Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Confession

  • Home
  • Vietnam
  • Hanoi
  • Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Confession

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Confession Nơi chia sẻ thông tin về ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội , Cộng Đồng Tôn Giáo ,.......

Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ? Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?Photo : Ninh Chấn Hưng
02/04/2026

Thưa Thầy!
Thầy mà lại rửa chân cho con sao ? Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?

Photo : Ninh Chấn Hưng

02/04/2026

"Anh em không thể thức với Thầy một giờ sao?" (Mt 26,40)

18/10/2025

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI

VÀ NHỮNG ƯỚC MONG?

Nhiều kỳ đại hội đã trôi qua, cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của các giáo phận chủ nhà, đó là điều tuyệt vời. Dành tất cả cho các bạn trẻ, người viết bài này mong muốn thêm một xíu xíu nữa trong tinh thần học hỏi, chia sẻ, lắng nghe tâm tư và đối thoại thực sự cùng nhau tiến bước.

1 Liệu có cần thêm “Hội Chợ Sách” trong khuôn viên, để các bạn trẻ có thể tiếp cận đến các ấn phẩm Công Giáo, nâng cao đời sống Tri Thức - Đức Tin - Văn Hóa? Thay vì Canteen chỉ bán đồ ăn để rồi chúng ta tự hão về “một chợ đêm đại hội - bán đồ ăn thâu đêm”?

2 Liệu có cần một lời hiệu triệu của một Giám mục về vấn đề đọc sách của người trẻ Công giáo Việt Nam, việc học tập, nâng cao tri thức của các bạn trẻ Công giáo trước những vấn nạn về giáo dục hiện nay của Đất Việt không?

3 Liệu có nên dành thêm một khu vực dành cho các Dòng Tu, Chủng Viện để giới thiệu ơn gọi trong và ngoài nước cho các bạn trẻ tiếp cận, tìm hiểu ơn gọi phục vụ Giáo hội toàn cầu?

4 Liệu có nên làm thêm một Khu vực dành cho việc Khuyến Học, Hướng ngiệp, các môi trường du học Công giáo…? cho các bạn trẻ tiếp cận được cơ hội học tập, vươn ra biển lớn?

5 Liệu có nên để tâm đến những vấn đề thời sự: Nạn thất nghiệp, Ô nhiễm môi trường, Ô nhiễm thực phẩm, Biến đổi khí hậu, Dấn thân xã hội, Quyền con người, Kỳ thị tôn giáo, dân tộc…? để các bạn trẻ Công giáo thực sự suy tư trước bối cảnh một xã hội có nhiều chuyển biến phức tạp, để có thể cùng nhau tìm hiểu và áp dụng Học thuyết Xã hội của Giáo Hội vào đời sống thực tế dưới ánh sáng của Tin Mừng. Nếu không cần thì thôi ạ?

6 Liệu có cần những không gian để cầu nguyện hiệp thông với những nạn nhân của nỗi đau từ chiến tranh, nghèo đói, bất công, lạm dụng trên khắp thế giới không? Nếu không cần thì thôi cũng được!

7 Có cần những sân chơi chia nhỏ 20 -50 người, để các bạn trẻ cùng chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, mỗi nhóm có một linh mục, tu sĩ nhiệt tâm lắng nghe thao thức thực sự cùng các bạn và chia sẻ cho nhau trong hành trang chuẩn bị vào đời.

Có cần chia sẻ cho nhau các chủ đề về đối thoại tôn giáo với anh chị em khác tôn giáo, sự công kích tôn giáo trong bối cảnh hiện nay…các vấn đề về hôn nhân với người trẻ, hôn nhân khác đạo..?

8 Các bạn có muốn có “Thư chung Hậu Đại Hội không”? Hay chỉ cần “flex” với nhau những “con số” những bài cử điệu mẫu, “chợ đêm Đại Hội” những hình ảnh ca ngợi , tôn vinh nhau việc tổ chức, hay những tiếng hò vang bằng loa kéo “hôn đi, hôn đi”!

9 Chúng ta có nên chuẩn bị tâm hồn như lãnh bí tích Hòa Giải… tại các giáo xứ trước khi tham dự đại hội, để đến đại hội thì chúng ta dành nhiều giờ suy tư, chia sẻ với nhau hơn, hoặc có nhiều giờ đi tìm “ny thất lạc” hơn?

