Giáo Xứ Thục Thiện- Tại Hà Nội

Giáo Xứ Thục Thiện- Tại Hà Nội Cộng Đoàn Giáo Xứ Thục Thiện- Hà Nội

✝️ CÁO PHÓTrong niềm tín thác vào Chúa Kitô chịu chết và phục sinh, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được Chú...
22/03/2026

✝️ CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô chịu chết và phục sinh, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được Chúa gọi về lúc 17h22, ngày 22 tháng 3 năm 2026 tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn.

Xin quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Hồng Y kính yêu của chúng ta.

Nguyện xin Chúa là Đấng giàu lòng xót thương đón nhận Đức Hồng Y vào hưởng ánh sáng và bình an muôn đời.

~ VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC ~

11/03/2026

Lễ Khai mạc | Nhân ngày giỗ thứ 80 của Cha F.X. Trương Bửu Diệp | 17:30 ngày 11.03.2026 | Tắc Sậy

Trang web chính thức của Vatican hiện nay cung cấp nội dung bằng hơn 60 ngôn ngữ, phản ánh một cam kết rõ ràng: Giáo Hội...
28/02/2026

Trang web chính thức của Vatican hiện nay cung cấp nội dung bằng hơn 60 ngôn ngữ, phản ánh một cam kết rõ ràng: Giáo Hội muốn đến với con người bằng cách hiểu họ và nói với họ bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ.
Cho đến khoảng sáu thập niên trước, Giáo Hội Công giáo vẫn chủ yếu sử dụng tiếng Latinh trong các văn kiện chính thức và phụng vụ. Tuy nhiên, với tư cách là một Giáo Hội hoàn vũ, quy tụ muôn dân muôn nước, Giáo Hội ngày càng ý thức sâu sắc rằng ngôn ngữ giữ vai trò thiết yếu trong việc chuyển tải Tin Mừng đến mọi người.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Tiếng Mẹ Đẻ vừa được cử hành, đây là cơ hội thích hợp để nhìn lại khả năng ngôn ngữ của các vị Giáo hoàng gần đây – một khả năng đã giúp các ngài kết nối trực tiếp và sâu sắc hơn với các tín hữu trên khắp thế giới.
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
Ngài nói thành thạo 6 ngôn ngữ:
Latinh, Ý, Pháp, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Bungari.
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
Ngài thông thạo:
Ý, Latinh, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Đức.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Ngài nói hơn 10 ngôn ngữ, bao gồm:
Ba Lan, Ý, Latinh, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slovak và Nga.
Đức Giáo Hoàng Benêđictô XVI
Ngài sử dụng thành thạo:
Đức, Ý, Latinh, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp cổ và Do Thái.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Ngài nói được:
Tây Ban Nha, Ý, Đức, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Latinh.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
Ngài nói lưu loát:
Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và Pháp.
Ngoài ra, ngài đọc và hiểu tốt tiếng Latinh và tiếng Đức, dù khả năng giao tiếp bằng hai ngôn ngữ này vẫn đang được trau dồi thêm.
Xây dựng những nhịp cầu của lòng tin
Các vị Giáo hoàng này đã củng cố khả năng đối thoại của Vatican với thế giới, không chỉ qua các bản dịch hay tuyên bố chính thức, mà còn bằng việc trực tiếp ngỏ lời với con người bằng chính ngôn ngữ của họ.
Những lời được nói bằng tiếng mẹ đẻ thường chạm đến trái tim sâu xa hơn, diễn tả sự gần gũi và chân thành, đồng thời có sức mạnh đặc biệt trong việc xây dựng sự cảm thông và lòng tin.
Dù Pope Leo XIV không nói tiếng Ả Rập, nhưng chỉ một lời chào ngắn gọn bằng tiếng Ả Rập tại Liban – “Bình an ở cùng anh chị em” – cũng đủ mang lại niềm vui cho cả một dân tộc.
Đôi khi, điều quan trọng không nằm ở sự trôi chảy hoàn hảo, mà là một lời chân thành được thốt lên đúng lúc – một lời nói tuy đơn sơ nhưng có thể để lại dấu ấn lâu dài trong lòng người nghe.
Romy Haber – ewtnnews.com

Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến tông du mục vụ đầu tiên đến Phi châuTòa Thánh Vatican vừa thông báo Đức Thánh ...
26/02/2026

Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến tông du mục vụ đầu tiên đến Phi châu

Tòa Thánh Vatican vừa thông báo Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên đến Phi châu trên cương vị Giáo hoàng, từ ngày 13 đến 23 tháng 4 tới đây.

