06/04/2026
✝️ MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH – ALLELUIA ✝️
“Bấy giờ người môn đệ kia, người đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó các ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga 20,8-9)
🌾 Trong bầu khí hân hoan của ngày Đại Lễ Phục Sinh, cộng đoàn Giáo xứ Liễu Dinh đã cùng quy tụ nơi đây để hiệp dâng Thánh lễ, mừng biến cố trọng đại: Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Đây là nguồn vui lớn lao và là nền tảng vững chắc cho đức tin của mỗi người Kitô hữu.
🌾 Sau những đau khổ của Thập Giá, Chúa đã chiến thắng sự chết để đem lại sự sống mới cho nhân loại. Ánh sáng Phục Sinh bừng lên, xua tan bóng tối của tội lỗi và tuyệt vọng, mở ra con đường hy vọng và ơn cứu độ cho tất cả chúng ta.
🌾 Thánh lễ hôm nay không chỉ là lời tuyên xưng rằng Chúa đã sống lại, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta bước vào một đời sống mới. Đó là đời sống biết rũ bỏ những gì thuộc về bóng tối, can đảm đứng lên sau vấp ngã, và không ngừng đổi mới trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
🌾 Xin cho niềm vui Phục Sinh hôm nay không chỉ dừng lại nơi cảm xúc, nhưng trở thành sức mạnh biến đổi cuộc đời mỗi người chúng ta, để ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng biết sống yêu thương hơn, hy vọng hơn và trở nên dấu chỉ sống động của Chúa Phục Sinh giữa lòng thế giới hôm nay ❤️
__________
Ban Truyền Thông Giáo Xứ Liễu Dinh.