10 Các bạn thấy 10 bài cử điệu mẫu đã đủ nhiệt chưa? Hay mỗi đại hội chúng ta cần tập khoảng 20 đến 30 bài cho full topping nhỉ?

….

Những mong ước trên đây của một người trẻ bình thường trước những vấn đề người ta thấy “bình thường” của quê hương. Ước mong những kỳ đại hội tới có thể đụng chạm thật sự vào những vấn đề của người trẻ trong hành trình phục vụ con người giữa lòng dân tộc.

Con xin chân thành cảm ơn
Tác giả : Chan Chan

05/07/2025

Từ đức tin Công Giáo cha hiến tạng con gái cứu người

16/07/2024

Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

“ Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly “

09/04/2024

Mẹ không có Đạo nhưng mẹ sẽ giữ Đạo cho con. Thật ngoan Đạo và sống tốt con trai nhé, đạo nào cũng hướng con người đến những điều tốt đẹp cả thui .

Xin Chúa luôn gìn giữ và bảo mẹ gia đình bé Bo 😘

27/11/2023

Đã từng có một ĐHGTGTHN GPBC 2019 như thế này ❤️

[DHGTGTHN GPBN ] Cfs_011 ( Gioan B - GP Hải Phòng ) "Máy ảnh đi rồi trở lại con người thật của mình đi"Chút tâm tư sau Đ...
26/11/2023

[DHGTGTHN GPBN ]

Cfs_011 ( Gioan B - GP Hải Phòng )

"Máy ảnh đi rồi trở lại con người thật của mình đi"
Chút tâm tư sau ĐH GT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX tại GP Bắc Ninh.

"Đất chúng ta trổ sinh hoa trái"

Lần đầu được tham gia với tư cách một tham dự viên, thật là vuii, rất hồi hợp, bỡ ngỡ rồi vỡ ào trong bầu khí sôi động của hơn 20000 bạn trẻ, cũng kèm theo đóa là sự mệt mỏi về thể xác nhưng trong thâm tâm lại như tràn đầy năng lượng vậy một sự đánh động trong tâm hồn để mình gặp gỡ Chúa và suy tư về Người, những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống của mình, thở ra sự mệt mỏi của ngày hôm đóa, sự mệt mỏi ưu sầu đã phải trải qua để rồi khi đó ta hít lại một thần khí mới, như cách giải tỏa những gì mình đã trải qua, một giây phút lắng đọng lại trong giờ Chầu Thánh Thể. Trong giờ chầu thánh thiêng ấy, có một bạn nói với mình rằng: "Máy ảnh đi rồiii trở lại với con người thật của mình đi" câu nói để lại cho mình nhiều suy tư, con người thật của mình là như thế nào và đâu là con người thật của mình… Cuộc sống mình không dành được cho Chúa nhiều thời gian hay nói cách khác mình đã quên mất Chúa, đến với ĐH trong thời gian 2 ngày ngoài vuii chơi gặp gỡ mọi người mình cũng dành một chút thời gian ít ỏi của giờ Chầu Thánh Thể để gặp gỡ Chúa, qua lời suy niệm có chút đánh động để mình suy xét lại bản thân rằng thời gian qua mình đã làm gì, đã xảy ra những gì, trong giây phút thinh lặng đóa mình mình thấy mọi người rất tâm tình mình cũng học theo mọi người lặng đọng lại tâm hồn để Chúa ngự đến nơi sa mạc cằn cỗi của lòng mình, nơi lòng tin yêu đuối mỏng dòn của con người, rồi mình được đặt câu hỏi con người thật mình là như tke nào, mình tâm tư suy nghĩ đây ko phải con người thật mình ư, mình muốn gặp gỡ Chúa không phải con người thật mình ư, rồi mình cứ đi quanh cái suy nghĩ ấy để tìm con người thật của mình , rồi mình nhận ra rằng mình ko hẳn có con người thật có lẽ đối với mình ra vậy, con người mình thay đối theo môi trường để mình phù hợp hơn với cuộc sống, để trở lên tốt hơn học hỏi được từ mọi người rồi mình thay đổi dần dần và thích nghi với cuộc sống.

Vậy mình đặt ra tại sao lúc mình tâm tình cầm ngọn nến để suy tư, lặng đọng lại tâm hồn ngta lại bảo mình như vậy có lẽ trước đây mình đã lm điều không đúng mà bây giờ mình phải làm màu trước ống kính máy ảnh. Có phải mình đang sống đánh lừa bản thân, mình không nhận thức được sự việc sao hay mình đang quá chạy theo những vuui thú ngoài kia để rồi chỉ một giây phút thoii ngta bảo mk vậy, mình suy xét lại bản thân xem là ntn.