Trong thông cáo công bố hôm thứ Tư, ngày 25/02, Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận chuyến Tông du kéo dài 11 ngày của Đức Thánh Cha sẽ đưa ngài đến bốn quốc gia Phi châu: Algeria, Cameroon, Angola và Equatorial Guinea.

Theo lịch trình sơ bộ:

Tại Algeria (13–15/4): Đức Thánh Cha sẽ thăm Algiers và Annaba.

Tại Cameroon (15–18/4): Ngài sẽ đến Yaoundé, Bamenda và Douala.

Tại Angola (18–21/4): Các điểm dừng chân gồm Luanda, Muxima và Saurimo.

Tại Equatorial Guinea (21–23/4): Ngài sẽ viếng thăm Malabo, Mongomo và Bata.

Tòa Thánh cho biết chuyến đi được thực hiện theo lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị hữu trách Giáo hội tại các nước sở tại. Chương trình chi tiết sẽ được công bố sau.

Angola và Equatorial Guinea xác nhận sớm

Trước khi Tòa Thánh chính thức loan báo ngày 25/02, chính quyền Angola và Equatorial Guinea đã công khai xác nhận kế hoạch đón tiếp Đức Thánh Cha.

Ngày 13/01, Angola xác nhận chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Phi châu kể từ khi ngài được bầu vào tháng 5/2025. Sứ thần Tòa Thánh tại quốc gia này cho biết Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Angola và Tổng thống João Lourenço.

Đức Tổng Giám mục Kryspin Witold Dubiel mời gọi toàn thể người dân Angola chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ là dịp để “tái khám phá các giá trị đã hình thành nên con người Angola và chia sẻ những giá trị ấy với các cộng đồng đa dạng trên thế giới.”

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Angola và São Tomé và Príncipe (CEAST), Đức Tổng Giám mục José Manuel Imbamba, cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia các ban tổ chức chuẩn bị cho chuyến thăm, nhấn mạnh rằng mỗi ban cần nỗ lực hết mình trong việc chuẩn bị, quảng bá và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Một dịp lịch sử” tại Equatorial Guinea

Khoảng 10 ngày sau, Equatorial Guinea cũng xác nhận chuyến tông du này. Theo báo cáo của Phòng Báo chí nước này ngày 23/01, việc công bố chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo và các Giám mục Công giáo địa phương.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội, do Đức cha Juan Domingo-Beka Esono Ayang – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Equatorial Guinea – dẫn đầu, đã trao đổi với Tổng thống về các công tác hậu cần và tổ chức, mở đầu cho sự phối hợp giữa Giáo hội và Nhà nước trong việc chuẩn bị cho “một dịp lịch sử”.

Tổng thống Obiang khẳng định chuyến viếng thăm sẽ được tổ chức với quy mô lớn, huy động đông đảo người dân tham gia, nhằm thể hiện sự tôn kính xứng đáng dành cho Đức Thánh Cha và quảng bá hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Đức cha Domingo-Beka mô tả chuyến viếng thăm là “một thời khắc ân sủng và niềm vui cho nhân dân Equatorial Guinea”, lưu ý rằng đã 44 năm kể từ lần cuối một Giáo hoàng đặt chân đến quốc gia này.

Lần viếng thăm gần nhất diễn ra ngày 18/02/1982, khi Pope John Paul II đến đây – và cho đến nay vẫn là vị Giáo hoàng duy nhất từng thăm đất nước này.

Một Giáo hoàng am hiểu Phi châu

Đức Thánh Cha Lêô XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử hiện đại có kinh nghiệm trực tiếp và sâu rộng tại Phi châu. Trước khi được bầu chọn, ngài đã từng hiện diện tại Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Phi, điều được kỳ vọng sẽ mang lại chiều sâu mục vụ đặc biệt cho chuyến tông du lần này.

