Shop đồ đẹp

Shop đồ đẹp Đồ đẹp, dùng ngay.

20/05/2026

Mùa nóng mặc em này thì không phải nghĩ gì luôn chị em

19/05/2026

Chị em ơi…em này xứng đángggg !

19/05/2026

Chị em đi biển hay đi chơi rinh ngay em nó về tủ nhé. Không hối tiếc chút nào luôn

Hãy làm, làm ngay, làm luôn 🫶🙏🪷
10/11/2024

Hãy làm, làm ngay, làm luôn 🫶🙏🪷

Chào cả nhà, hiện tại mình đang ở Chùa Keo. Đây là một ngôi Chùa cổ đã bị phá huỷ bởi chiến tranh. Chư vị tăng ni cũng n...
13/07/2024

Chào cả nhà, hiện tại mình đang ở Chùa Keo. Đây là một ngôi Chùa cổ đã bị phá huỷ bởi chiến tranh.

Chư vị tăng ni cũng như nhiều phật tử mong muốn trùng tu lại chùa nhưng sức mỏng lực hẹp, vật tư hay mọi thứ còn thiếu thốn rất nhiều nên rất mong sự trợ duyên của cả nhà. Mỗi người một ly một lai để chùa sớm được hoàn thành và dân làng hay phật tử thập phương sớm có nơi để phụng sự tam bảo.

Mình là người đưa đò cho chuyến vun bồi nghiệp thiện này của cả nhà. Mọi thông tin đều có trên ảnh, cả nhà mình cứ đến trực tiếp hoặc liên hệ với sư cô để nắm bắt rõ hơn nhé.

Trân trọng và biết ơn cả nhà rất nhiều. 🫶🙏🪷

Có những người tin mù quáng, tôn sùng vị Thầy của mình triệt để và hoàn toàn bị lệ thuộc vào Thầy. Chính vì thế, sau này...
23/04/2024

Có những người tin mù quáng, tôn sùng vị Thầy của mình triệt để và hoàn toàn bị lệ thuộc vào Thầy. Chính vì thế, sau này khó có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Đức Phật đã từng nói rằng: "Ta là người chỉ đường, còn mỗi người các con nên tự thắp đuốc lên mà đi.”

Đối với những người đệ tử, nếu tin Thầy vì thấy những gì Thầy dạy là hớp lý và nên làm mà khi thực hành những lời dạy ấy có đem lại lợi ích thiết thực, thì không ai có thể tước đoạt niềm tin ấy được. Cho dù một mai Thầy không còn nữa, vẫn không mất niềm tin và những gì đã thực hành vẫn đem lại lợi ích cho tất cả mãi mãi.

Bổn phận của vị Thầy là giữ vững niềm tin nơi người đệ tử, đồng thời không để người đệ tử lệ thuộc vào mình. Giữ vững niềm tin không có nghĩa là bắt đệ tử tin nơi mình, nhưng nên hướng dẫn đúng đắn để người đệ tử tin tưởng vào chính họ. Không để đệ tử lệ thuộc vào mình không có nghĩa là từ bỏ họ, mà giúp họ có thể tự đứng vững chãi khi một mình.

Đã hiểu được những điều Thầy dạy, đã thực hành có kết quả những lời dạy ấy thì còn sợ gì một mai không còn Thầy nữa. Nên cứ yên tâm, chưa bao giờ Thầy bỏ rơi một người đệ tử nào và chẳng bao giờ Thầy bắt một người đệ tử lệ thuộc Thầy.

NAM MÔ
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏

Nếu ta tiếp xúc nhiều với điều gì, ta sẽ trở nên giống điều đó. Nếu ta làm điều gì đó hàng ngày, điều đó lâu dân sẽ trở ...
13/04/2024

Nếu ta tiếp xúc nhiều với điều gì, ta sẽ trở nên giống điều đó. Nếu ta làm điều gì đó hàng ngày, điều đó lâu dân sẽ trở thành con người ta. Vậy nên, hãy học cách chọn lọc những người mà giúp phát huy những phẩm hạnh tốt đẹp bên trong con người của ta.