Tuy chỉ là câu nói mình biết bạn đóa ko chủ ý gì cả nhưng đã gợi cho mình nhiều suy nghĩ về bản thân đó như cách mình trở lên tốt hơn, cảm ơn bạn nhiều.

[DHGTGTHN GPBN ] Cfs_010 ( Minh Hiển ) ✏️Thân gửi hơn 20000 tham dự viên đến với ĐHGT-GTHN lần thứ XIX :” Đất Chúng Ta T...
26/11/2023

[DHGTGTHN GPBN ]

Cfs_010 ( Minh Hiển )

✏️Thân gửi hơn 20000 tham dự viên đến với ĐHGT-GTHN lần thứ XIX :” Đất Chúng Ta Trổ Sinh Hoa Trái ” GP: Bắc Ninh -GX: Bến Đông-22-23.11.2023
🍀Vậy là ĐHGT năm 2023 đã khép lại được 3 ngày nhưng có lẽ đâu đó trong mỗi chúng ta vẫn còn vương vấn những kỷ niệm thân thương, những giai điệu sôi động những tấm ảnh để đời những giọng hát rất hay của các bạn . Chính các bạn đã cháy hết mình để làm cho không khí trại hè nóng hơn bao giờ hết. Thật hiếm có những cơ hội để tìm thấy được bầu khí sôi động và nhiệt huyết như ngày hôm ấy.🔥
Em rất là ngưỡng mộ tất cả các bạn LHV trong thời tiết se lạnh mọi người đều mặc áo khoác thì các bạn đã hy sinh mặc áo LHV để cháy hết mình với tất cả tham dự viện.
Bản thân con cũng có đôi lời cảm ơn tới ban vệ sinh ban trật tự các cô các bác đã hy sinh cho chúng con có một nơi sinh hoạt sạch sẽ và trật để chúng con có một kì đại hội thật đáng nhớ ak.
Chúng ta lên đường trong hân hoan và ra về trong sự tiệc nuối và không lỡ rời xa vùng đất quan họ đầy thân yêu ấy.
“Thời gian vui vẻ sẽ đến và đi nhưng kỷ niệm thì luôn còn mãi❤️”.
Thân ái và chào chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe bình an và phải thật thành công trong cuộc sống.
Hẹn gặp tất cả mọi người tại vùng đất Lạng Sơn- Cao Bằng năm 2024❤️

[DHGTGTHN GPBN ]Cfs_009 ( Phanxico Nguyễn Đức Quang )CẢM NHẬN SAU ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XIX GIÁO PHẬ...
26/11/2023

[DHGTGTHN GPBN ]

Cfs_009 ( Phanxico Nguyễn Đức Quang )

CẢM NHẬN SAU ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XIX GIÁO PHẬN BẮC NINH – ĐẤT CHÚNG TA TRỔ SINH HOA TRÁI (22 – 23/11/2023)
Các bạn trẻ thân mến,
Giờ phút này, tôi nghĩ con tim của anh chị em tín hữu trong đó có bố mẹ của các bạn từ khắp 11 giáo phận của giáo tỉnh Hà Nội đều hướng mắt về Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIX Giáo Phận Bắc Ninh. Mọi người quan tâm không phải là để xem thử Giáo phận Bắc Ninh tổ chức Đại hội giới trẻ như thế nào, nhưng những ánh mắt dõi theo để xem thử người con của mình tham dự Đại hội giới trẻ như thế nào.
Các bạn là đối tượng không những của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội quan tâm, của tất cả mọi thành phần dân Chúa, nhưng trong đó có bố mẹ của các bạn cũng quan tâm. Chính các bạn là đối tượng chính của Đại hội giới trẻ, và vì thế tôi muốn ngỏ lời chia sẻ với các bạn trong thánh lễ bế mạc hôm nay (23 – 11- 2023).
Chúng ta vừa nghe lại tâm tình của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Sau khi ngài rửa chân cho các môn đệ để dạy cho các ngài bài học yêu thương, phục vụ lẫn nhau trong khiêm tốn thì Chúa Giêsu đề cập đến việc liên kết với Ngài như là một sức mạnh để các môn đệ có thể sống theo tinh thần của Ngài và làm phát sinh hoa trái, những điều đã được đón nhận và tiếp tục giữ cho hoa trái đó được tiếp tục tồn tại.