Chuyến viếng thăm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao và mục vụ, nhưng còn là dấu chỉ hiệp thông và nâng đỡ các Giáo hội địa phương giữa nhiều thách đố về kinh tế, xã hội và an ninh tại lục địa này.

https://www.aciafrica.org/news/20373/breaking-news-vatican-announces-pope-leo-xivs-11-day-pastoral-visit-to-four-african-countries-in-april

THƯ MỤC VỤ XUÂN BÍNH NGỌ VÀ MÙA CHAY 2026Kính gửi Quý Cha, Quý Tu sĩ – Chủng sinh,Quý Hội đồng Mục vụ và anh chị em tín ...
01/02/2026

THƯ MỤC VỤ XUÂN BÍNH NGỌ VÀ MÙA CHAY 2026
Kính gửi Quý Cha, Quý Tu sĩ – Chủng sinh,
Quý Hội đồng Mục vụ và anh chị em tín hữu,

Mùa xuân mới đang về trên quê hương đất nước chúng ta. Trong niềm vui thánh thiêng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tôi xin gửi tới Quý Cha và toàn thể anh chị em lời chào chúc bình an và hồng ân từ Chúa Xuân – Đấng là khởi đầu và là cùng đích của thời gian.

Mùa xuân năm nay thật đặc biệt khi niềm vui Tết dân tộc giao thoa với hành trình sám hối của Mùa Chay Thánh. Ngày Mồng Hai Tết cũng chính là Thứ Tư Lễ Tro (18/02/2026), ngày mà cả Hội Thánh hoàn vũ bước vào một khoảng thời gian đặc biệt, thời của sám hối và ân sủng. Sự trùng phùng này nhắc nhở chúng ta rằng: Vẻ đẹp của mùa xuân chỉ thực sự trọn vẹn khi tâm hồn chúng ta được đổi mới trong ơn nghĩa Chúa; và niềm vui của mùa xuân sẽ lớn hơn khi chúng ta sống thân tình hài hòa với anh chị em mình. Với trách nhiệm mục tử của gia đình Tổng Giáo phận, tôi mời gọi Quý Cha và anh chị em cùng sống tinh thần mùa Chay Thánh và xuân mới qua ba tâm tình mục vụ sau đây:

1. Gia đình – Vườn ươm hy vọng và đức tin

Mùa xuân là dịp sum vầy của các thành viên gia đình. Cuộc đoàn viên đầu xuân mang ý nghĩa đặc biệt, vì nó giúp mọi người kết nối tình yêu thương, chia sẻ những khó khăn và động viên nhau vươn lên giữa thử thách. Như Chúa Giê-su đã lớn lên trong mái ấm Na-gia-rét, “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52), tôi mong ước mỗi gia đình chúng ta hãy là một môi trường giáo dục Ki-tô giáo. Chủ đề mục vụ của Tổng Giáo Phận năm 2026: “Canh tân Đức tin trong giáo dục đức tin Ki-tô giáo”, tôi cũng mời gọi các bậc cha mẹ hãy là giáo lý viên đối với con cháu trong gia đình, giúp các thế hệ tương lai trang bị kiến thức đức tin và kiến thức nhân bản. Gia đình vẫn được định nghĩa là một “Hội Thánh tại gia”, nơi tình yêu triển nở và đời sống đức tin được ươm mầm. Trong những ngày Tết này, thay vì để các thiết bị công nghệ ngăn cách, anh chị em hãy dành thời gian cho nhau, cùng cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa. Hãy biến bàn tiệc gia đình thành nơi gặp gỡ của tình thân, nơi các thế hệ nối kết với nhau bằng sợi dây bác ái: “Trên hết mọi đức tính ấy, anh em phải có đức ái: đó là dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14).

2. Sám hối và đổi mới tâm hồn để đón nhận Chúa Xuân

Vì mùa xuân này khởi đầu cùng lúc với Mùa Chay, lời Chúa vang lên tha thiết: “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo” (Ge 2,13). Mùa xuân là lúc đất trời thay áo mới, là dịp dọn dẹp và làm mới nhà cửa. Cũng vậy, Mùa Chay mời gọi chúng ta dọn dẹp ngôi đền thờ tâm hồn. Dù việc cử hành Lễ Tro được dời sang ngày Mồng Bốn Tết để anh chị em trọn vẹn niềm vui sum họp đầu xuân, nhưng tinh thần hoán cải cần thấm đượm ngay từ đầu năm. Hãy để ánh sáng Ngôi Lời xua tan bóng tối của những tị hiềm, ích kỷ cũ kỹ, để Chúa thực hiện lời hứa: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5).