Cuộc đời này, tưởng là dài lâu, nhưng được bao lâu?
Để học hỏi, có dùng cả đời cũng không thể học hết.
NÊN, đừng lãng phí những phút giây của mình với những điều KHÔNG NÊN.

Hãy, mở Tâm ra cho thật rộng lớn, đón nhận những năng lượng tích cực, trau dồi mỗi ngày một chút những điều NÊN LÀM, trải dài tình thương yêu đến muốn nơi và tự tâm ta sẽ nhận ra những điều An Lạc ngay trong chính cuộc đời này.

Chúc cả nhà cuối tuần An Vui… 🫶🪷🙏

04/04/2024

Đạo Phật trước nay không hề rung doạ khiến con người khiếp sợ mà phải tuân theo điều gì.

Đạo Phật là những điều giúp con người được thức tỉnh và được an vui trong chánh pháp giúp cuộc đời mỗi người an lạc hơn.

Đạo Phật không bó buộc bất kỳ một ai vào một pháp môn hay một vị thầy nào. Tất cả đều nên dung hoà, như trăm con sông đổ về biển cả, như trăm con đường dẫn đến điểm đích, như trăm cách tu để được giác ngộ giải thoát vậy.

Nếu những điều dập khuôn từ trước kia mà vẫn cố tình áp dụng không hiệu quả thì nên uyển chuyển thay đổi để thích nghi với toàn bộ cục diện cho sự hưng thịnh của Đạo Phật. Nên lấy cốt yếu là lòng Từ Bi để thích nghi và biến chuyển giúp cho sự giáo hoá chúng sinh được viên mãn.

Cuối cùng, Đạo Phật là con đường mà ai cũng muốn hướng đến. Vậy hãy tìm tòi, học hỏi, nghiền ngẫm, trau dồi, tinh tấn trên mọi phương diện và mọi cách mà Đức Phật đã chỉ ra những chân lý vô thượng để áp dụng vào cuộc đời mình sao cho tốt lên từng ngày.

Đạo Phật là sự tự thân chứng nghiệm con đường mà Đức Phật đã đi!

03/04/2024

Lá vàng - Lá xanh. Tuy là hai tên gọi khác nhau, nhưng chúng vốn là một.

Chưa một ai biết chính xác được chiếc lá vàng có trước hay chiếc lá xanh có trước trên đại địa này. Nhưng sự hiện diện màu của lá lại được biểu lộ qua không gian và thời gian.

Nhờ đâu mà có màu sắc của lá để phân biệt? Màu sắc từ lá được tạo tác thế nào? Quá trình hình thành màu lá ra sao?….vvv. Quá nhiều điều còn bỡ ngỡ.

Nhiều người sẽ đương nhiên quả quyết mà nghĩ rằng lá xanh có trước, rồi trải qua bao thời gian trở thành lá vàng. Vậy từ đâu mà có lá xanh?

Nhiều người lại mặc định rằng lá vàng chính là yếu tố không thể thiếu khi hoà mình cùng đất, cung cấp chất cho tất thảy vạn vật sinh sôi nảy mầm, để rồi dần dần những nụ ban đầu sẽ chớm nở ra chiếc lá xanh non. Vậy là chiếc lá vàng có trước đúng không?

Cả hai, không đúng mà cũng chẳng sai!

Chiếc lá vốn Vô Ngã, tức là không có sự phân biệt về màu sắc, tên gọi, công dụng, hữu ích mà nó được dập khuôn trong tiềm thức của mọi người. Dù không chối bỏ những điều đó, nhưng nó chỉ là nó thôi!

