22/12/2025
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội những ngày cuối năm, chiều hôm qua Điểm Đống Đa đã có một buổi Thờ Phượng mừng Chúa Giáng Sinh thật đặc biệt được tổ chức trong không gian ấm áp của một quán cà phê, nơi tiếng nhạc, lời ca và sự hiện diện của Chúa hòa quyện cách ngọt ngào giữa lòng thành phố.
Chúng tôi dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu sắc, vì từ thì giờ đầu cho đến giây phút kết thúc, chương trình đã được Ngài chúc phước cách rõ ràng. Mọi tiết mục được phối hợp nhịp nhàng, rộn ràng và đầy sự sống. Điều thật quý báu là trước đó, trong quá trình tập luyện và xây dựng chương trình, đã có những trục trặc, những bối rối và cả những lo lắng. Nhưng chính trong những giới hạn và thiếu sót ấy, Chúa đã nhắc nhở chúng tôi học bài học trông cậy nơi Ngài mọi lúc, mọi nơi.
Thay vì chỉ nhìn vào những điều chưa được, những khác biệt hay thiếu sót nơi chính anh em mình, Chúa dạy chúng tôi biết hướng lòng về Ngài, Đấng là trung tâm của sự Thờ Phượng. Khi chúng tôi hạ mình, tìm kiếm Chúa và đặt trọn niềm tin nơi Ngài, Chúa đã hành động, sắp đặt và kết nối mọi sự cách kỳ diệu hơn điều chúng tôi có thể nghĩ tới.
Kết thúc chương trình, điều còn đọng lại không chỉ là niềm vui của mùa Giáng Sinh, mà là bài học sâu sắc Chúa dành cho mỗi người: bẻ gẫy sự kiêu ngạo của cái tôi, học biết sự khiêm nhường trong phục vụ, và nhớ rằng mọi công việc chúng tôi làm không phải để làm đẹp lòng con người, nhưng để tôn cao Danh Chúa.
Giữa quán cà phê nhỏ giữa Hà Nội, chúng tôi đã cảm nhận được tình yêu lớn của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn đang ở giữa dân Ngài, vẫn đang làm việc và biến đổi từng tấm lòng. Nguyện vinh hiển, quyền năng và sự ngợi khen luôn thuộc về Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã đến, đang sống và sẽ ở cùng chúng con đời đời.