Để diễn tả sự liên kết này, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của cây nho và cành nho để minh hóa. Theo văn hóa của kinh thánh, hình ảnh cây nho thường được áp dụng cho dân Israel để nói lên rằng : Họ là đối tượng tình yêu thương và sự tuyển chọn của Thiên Chúa, được chính Thiên Chúa chọn và bảo vệ. Nó phải sản sinh ra hoa trái là sự công chính và thánh thiện. Nếu những cành nho nào không sinh hoa trái, Chúa sẽ cắt tỉa và chăm bón cho cây để những cành nho mới có thể mang lại những hoa trái tốt đẹp. Khi chịu cắt tỉa như thế, đôi khi cây nho, cành nho phải hy sinh một phần của mình để mình được đổi mới. Trong mức độ mà cành nho không đáp ứng được sự mong đợi của Chúa thì cây nho này có nguy cơ bị loại bỏ, và trong tư tưởng của Thánh Gioan thì hình ảnh cây nho được khai triển như thế này : “ Cây nho thật chính là Chúa Giêsu đối nghịch lại với dân Israel cũ và các môn đệ của Ngài là những người gắn bó với Ngài trong đức tin, họ được ví như những cành nho sẽ sinh ra nhiều hoa trái.” Và trong bài Tin mừng chúng ta nghe Chúa Giêsu nói : “Thầy là cây nho thật đối lại với cây nho giống và cha thầy là người trồng nho”. Ngài nhấn mạnh rằng, chính Ngài là cây nho thật mà Chúa đã trồng vào thế gian để đem lại cho thế gian những hoa trái tốt đẹp đó chính là sự sống của con Thiên Chúa. Và Chúa nói tiếp : “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt nó đi.” Ở đây Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng : Chúa cha là người chăm sóc cho cây nho. Cái công trình do Chúa Giêsu thực hiện là công trình của Chúa cha, Ngài tỉa cành, Ngài chăm bón. Hình ảnh tỉa những cành không có khả năng sinh trái nhắc chúng ta nhớ đến những người đã từng gắn bó với Chúa Giêsu nhưng không để cho lời Chúa soi sáng, không trung thành với những lời Người dạy bảo cho đến cùng. Như trường hợp, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng về bánh sự sống ở trong Gioan chương VI và khi nghe Chúa Giêsu nói : “Phải ăn thịt và uống máu Ngài mới có sự sống đời đời” thì có nhiều người cảm thấy chói tai và bỏ đi. Và Chúa Giêsu buồn rầu hỏi các môn đệ : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?”

