08/06/2026
𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐀̂𝐍 𝐑𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐂𝐇𝐔́𝐀 𝐋𝐀̂̀𝐍 Đ𝐀̂̀𝐔
Thánh lễ Thiếu nhi Chúa nhật hôm nay tại Xứ đoàn mang một niềm vui thật đặc biệt. Trong ngày Giáo hội mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, các em thiếu nhi đã lần đầu tiên được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn mình. Sau những tháng ngày học hỏi giáo lý và chuẩn bị sốt sắng, các em đã chạm đến một dấu mốc quan trọng trên hành trình đức tin với niềm hân hoan xen lẫn những cảm xúc khó tả.
Ngay từ sáng sớm, bầu khí đã trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Sau nghi thức chào cờ, Cha Tuyên úy Giuse đã gửi lời chúc mừng và giới thiệu đến cộng đoàn các em được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu. Trong tiếng hát ca nhập lễ, đoàn rước gồm các em thiếu nhi, quý phụ huynh và Cha xứ Giuse sốt sắng tiến vào thánh đường. Hình ảnh những em bé trong trang phục chỉnh tề, tay cầm nến và lòng đầy mong đợi đã làm cho bầu khí ngày lễ thêm trang nghiêm và xúc động.
Chia sẻ với các em trong ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa, Cha xứ Giuse nhắc lại tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Cách riêng với các em thiếu nhi, cha mời gọi các em luôn ghi nhớ giây phút hồng phúc hôm nay, bởi từ nay Chúa Giêsu không còn là Đấng các em chỉ học biết qua những bài giáo lý, nhưng là người Bạn thiêng liêng đang thực sự ngự đến trong tâm hồn các em. Cha cũng nhắn nhủ các em hãy luôn yêu mến Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ và giữ tâm hồn trong sạch để Chúa được ở lại với các em hôm nay và trong suốt hành trình lớn lên sau này. Khoảnh khắc các em lần lượt tiến lên đón nhận Mình Thánh Chúa lần đầu tiên đã để lại nhiều xúc động cho cộng đoàn hiện diện.
Cuối Thánh lễ, đại diện quý phụ huynh đã bày tỏ lòng tri ân tới Cha xứ Giuse, quý trưởng, anh chị giáo lý viên cùng các ban ngành đã đồng hành và chuẩn bị chu đáo cho ngày hồng phúc của các em. Những phần quà nhỏ được Cha Tuyên úy Giuse và Xứ đoàn trao tặng tuy đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương và lời cầu chúc dành cho các em.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành và nâng đỡ các em trên hành trình đức tin. Ước mong rằng niềm vui của ngày Rước lễ lần đầu sẽ không chỉ dừng lại nơi những cảm xúc hôm nay, nhưng sẽ trở thành khởi đầu cho một tình bạn bền chặt giữa các em và Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời.