28/10/2020
“Tín đồ cũng được ban cho cùng một Thánh Linh giống Mục sư” - cố Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Kinh thánh quả quyết rằng: “Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.” ICor 12:4
Tâm lý ai cũng dễ bị cuốn thu hút bởi những Mục sư có tài hùng biện, nhưng những người có tài hùng biện lại thường đối diện mạnh mẽ với cám dỗ trở nên kiêu ngạo.
Lịch sử và hiện tại cho thấy nhiều Mục sư dù không nổi trội về khả năng hùng biện, nhưng có đời sống khiêm nhu, đầu phục Chúa Thánh Linh, sống chan hoà với tín hữu lại là những người thành công trong chức vụ. Sứ đồ Phi-e-rơ là tấm gương về sự đầu phục Chúa, yêu mến Chúa đến độ để Ngài chiếm hữu đời sống và được đại dụng cho công việc Chúa dầu xuất thân không mấy nổi trội. Phao-lô là minh chứng về sự khiêm nhường dù học thức rất uyên thâm.
Thành công trong chức vụ không phải là xây dựng, kiến thiết nhà thờ to đẹp, hay tổ chức nhiều hoạt động, mục vụ trong Hội thánh. Nó là một phần nhưng không phải chính yếu. Thành công trong chức vụ là đem đến ảnh hưởng tích cực về thuộc linh cho tín hữu, truyền cảm hứng để họ khao khát đến gần với Chúa hơn, cũng như khám phá ra mục đích mà Chúa đặt để cho mỗi tín nhân, để hiệp nhất trong thân thể Đấng Christ là Hội thánh. Hội thánh là một trường thử luyện về mọi mặt giúp tín nhân tăng trưởng.
Tiếc thay ngày nay không ít Mục sư lại xây dựng đế chế cho riêng mình chứ không phải xây dựng một thân thể hiệp nhất. Họ sẵn sàng phá nát mối liên hệ hiệp nhất trong Hội thánh thay vì xây dựng mối liên hệ, không khuyến khích tín hữu bỏ qua bất đồng và gắn kết thân thể của Đấng Christ. Họ đặt cái tôi của họ lên cao hơn lợi ích của Hội thánh.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà sứ đồ Giăng đã viết trước về kỳ mà nhiều Hội thánh, cũng như cá nhân trong tình trạng hâm hẩm: không nóng cũng không lạnh. Chúng ta sợ nói những lời góp ý chân thật để giữ mối quan hệ hơn là giúp cho người yếu đuối đối diện với Lời Chúa mà ăn năn. Chúng ta dễ dàng im lặng trước điều sai quấy, sợ va chạm, không dám lên tiếng, lối sống giả hình len sâu vào trong vòng Hội thánh. (Trong đó không thiếu phần của tôi)
“Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”. Chúng ta đều còn cơ hội ăn năn cho đến khi sự sống bị cất đi.
Nội dung : Tuấn bee
Mỗi ngày với Chúa.
“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức-tin, sự trông-cậy, tình yêu-thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu-thương.”
I Cô-rinh-tô 13:13 VIE1925