3. Sống bác ái và trở thành chứng nhân của niềm Hy vọng

Trong sứ điệp Ngày thế giới Bệnh Nhân lần thứ 34, Đức Giáo Hoàng Lê-ô khẳng định: “Yêu thương chính là mang lấy đau khổ của người khác”. Mùa Chay là mùa sám hối, cũng là mùa của sự chia sẻ. Trong khi hưởng lộc xuân, anh chị em đừng quên những người nghèo khổ, neo đơn và những ai bị gạt ra bên lề xã hội. Chúa Giê-su dạy: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Để xây dựng một Hội Thánh hiệp hành, mỗi chúng ta hãy tham gia phần mình làm cho Hội Thánh vững mạnh và hiệp nhất, đem niềm hy vọng của Tin Mừng đến cho mọi người. Ước chi mỗi chúng ta trở nên “muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13) bằng những cử chỉ tử tế và công bằng trong cuộc sống thường ngày. Vì mỗi người Ki-tô đều là một môn đệ thừa sai.

Thưa Quý Cha và anh chị em,

Nguyện xin Chúa Xuân, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Hà Nội và Thánh Cả Giu-se, chúc lành cho mọi dự định của chúng ta, và đồng hành với mỗi người trong suốt năm Bính Ngọ 2026. Kính chúc Quý Cha và anh chị em một năm bình an, hạnh phúc, thành đạt và một Mùa Chay tràn đầy ơn thánh.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2026
Thân ái,

+ Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội
(Nguồn: https://www.tonggiaophanhanoi.org/thu-muc-vu-xuan-binh.../)

Đức Thánh Cha gặp bà Maria Corina Machado, người Venezuela, người mới nhận giải Nobel Hòa bìnhSáng ngày 12/1/2026, Đức T...
13/01/2026

Đức Thánh Cha gặp bà Maria Corina Machado, người Venezuela, người mới nhận giải Nobel Hòa bình
Sáng ngày 12/1/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp bà Maria Corina Machado, chính trị gia và nhà hoạt động người Venezuela, cựu thành viên Quốc hội Venezuela, người đã được nhận giải Nobel Hòa bình vào tháng 10/2025.
Là một chính trị gia và nhà hoạt động nhân quyền người Venezuela, bà Machado lãnh đạo đảng tự do "Vente Venezuela", đảng luôn đối lập với chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro, người đã bị bắt giữ cùng với vợ là Cilia Flores trong chiến dịch quân sự chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" của Mỹ vào ngày 3/1/2026 tại Caracas, với cáo buộc buôn bán ma túy và khủng bố ma túy.
Sau khi trốn khỏi đất nước, bà Machado đã đến Oslo vào tháng 12 để nhận giải thưởng danh giá này. Tuần này, trong khi Venezuela đang được lãnh đạo bởi chính phủ lâm thời của bà Delcy Rodriguez, và trong khi công tác chuyển trao được cộng đồng quốc tế ủng hộ đang được tiến hành, bà Machado dự kiến​​sẽ đến Washington để gặp Tổng thống Donald Trump.
Những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vì thiện ích của người dân Venezuela
Liên quan đến tình hình chính trị xã hội tại Venezuela, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa ngày 4/1/2026, một ngày sau khi ông Maduro bị bắt giữ, Đức Thánh Cha đã nói rằng ngài đang theo dõi những diễn biến ở Venezuela "với mối quan ngại sâu sắc".
Ngài nói: “Lợi ích của người dân Venezuela yêu quý phải được ưu tiên hơn mọi cân nhắc khác và dẫn dắt chúng ta vượt qua bạo lực để bước đi trên con đường công lý và hòa bình, bảo đảm chủ quyền của đất nước”.
Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng “quyền con người và quyền công dân của mỗi người,” cùng nhau “xây dựng một tương lai hòa bình dựa trên sự hợp tác, ổn định và hòa hợp, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo nhất đang phải chịu đựng tình hình kinh tế khó khăn”.
Ngài đã nhắc lại lời kêu gọi này trong buổi tiếp Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào ngày 9/1, khi đề cập đến Venezuela. Ngài kêu gọi “xây dựng một xã hội dựa trên công lý, sự thật, tự do và bác ái, và nhờ đó phục hồi đất nước khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến đất nước trong nhiều năm”. Cùng với đó, ngài kêu gọi “tôn trọng ý chí của người dân Venezuela” và “cam kết bảo vệ quyền con người và quyền công dân của mỗi người và xây dựng một tương lai ổn định và hòa hợp”.
Vatican News