Hay như trường hợp của Giuđa Ítcariốt, một trong 12 môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương cho đến giờ phút cuối cùng, nhưng lại phản bội và bán Ngài với giá 30 đồng bạc. Chúa Giêsu nói tiếp : “Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn”. Mục đích của việc cắt tỉa là loại bỏ những cái đoạn nhánh dư thừa để cái phần nhánh còn lại được thân cây nuôi dưỡng tốt hơn. Các môn đệ đã được Chúa Giêsu tôi luyện bằng những thử thách mà các ngài phải trải qua, nhờ đó các ngài càng trở lên khôn ngoan, mạnh mẽ, đầy Thánh Thần có thể làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh trong mọi hoàn cảnh.
Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc ở trong thư của Thánh Phaolô gửi Rôma chương XI khi ngài nói về cái hình ảnh của hai cây ôliu. Cây ôliu thật được trồng ở trong vườn đó chính là dân Israel, và cái cây ôliu dại là những người dân ngoại thì chúng ta thấy Ngài lý luận, Ngài nói : “Trong cái cây ôliu thật đó thì có những cái nhánh của cây ôliu dại được thắt vào ở trong cây nho là dân Israel. Chúa tỉa những cành không sinh hoa trái của cây nho thật để vó đủ chỗ trống để ghép vào những cánh ôliu dại. Và khi những nhánh ôliu dại được ghép vào đã phát sinh hoa trái một cách tốt đẹp thì Chúa lại dùng những cái nhánh từ cây ôliu dại để ghép vào những cái nhánh của cây ôliu thật mà Chúa đã cắt tỉa trước đây. Thánh Phaolô hy vọng là dân Do Thái giỗ cho cứng lòng sẽ có một lúc nào đó họ sẽ được thừa hưởng lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa là đấng quyền năng và nhân từ, Ngài có thể cắt tỉa thì Ngài cũng có thể thác nhập lại như lời Chúa Giêsu nói về con chiên lạc :“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
Và các bạn trẻ thân mến, chúng ta quy tụ về vùng quan họ Bắc Ninh để cử hành ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIX với chủ đề : “Đất Chúng Ta Trổ Sinh Hoa Trái” câu này được trích ra từ Thánh vịnh 84 như thế này :
11. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.
13. Vâng, chính CHÚA sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14. Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Và tôi đọc và tôi thấy cái lịch sử của câu nói này nói phát xuất từ năm 2011 đượi gợi hứng từ Đại hội dân Chúa trong năm giáo hội Việt Nam 2010, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt lúc đó là giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh, ngài đã chọn chủ đề này để gợi ý cho mọi người trong giáo phận biết lắng nghe tiếng nói của dân Chúa trong gia đình giáo phận : “Đừng để một ai bị bỏ lại phía sau, đừng để một ai cảm thấy lạc lõng cô đơn tron g g*i đình của giáo phận.” Có lẽ chương trình này có hiệu quả tích cực trong giáo phận Bắc Ninh. Cho nên năm nay 2023, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang chọn làm chủ đề cho Đại hội của chúng ta :“Đất Chúng Ta Trổ Sinh Hoa Trái”. Lời của Thánh vịnh ghi rõ : “Chính Chúa là đấng tặng ban phúc lộc để cho đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Đất không thể tự nó sinh hoa trái mà nó phải đón nhận sự sống từ ơn trên. Hoa trái trổ sinh từ đất nhờ hạt giống mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng đất.” Như lời Chúa Giêsu nói ở trong dụ ngôn gửi gieo giống, may mắn là vùng đất của chúng ta là vùng đất màu mỡ, đã được cày bừa cẩn thận nhờ công lao của các bậc cha ông. Cho nên ngày hôm nay, đất trổ sinh được những bông lúa trĩu nặng như lời Chúa nói ở trong tin mừng Mátthêu chương XII, câu 8: “Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba mươi”. Như thế, hoa trái của chúng ta được trổ sinh là thành quả của sự kết hợp giữa ơn Chúa và nỗ lự của con người giống như cành nho gắn liền với thân nho và dám để cho Chúa chăm sóc dọn tỉa.
Ngày xưa, cha ông chúng ta đã dám sống theo lời dạy của Chúa Giêsu : “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Nên các ngài đã sẵn sàng hy sinh mọi quyền lợi trên trần gian, ngay cả mạng sống để luôn trung thật với đấng yêu thương và chấp nhận chết trên Thập giá vì mình. Vì thế, những giọt máu của các vị anh hùng tử đạo hay những hy sinh âm thầm của những người tín hữu bị bách hại bằng nhiều cách đã làm trổ sinh như một cộng đoàn dân Chúa mạnh mẽ đông đúc. Mười hai vị thánh tử đạo Việt Nam đã đổ máu đào trên mảnh đất Bắc Ninh này, một trăm vị đầu mục đã bị tử đạo trong một ngày vào ngày 04 – 04 – 1862.

Ngày nay, trong những ngày chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIX, các bạn trẻ trong giáo phận Bắc Ninh đã thay phiên nhau rước cây Thánh giá, biểu tượng của Đại hội giới trẻ đến khoảng 81 giáo xứ trong giáo phận. Các bạn trẻ đã cung nghinh Thánh giá, lắng nghe sứ điệp của Đấng chịu treo trên thập giá và quyết tâm gắn bó với Ngài. Hy vọng rằng những lời của Chúa Giêsu vẫn luôn là nguồn suối nuôi dưỡng đức tin sống động của những người trẻ Công giáo hôm nay và sẽ được các bạn trẻ của giáo phận Bắc Ninh triển thành những làn ca điệu hát quan họ thấm đượm tình người và đi vào đời sống thường ngày của dân Chúa.
Làm sao người trẻ chúng ta có thể quên được những lời tâm huyết của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bữa tiệc ly ở trên thánh giá hay sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Ở trong Gioan chương XV câu 12 Chúa nói : “Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” Hay là ở trong câu 16 đến câu 17 : “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy cho anh em là : “Hãy yêu thương nhau”. Yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương là điều kiện kiên quyết để biết tôn trọng lẫn nhau, để biết lắng nghe nhau, biết nhận ra những thao thức của nhau, biết cùng nhau xây dựng một đời sống chung hòa bình cho công lý trổ sinh.
Tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI đang tiếp tục mời gọi chúng ta xây dựng một Giáo Hội mới, một Giáo Hội mà trong đó mọi người bước theo Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thập giá đều biết gắn bó với Chúa Giêsu và phát huy tinh thần cộng tác đầy trách nhiệm của mình qua đời sống yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau giúp nhau sống đức tin và làm phát sinh nhiều hoa trái trong đời sống thường ngày.

