùng Chúa Cha nhưng không để chúng ta một mình. Người trao lại cho mỗi người một sứ mạng: tiếp tục mang ánh sáng Tin Mừng đến với thế giới.
✨ Ba trạm – một Thiên Chúa.
Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần.
Ba Ngôi cùng hiện diện, cùng yêu thương và cùng dẫn lối chúng ta trên hành trình Đức Tin.
❤️ Và giờ đây, khi ngày trại đã khép lại, mong rằng mỗi người sẽ trở thành một ngọn đèn nhỏ, biết mang ánh sáng của Chúa đến gia đình, bạn bè và những người mình gặp gỡ.
- BTT Xứ đoàn Martino Tạ Đức Thịnh -