Chiếc lá cũng Vô Thường khi nó đã từng là hạt, là nụ non, là thân cây bé nhỏ với những chiếc lá xanh mơn mởn, là những cây đại thụ với những chiếc lá xanh thẫm, là những trái quả nặng trĩu trên cây, là những bông hoa trên đỉnh của mọi cành, là…Nó luôn biến chuyển và không hề dừng lại!


Chân lý về Vô Ngã là không bị lệ thuộc hay bó buộc vào bất kỳ một sự vật nào cả. Chân lý Vô Thường là không tránh được mọi sự thay đổi bởi tạo hoá.

Nên nhớ, không ai làm cho mình nổi giận được. Đấy là do định lực yếu, đạo lực yếu, tâm hẹp hòi và vô minh khống chế nên ...
25/03/2024

Nên nhớ, không ai làm cho mình nổi giận được. Đấy là do định lực yếu, đạo lực yếu, tâm hẹp hòi và vô minh khống chế nên không thể kiểm soát nổi
“sự sân tự thân.”

17/03/2024

Phật pháp & Ăn chay

Nay ngày 8/2 ÂL, kỷ niệm ngày mà Đức Phật xuất gia, ngày mà Ngài quyết rũ bỏ mọi thứ đế đi tìm chân lý vô thượng và phương pháp giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, vượt ra ngoài sự sinh tử.

Cung kính tri ân công đức vô lượng của Đức
Bổn Sư - Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô
Lượng Bồ Đề.

—————————

Đến một lúc nào đó, bất kỳ ai cũng sẽ ngộ ra rằng:

Thà làm một người bình thường, dù có thường nghèo khó mà biết Phật Pháp. Còn hơn làm ông to bà lớn, cậu ấm cô chiêu mà không biết đến Phật Pháp.

Ngẫm lại xem, dù ai có chức to quyền thế cao sang, dù từng là những diễn viên hay ngôi sao hạng A, dù là các đại gia đến các nhà tài phiệt,... họ đã quay đầu trở về với Phật Pháp để nương tựa. Vì sao lại thế?

Bởi vì...

Có những trầm luân của cuộc đời đã khiến họ từng ngã gục. Có những nỗi khổ đau mà từng khiến họ nghĩ đến quyên sinh. Có những điều mà suốt cuộc đời họ rong ruổi tìm kiếm để hiểu ra chân lý vô thượng. Có những chuyện mà chỉ nhờ có Phật Pháp mới khiến họ bừng tỉnh thông suốt. Vậy đấy,Phật Pháp đã cứu cánh họ! Phật Pháp, luôn hiện diện trong cả vũ trụ này. Phật Pháp, giúp cho mỗi người có những bước đi bình an hơn trong cuộc đời. Phật Pháp, thật tuyệt vời khi mỗi người biết nương nhờ vào đó và áp dụng cho bản thân được tốt hơn. Phật Pháp, vi diệu và nhiệm màu!

Phật Pháp không thể tách rời cuộc đời. Và ngược lại, cuộc đời không nên thiếu Phật Pháp. Luôn luôn song hành như hình với bóng, không thể tách nhau được. Những gì Phật Pháp đem lại thì vô vàn điều ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời này thế nào thì đã có rất nhiều người rõ rồi. Nhưng làm sao để càng nhiều người tìm hiểu Phật Pháp nữa thì thật tốt biết bao...

Nương tựa Phật Pháp, để có phương pháp tìm ra sự thật, tìm ra chân lý vô thượng và đó là điều nên thực hiện để cuộc sống luôn được an lạc hơn!

Nguyện cầu cho tất thảy chúng sinh, ai ai cũng đều có duyên với Phật Pháp. Bất kỳ ai cũng có thế quay trở về với Phật Pháp. Dù là ai đi nữa cũng có thể được nượng tựa Phật Pháp. Được gần những bậc giác ngộ, được gần những bậc minh sư, được gần những vị thiện tri thức, được nghe chánh pháp để tìm ra con đường quay trở về "bản tánh thuần khiết."

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
🙏🙏🙏

Address

Hai Duong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Shop đồ đẹp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share