Công Giáo Việt Nam

Công Giáo Việt Nam Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Công Giáo Việt Nam, Catholic Church, Hanoi.

CÁO PHÓTrong niềm tin thác vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh!Cha xứ, giáo xứ Thủy Nhai và gia đình vô cùng thương tiếc b...
31/08/2026

CÁO PHÓ

Trong niềm tin thác vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh!
Cha xứ, giáo xứ Thủy Nhai và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

CHỊ MARIA PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN
Thuộc Giáo Khu Nam - Giáo xứ Thủy Nhai
Sinh ngày: 04-01-2008
Trú quán: Thôn Thủy Nhai, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình.

Đã được Chúa gọi về vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 30 tháng 08 năm 2026, hưởng dương 18 tuổi.

Sự ra đi của chị để lại niềm tiếc thương vô hạn với bạn bè, bà con lối xóm.

Trong niềm cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Ban tổ chức và gia đình xin kính báo để quý cha, quý tu sĩ, bà con thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn chị Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ NHƯ SAU:

Ngày 31 tháng 08 năm 2026:

- 9h00: Nghi thức phát tang.
- 10h00: Bắt đầu cử hành tang lễ.
- 10h30 - 22h00: Các chi, các nóc, các giáo khu, các cơ quan ban ngành đoàn hội kính viếng và cầu nguyện.

Ngày 01 tháng 09 năm 2026:

- 05h00 - 07h30: Lễ phúng viếng và cầu nguyện.
- 07h30: Lễ tiễn biệt, sau đó di quan linh cữu lên thánh đường giáo xứ Thủy Nhai tổ chức Thánh lễ an táng.

Sau Thánh lễ an táng, tổ chức di quan và mai táng chị Maria tại nghĩa trang thôn Thủy Nhai, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình.

✝️ Xin quý cộng đoàn hiệp ý dâng lời cầu nguyện để linh hồn chị Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. ✝️

“Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38, 12) Thươn...
28/08/2026

“Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38, 12)
Thương bạn, thương các em !

26/08/2026

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp Quốc khánh
---

Những fan cứng mới nhất của tôi ơi, cảm ơn mọi người nhiều nhé! 💎Dan HO Canh, Bui Khoi, Innocente Nguyen, Hong Mai, Hoài...
26/08/2026

Những fan cứng mới nhất của tôi ơi, cảm ơn mọi người nhiều nhé! 💎

Dan HO Canh, Bui Khoi, Innocente Nguyen, Hong Mai, Hoài Sơn, Đỗ Phương, Huế Xưa, Uyen Tran

Viết một bình luận để chào mừng họ gia nhập cộng đồng của chúng ta, cứng

TIỂU SỬ LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN HÀO
26/08/2026

TIỂU SỬ LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN HÀO

Ngọn lửa thiêu rụi mái nhà thờ… nhưng không thể thiêu rụi đức tin.    Tối 20/8/2026, nhà thờ xảy ra hỏa hoạn lớn; theo t...
26/08/2026

Ngọn lửa thiêu rụi mái nhà thờ… nhưng không thể thiêu rụi đức tin.

Tối 20/8/2026, nhà thờ xảy ra hỏa hoạn lớn; theo thông tin chính thức ban đầu của Giáo phận Phát Diệm, nguyên nhân được xác định là sự cố chập điện tại khu vực mái gỗ. Rất may không có thiệt hại về người.

* Phần mái gỗ bị thiêu rụi, bên trong nhà thờ ngổn ngang sau vụ cháy. Hình ảnh cây thánh giá và tượng Chúa vẫn còn giữa khung cảnh đổ nát đặc biệt gây xúc động.

* Điều rất đẹp là sau biến cố, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng đã đến thăm, an ủi và hiệp thông với cộng đoàn; Giáo phận cũng đang hướng đến việc nâng đỡ và tái thiết.

* Lưu ý: Giáo phận Phát Diệm đã cảnh báo có tài khoản giả mạo kêu gọi quyên góp. Hiện giáo xứ chưa có lời kêu gọi quyên góp tài chính chính thức.

* THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN HÀO (mới qua đời)* tại Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm, ngày 26.8.2026
26/08/2026

* THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN HÀO (mới qua đời)
* tại Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm, ngày 26.8.2026

25/08/2026

Có những sự gắn kết thật hồn nhiên và đáng yêu. Thấy Đức Cha từ đằng xa, nàng S**a đã hớn hở gọi to: “Cha của con kìa!”. Sự hiền từ, ấm áp của Đức Cha dành cho các bạn nhỏ luôn mang lại cảm giác thật bình an và thương mến. ❤️
Cre: Cam Ha

Em Bé Được Đức Cha Bế
24/08/2026

Em Bé Được Đức Cha Bế

✝️ EM LỠ HẸN ẤN TÍN TRẦN GIAN – NHƯNG EM ĐƯỢC CHÚA ĐÓNG ẤN TÍN TRÊN THIÊN QUỐC    Trong buổi chiều mưa tầm tã hôm ấy (21...
23/08/2026

✝️ EM LỠ HẸN ẤN TÍN TRẦN GIAN – NHƯNG EM ĐƯỢC CHÚA ĐÓNG ẤN TÍN TRÊN THIÊN QUỐC

Trong buổi chiều mưa tầm tã hôm ấy (21/08/2026),

Em – Đội trưởng Nghĩa sĩ TNTT của Chúa đã dừng lại hành trình 13 năm trên dương thế, để trở về nhà Cha trên trời.

Em đã gác lại tuổi thanh xuân, và Em đã lỡ hẹn với các bạn trong ngày nhận lãnh Ấn tín Chúa Thánh Thần, với Thánh Lễ Thêm Sức sắp tới (20/09/2026).

Thế nhưng hôm nay có lẽ Em đã được Chúa Giêsu – Huynh Trưởng Tối Cao mà Em tuyên hứa phụng sự trong phong trào TNTT ôm vào lòng, và đóng Ấn tín trên thiên quốc.

Sáng hôm nay (23/08/2026) cũng trời mưa tầm tã như ngày Em đi,

Nhìn đoàn người tham dự đông đủ với những giọt nước mắt, nhìn đoàn TNTT đã đi cùng Em trên dương thế, giờ cũng đi nốt cùng Em hết chặng đường còn lại trở về lòng đất mẹ, mới biết Em đã sống trọn vẹn thế nào và đã được mọi người yêu mến ra sao.

Gia đình Hiệp đoàn TNTT Hải Dương xin thắp lên một nén hương lòng cầu nguyện cho Em,

và cầu nguyện cho bố mẹ, người thân đang đau buồn vì sự ra đi của Em.

Xin Chúa Giêsu - Huynh Trưởng Tối Cao đón nhận Em vào Nước Chúa,

và an ủi bố mẹ, người thân của Em còn ở lại.

Em – Người đội trưởng Nghĩa sĩ của Chúa an nghỉ nhé.

Thương mến Em!

(Lm. Tuyên uý Hiệp đoàn/ Hải Dương, ngày 23.08.2026).

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Công Giáo Việt Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share