01/05/2026
THÁNH LỄ KHAI MẠC THÁNG HOA & KÍNH THÁNH GIUSE – QUAN THẦY HỘI GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ XÂM DƯƠNG
Trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm, cộng đoàn Giáo xứ Xâm Dương đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ, kết hợp với Thánh lễ kính Thánh Giuse – quan thầy Hội Gia trưởng của giáo xứ.
Chương trình được bắt đầu vào lúc 17h30 với phần dâng hoa kính Đức Mẹ. Những đóa hoa tươi thắm cùng các cử điệu uyển chuyển, thành kính đã thay lời cộng đoàn dâng lên Mẹ Maria tâm tình yêu mến, tôn vinh và phó thác trong ngày đầu tháng Hoa.
Tiếp đó, vào lúc 18h00, cộng đoàn cùng tham dự cuộc rước kiệu kính Thánh Giuse xung quanh khuôn viên nhà thờ. Trong tiếng hát, lời kinh và bầu khí trang nghiêm, hình ảnh Thánh Giuse được cung nghinh như một mẫu gương sáng về đời sống đức tin, khiêm nhường và trách nhiệm của người gia trưởng trong gia đình Kitô hữu.
Cao điểm của buổi cử hành là Thánh lễ lúc 18h30, kính Thánh Giuse – quan thầy Hội Gia trưởng Giáo xứ Xâm Dương. Thánh lễ do cha Bùi Văn Giáp, chính xứ Sở Hạ, chủ sự, cùng đồng tế có cha An-tôn Nguyễn Văn Hoàng.
Trong bài giảng, cha An-tôn Nguyễn Văn Hoàng đã nhấn mạnh đến vai trò và sứ mạng của người gia trưởng noi gương Thánh Giuse: sống công chính, yêu thương gia đình, âm thầm hy sinh và luôn tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa. Đặc biệt, cha gợi lên hai hình ảnh rất ý nghĩa nơi Thánh Giuse: “cây thước” trong tay và “bông hoa huệ”.
Cây thước biểu trưng cho đời sống ngay thẳng, công chính, biết “đo lường” và sống theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh; còn bông hoa huệ là dấu chỉ của sự thanh khiết, trong sạch và lòng trung tín trọn vẹn. Qua đó, cha mời gọi mỗi người gia trưởng hãy noi gương Thánh Giuse, sống ngay chính, giữ tâm hồn trong sạch và trở nên điểm tựa vững chắc cho gia đình.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là các hội viên Hội Gia trưởng. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh Thánh Giuse – vị bảo trợ đầy uy tín, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin, quyết tâm sống tốt hơn ơn gọi của mình trong gia đình và Giáo hội.
Nguyện xin Thánh Giuse luôn đồng hành, nâng đỡ các gia trưởng trong giáo xứ, để mỗi gia đình trở nên mái ấm yêu thương, và là “Giáo hội tại gia” sống động giữa lòng xã hội hôm nay.