Trở về tin nhận Đức Giêsu !Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta hoán cải. “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,1...
12/01/2026

Trở về tin nhận Đức Giêsu !
Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta hoán cải. “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Hoán cải là hoán cải về điều gì? Hay đúng hơn phải nói: hoán cải về với ai? Thưa “Về với Đức Kitô”! Chính Người nói: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy”(Mt 10,37).

Hoán cải có nghĩa là đón nhận, với lòng biết ơn, hồng ân đức tin và làm cho hồng ân ấy sinh hiệu quả bằng đức mến. Hoán cải là nhìn nhận Đức Kitô như Chúa duy nhất và là Vua của lòng chúng ta, để Người có toàn quyền định đoạt. Hoán cải còn là khám phá Đức Kitô trong mọi biến cố của lịch sử nhân loại, kể cả trong chính lịch sử đời mình, xác tín rằng Người là nguồn gốc, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử, rằng nhờ Người mọi sự được cứu độ và nơi Người mọi sự đạt tới sự viên mãn. Hoán cải cũng là sống trong niềm hy vọng, vì Người đã chiến thắng tội lỗi, sự dữ và sự chết, và Thánh Thể chính là bảo chứng cho điều ấy.
Bài đọc thêm: Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng!
oán cải có nghĩa là yêu mến Chúa trên hết mọi sự trên trần gian, với trọn cả lòng, trọn cả linh hồn và trọn cả sức lực. Hoán cải còn là dâng hiến cho Người lý trí và ý chí của chúng ta, sao cho lối sống của ta thể hiện được như phương châm giám mục của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Totus tuus – nghĩa là Tất cả là của Ngài, lạy Thiên Chúa con. Và “tất cả” ấy là: thời gian, khả năng, của cải, ước mơ, dự định, sức khỏe, gia đình, công việc, nghỉ ngơi… tất cả. Vì thế, hoán cải đòi hỏi phải yêu mến thánh ý Thiên Chúa nơi Đức Kitô trên mọi sự, và với lòng tri ân, đón nhận mọi biến cố mà Thiên Chúa cho phép, kể cả những mâu thuẫn, nhục nhã, bệnh tật, và khám phá nơi đó những kho tàng giúp ta biểu lộ trọn vẹn hơn tình yêu đối với Thiên Chúa: “Nếu Chúa muốn như vậy, thì con cũng muốn như vậy!”
Bài đọc thêm: Lòng tin của hai người mù !

Hoán cải còn đòi hỏi, như đã xảy ra với các Tông đồ Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan, “bỏ lại lưới thuyền”mà đi theo Người khi đã nghe tiếng Người gọi (x. Mc 1,18). Hoán cải là làm sao để Thiên Chúa trở thành tất cả trong chúng ta!

Cha Joan COSTA Bou
(Barcelona, Tây Ban Nha)

12/01/2026

Chúng Mình Đã Trở Thành Con Cái Chúa
Có sự hiện diện của ai đó khiến bạn thấy mình được yêu thương?
Có ai đó trong đời can đảm cùng bạn trải qua mọi thăng trầm?
Có ai đó trong đời khiến bạn sẵn sàng sống một cuộc đời mới?
Có ai đó trong đời giúp bạn nhận ra Chúa
Video: Truyền Thông Dòng Tên

12/01/2026

Ân Sủng Dẫn Bước Tôi Đi
Nhân vật kể chuyện tiếp theo của chúng ta cũng rong ruổi đi tìm suốt nhiều năm tháng để rồi khi tìm thấy, anh thốt lên rằng “Chính Chúa đã tìm con và dẫn con về”
Video: Truyền Thông Dòng Tên

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI: THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2025
13/12/2025

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI: THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2025

TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN (07/10/2025)Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ buộc“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con ...
06/10/2025

TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN (07/10/2025)

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ buộc

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. [Lc 1, 26-38]

Ðó là lời Chúa

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Thục Thiện- Tại Hà Nội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share