01/02/2021
【 TÂM CẢNH NHƯ NHƯ 】
Hành giả trong đời sống sinh hoạt khi xúc trạm vào mọi sự việc "Tâm - Cảnh" hợp nhất. Thấy, Biết tuỳ duyên ứng dụng (Tâm Vô Sở Trụ) thể tính Viên Minh chiếu diệu. là bổn thể của (Như Lai) vạn pháp cùng nhất thể. Chẳng đến cũng chẳng đi như như bất động. Là thể tánh thường hằng của Vũ Trụ vạn hữu " tuỳ thuận theo căn tính nghiệp duyên bất đồng của vạn hữu. Cả thảy do "Nhân" vô minh nghiệp hoặc tạo thành "Quả" (thiện-ác) đoạ lạc vào các cảnh giới sinh diệt trong lục đạo luân hồi.
Học giả! biết quay về với tự tánh "Diệu Minh Chân Giác" nương theo Chân lý (Tứ Thánh Đế) tu tập Bát Chánh Đạo và Lục Độ Ba La Mật hành trì "Giới Định Tuệ" tinh tấn chuyển hoá vô minh phiền não, tham ái, dục vọng và mọi thành kiến chấp trước sai lầm của kiến thức (sở tri chướng) tập quán, kiến thức giai cấp, kiến thức chủng tộc, kiến thức mê tín, Chấp vào các giáo môn của "Ngã sở" và bản Ngã Kiến thức chấp trước sai lầm...
Học giả! buông bỏ các pháp sai biệt của Sở Tri Chướng còn chấp "Ngã và Ngã sở" còn phân biệt chủng tộc giáo môn cả thảy các (Pháp) hình tướng thế gian, phải biết tuỳ thuận theo thời gian tiến hoá tu tập các "Pháp" hành và học cũng sẽ thay đổi... tuỳ theo sự tu chứng của thời gian tu tập của mình. Cho nên cần phải biết buông bỏ để tiến hoá trên con đường Đạo Hạnh của ánh sáng (Chân Lý) không bao giờ dừng lại, như nguồn nước biển cả trôi chảy theo thời gian và không gian không ngừng nghỉ, thắm nhuần trong pháp giới (Như Lai Tạng) vô sai biệt. Chỉ tuỳ theo chủng tính của mỗi chúng sinh huân tập vào nơi trí tuệ (Bát Nhã) thành tựu các (Pháp) cảnh giới bất đồng..."trong thập pháp giới" mỗi mỗi chúng sinh tuỳ "Nghiệp thiện, ác" thụ Thân hình (Phước Báo) không giống nhau và Thân chứng các pháp cũng không đồng...
Học giả! "Giác Ngộ" sống trong "Tâm-Cảnh Như-Như" vô phân biệt (Tâm Vô Niệm) vì đã biết rõ các pháp chỉ do cả thảy duyên sinh huyễn hoá của "Nghiệp Thức" (5 ấm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới) Sắc Thân do tứ đại duyên hợp "Căn, Trần, Thức" tuỳ duyên ứng hiện, Lục trần giả dối, duyên sinh giả hợp, Ngũ uẩn giai không. Tất cả các pháp đều do duyên sinh huyễn hoá tạo thành. Học giả ! khi hiểu rõ được thật tướng của các pháp chỉ cần "Thấy, Biết" sáng suốt, thường giữ Chánh niệm dung hoà cùng tất cả các Pháp bình đẳng vô Phân biệt, sống với "Chân Tâm" thường tỉnh giác. Biết tuỳ thuận tu tập hoà mình cùng pháp giới vạn hữu, tuỳ duyên vô nhiễm, ứng hoá như nhiên, an nhiên tự tại, thì Chân Tâm tự ứng hiện.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬPHẬT!