16/08/2026
𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐋𝐄̂̃ 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐈́𝐍𝐇 Đ𝐔̛́𝐂 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐇𝐎̂̀𝐍 𝐗𝐀́𝐂 𝐋𝐄̂𝐍 𝐓𝐑𝐎̛̀𝐈 – 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐘 𝐇𝐎̣̂𝐈 Đ𝐔̛́𝐂 𝐌𝐄̣ 𝐋𝐄̂𝐍 𝐓𝐑𝐎̛̀𝐈
Tối thứ Bảy, ngày 15/8/2026, trong niềm vui mừng Lễ Trọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cũng là ngày mừng quan thầy Hội Đức Mẹ Lên Trời Giáo xứ Chuyên Mỹ, cộng đoàn giáo xứ đã quy tụ đông đảo để cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và hiệp thông trong tình yêu mến Đức Maria.
Mở đầu buổi mừng lễ, vào lúc 18h00, các đội hoa trong giáo xứ đã cùng quy tụ dâng hoa đồng tiến kính Đức Mẹ. Những đóa hoa đơn sơ nhưng chứa đựng tâm tình yêu mến, tạ ơn và phó thác của cộng đoàn nơi Mẹ. Tiếp đó, vào lúc 18h30, Cha xứ Giuse cùng cộng đoàn các hội đoàn và đông đảo tín hữu đã quy tụ tại khuôn viên giáo xứ để rước kiệu Đức Mẹ cùng cờ hội quanh khuôn viên nhà thờ. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đoàn rước diễn tả lòng tôn kính của cộng đoàn đối với Đức Maria, đồng thời nhắc mỗi người biết cùng Mẹ bước đi trên hành trình đức tin.
Đúng 19h00, Thánh lễ mừng Lễ Trọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời được cử hành do Cha xứ Giuse chủ sự, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn. Trong bài giảng, Cha xứ Giuse nhẹ nhàng gợi mở ý nghĩa của mầu nhiệm Đức Maria được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Nơi Mẹ, Giáo Hội chiêm ngắm trước hình ảnh trọn vẹn của một con người thuộc về Thiên Chúa. Từ lời “xin vâng” trong ngày Truyền Tin cho đến những bước âm thầm theo Con dưới chân thập giá, Đức Maria đã sống một hành trình đức tin không dễ dàng, nhưng luôn trung thành với Thiên Chúa. Vì thế, vinh quang Mẹ được hưởng không tách rời khỏi cuộc đời đã hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa.
Cha xứ cũng nhấn mạnh rằng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ để chiêm ngắm vinh quang của Mẹ, nhưng còn để mỗi người nhận ra đích đến của đời mình. Giữa những lo toan và giới hạn của cuộc sống hiện tại, người Kitô hữu được mời gọi hướng lòng về quê trời, đồng thời biết sống tốt trách nhiệm Chúa trao ngay trong cuộc đời này. Noi gương Mẹ, mỗi người được mời gọi biết nói lời “xin vâng” với Chúa bằng những việc rất cụ thể: sống trung thành với đức tin, yêu thương gia đình, quảng đại phục vụ và biết đem Chúa đến với những người mình gặp gỡ.
Liên hệ với Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 vừa được cử hành với chủ đề “Đức Maria, Người loan báo Tin Mừng”, Cha xứ mời gọi cộng đoàn nhìn lên Mẹ như một mẫu gương của người môn đệ biết đón nhận Chúa và lên đường. Mẹ không giữ niềm vui Tin Mừng cho riêng mình, nhưng đã vội vã lên đường đến với người chị họ Elisabét. Vì thế, lòng yêu mến Đức Maria cũng phải được thể hiện bằng một đời sống biết lên đường, biết phục vụ và biết trở nên chứng nhân của Tin Mừng trong chính gia đình và cộng đoàn của mình.
Cuối Thánh lễ, Trưởng Hội Đức Mẹ Lên Trời đã đại diện Hội bày tỏ tâm tình tri ân đến Cha xứ Giuse cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ Hội trong thời gian qua. Đáp lại, Cha xứ Giuse ghi nhận và tri ân những đóng góp của Ban Điều hành nhiệm kỳ cũ, đồng thời công bố Ban Điều hành nhiệm kỳ mới. Cha chúc các quý chức luôn hiệp nhất, nhiệt thành và có một nhiệm kỳ mới nhiều thuận lợi, sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho Hội và Giáo xứ.
Ngày mừng lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui. Xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời luôn đồng hành và chuyển cầu cho Hội Đức Mẹ Lên Trời cũng như toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Chuyên Mỹ, để mỗi người biết noi gương Mẹ sống trọn niềm tin, trung thành với Chúa trong từng ngày sống và luôn hướng lòng về quê trời.