Các bạn là những người trẻ, những người đang khao khát một cuộc sống có ý nghĩa giống như các môn đệ ngày xưa theo Chúa Giêsu và dám sống theo lý tưởng mà Ngài gợi lên. Các bạn hãy đọc lời Chúa mỗi ngày để dành một ít thời gian suy niệm, các bạn sẽ cảm nhận ý nghĩa của những điều Chúa Giêsu dạy là sức mạnh cho đời sống của các bạn. khi các bạn gắn bó với Ngài như cành nho gắn liền với thân nho.
Và các bạn trẻ ơi ! Các bạn thấy hoa trái đã trổ sinh trên vùng đất của giáo phận Bắc Ninh nhờ lời của Chúa, nhờ ơn Chúa và nhờ sự cộng tác của từng người tín hữu. Thì chúng ta, những người tham dự viên trong lần Đại hội giới trẻ lần thứ XIX này, chúng ta có nhận ra được những hạt giống, những nỗ lực mà cả giáo phận Bắc Ninh đã chuẩn bị để đón tiếp chúng ta trong ngày hôm nay (23 – 11 – 2023) không ? Để chuẩn bị cho lần đại hội này, khoảng 4.000 tình nguyện viên đã làm việc trong nhiều tháng trời. Và trong mấy ngày đại hội, anh chị em thấy hơn 700 các em linh hoạt viên phục vụ suốt ngày không kể các ban ngành. Và tôi nhớ, lời của Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang rằng : “Tất cả các tình nguyện viên chúng con hãy tiếp đón các bạn đến đây với lòng tôn trọng và sự hiếu khách”. Và cái lòng tôn trọng được thể hiện qua sự chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị những nơi cho các bạn qua đêm. Dẫu cho 4.000 m2 nhà rạp không đủ chỗ cho gần 20.000 bạn trẻ, nhưng mà Đức cha Giuse dặn ban tổ chức bởi vì thời tiết lúc này không đoán được cho nên phải chuẩn bị để các bạn có một nơi nghỉ đêm thật là tốt, đó là cái tốt trong điều kiện của Đại hội giới trẻ. Nếu các bạn tham dự đại hội giới trẻ thế giới thì các bạn thấy, các bạn không có cái nhà bạt như thế này đâu, chúng tôi chỉ ngủ ngoài trời thôi chứ không hề có được một cái chỗ nhà bạt như thế này.

Những nỗ lực của các bạn trẻ, của cả giáo phận Bắc Ninh chuẩn bị cho cái cuộc Đại hội này đó cũng chính là những hạt giống mà các bạn có thể lượm nhặt để đem về gieo trồng trong giáo phận của mình, trong môi trường, xã hội của mình. Sự tôn trọng con người, tấm lòng hiếu khách vì lòng yêu mến Chúa Giêsu. Các bạn hãy mang nhưng hoa trái của đại hội này về cho gia đình, cho cộng đoàn mà các bạn đang sống. Tinh thần gặp gỡ những người con cùng một Cha tôn trọng nhau, lắng nghe nhau giúp các bạn trở thành những người tích cực xây dựng một xã hội đầy tình người, nơi công lý có thể ngự trị.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn tại Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XX tại Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.
Giáo phận Thái Bình, Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIX tại Giáo phận Bắc Ninh ngày 23 – 11 – 2023
Phanxicô Nguyễn Đức Quang

[ ĐHGTGTHN GPBN ] Cfs_008   Ad ơi !  Đến giờ này em vẫn không ngủ nổi, vì em trót tương tư một bạn nữ thuộc GP Hà Tĩnh r...
25/11/2023

[ ĐHGTGTHN GPBN ]
Cfs_008

Ad ơi !
Đến giờ này em vẫn không ngủ nổi, vì em trót tương tư một bạn nữ thuộc GP Hà Tĩnh rồi🥹
Ad tìm giúp em infor bạn này với ạ.
Em cảm ơn!

Address

Hanoi

Telephone

+84328197556

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Confession posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share