09/06/2026
Kỳ môn độn giáp, áp dụng trí tuệ Binh Gia thuở xưa vào đời sống hiện đại!
Chuyện xưa kể rằng: thời Tam Quốc, lúc mà Lưu Bị còn mới khởi binh, lang thang nương nhờ Kinh Châu, sau nhiều biến cố cũng may mắn trú chân tại thành Tân Dã. Đương giai đoạn lực mỏng thế yếu lại bị đại quân của Tào Nhân tấn công, thế quân Tào như hổ đói vồ mồi. Tào Nhân là Đại Tướng, võ lực, mưu lược và binh pháp cái nào cũng thượng thừa. Tào Nhân bày trận, quân Lưu Bị choáng ngợp, chẳng biết đánh đằng nào, các hổ tướng Quan, Trương, Triệu dẫn quân lao vào như chọi trứng vào vách đá, thiệt hại không kể xiết.
Lúc bấy giờ có người tên Đan Phúc là quân sư Lưu Bị mới gặp được mấy hôm mới ra mặt mà nói:
- Trận này là Bát Môn Kim Tỏa trận, lấy Địa làm gốc, thấy Thiên làm biến.quân lính bày trận thay đổi dựa vào trợ lực của Thiên Địa cho nên chúng ta binh tướng của ta có anh dũng đến đâu đánh vào cũng khó mà thắng.
Lưu Bị lo lắng thở dài: vậy đành phải chịu thua hay sao?
Lúc này Đan Phúc lại nói: phàm do trời đất sinh ra thì tất coa lành dữ, tử sinh. Là do con người biết lựa chọn đúng hay không mà thôi. Nguyên trận này phân 8 cửa nên gọi bát môn gồm : hưu sinh thương đỗ, cảnh tử kinh khai. Có chỗ tiến vào không lối ra, có chỗ tất thất bại. Nhưng cũng có cửa nếu ta dùng kỵ binh, không cần nhiều, cốt nhanh nhẹn, anh dũng; chọn đúng thời điểm tiến vào từ cửa Sinh, đánh vòng qua cửa Tử. Cứ như vậy tất phá đuọc trận này. Quả nhiên Triệu Vân với 500 kỵ binh đã phá trận hàng vạn quân Tào.
Đan Phúc chính là Từ Nguyên Trực, người tinh thông binh pháp, huyền thuật bậc nhất bấy giờ. Ông vừa phá trận vừa dạy cho Lưu Bị cách dụng binh, tướng giỏi, binh hùng nhưng phải thừa thiên, thuận địa. Nắm được điểm này tất thắng.
Nhìn vào kỳ thi THPT sắp tới thật như là một trận đánh đối với các thí sinh. Có người năng lực giỏi mà không may, kết quả không như ý đấy là vì không thừa thiên thuận địa, cửa Sinh cửa Hưu không chọn lại gặp cửa Đỗ cửa Tử thì thành ra vậy.
Nay chúng tôi mượn tri thức cổ xưa, cũng bày ra trước mắt là bát môn kim tỏa trận và cách phá giải nó.
Thơ rằng:
Bính Thìn Mão thượng cứ Thanh Long,
Bối nhật ngưng thần bán khắc trung.
Tây hướng thành môn quan địch thế,
Nhất huy tiến thủ kiến toàn công.
Ý là:
Thanh Long là quẻ Chấn là phương Đông
Lưng tựa mặt tời, đứng yên tầm nửa khắc : 10-20 phút
Tiến thẳng cổng thành theo 1 hướng từ Đông sang Tây.
Bính Thìn Mão thượng: ngày Bính Thìn giờ Mão là đầu sáng 11 tháng 6 tây lịch vậy.
Mong rằng các phụ huynh lĩnh hội được cái này giúp cho các thí sinh vững vàng thành những chiến binh, vượt qua cửa ải. Với người giỏi không để phí hoài tài năng, với người cố gắng không để nhạt phai nhiệt huyết. Mai này thành danh chung tay xây dựng Quê Hương Đất Nước.