29/07/2026
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa...
Vội vàng sum họp, vội chia xa.
Vội vui, vội buồn, vội mừng rỡ,
Vội lau giọt lệ lúc giã từ...
TÂM THƯ TRI ÂN LINH MỤC TUYÊN UÝ ANTÔN TRẦN QUỐC TOẢN.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại đủ để lưu lại những ký ức đẹp suốt cả một hành trình. Có những con người âm thầm bước đến, lặng lẽ trao đi yêu thương, rồi lại tiếp tục lên đường theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Đến khi phải nói lời chia tay, chúng ta mới chợt nhận ra mình đã nhận được nhiều hơn những gì có thể diễn tả bằng lời.
Hôm nay, trong tâm tình của những người con Giáo xứ Kẻ Tùng, chúng con xin được gửi đến Cha Antôn Trần Quốc Toản lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất khi Cha hoàn tất sứ vụ mục tử tại giáo xứ để nhận bài sai mới.
Ngày Cha đến với Kẻ Tùng, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng khoảng thời gian ấy rồi sẽ trôi qua nhanh đến vậy. Thế nhưng từng ngày một, bằng sự hiện diện âm thầm, những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm, Cha đã trở thành một phần thân thương trong đời sống của giáo xứ.
Cha hiện diện nơi bàn thờ với những Thánh lễ sốt sắng, trên toà giảng với những lời chia sẻ đưa cộng đoàn đến gần Chúa hơn, trong những mái nhà của người đau yếu với sự cảm thông và an ủi, nơi các hội đoàn với sự quan tâm và đồng hành, giữa những niềm vui cũng như những nỗi buồn của từng gia đình bằng trái tim của một người cha.
Có lẽ điều quý giá nhất mà Cha để lại không phải là những gì có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng là những điều âm thầm lớn lên trong tâm hồn mỗi người. Đó là một đức tin được củng cố, một niềm hy vọng được khơi dậy, một đời sống đạo được nhắc nhớ phải trở nên sống động hơn mỗi ngày.
Đặc biệt, với Thiếu nhi Thánh Thể chúng con, Cha đã dành nhiều tâm huyết cho thế hệ trẻ của giáo xứ. Cha luôn tin rằng các em thiếu nhi hôm nay chính là Giáo Hội của ngày mai. Vì thế, Cha không chỉ dạy giáo lý, tổ chức sinh hoạt hay cử hành Thánh lễ cho các em, mà còn kiên nhẫn gieo vào tâm hồn các em tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, lòng yêu mến Giáo Hội và tinh thần phục vụ.
Có những buổi sinh hoạt rộn ràng tiếng cười, có những giờ chầu lặng thinh trước Thánh Thể, có những lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, có những ánh mắt động viên dành cho các em mỗi khi cố gắng. Tất cả những điều ấy tưởng như rất bình thường, nhưng chính những điều bình thường ấy lại âm thầm nuôi dưỡng một thế hệ biết sống đức tin, biết cầu nguyện, biết yêu thương và biết cho đi.
Chúng con tin rằng, nhiều năm sau nữa, sẽ có những em thiếu nhi khi đã trưởng thành vẫn nhớ về người cha xứ đã từng đồng hành với tuổi thơ đức tin của mình. Bởi những bài học lớn lao thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ, và những hạt giống Tin Mừng Cha gieo hôm nay rồi sẽ tiếp tục nảy mầm trong tương lai.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng con mới hiểu rằng, tình yêu của người mục tử không phải lúc nào cũng được diễn tả bằng những điều lớn lao. Đó là sự hiện diện đúng lúc, một lời hỏi thăm, một lời cầu nguyện, một sự hy sinh lặng lẽ mà nhiều khi chẳng ai biết đến. Chính những điều âm thầm ấy đã góp phần làm nên diện mạo của một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.
Đối với cộng đoàn Kẻ Tùng, Cha không chỉ là người chủ sự các cử hành phụng vụ, mà còn là người cha luôn thao thức vì đời sống đức tin của giáo dân; là người đồng hành với các hội đoàn; là người nâng đỡ những ai gặp thử thách; là người vui với niềm vui của cộng đoàn và trăn trở trước những điều còn dang dở.
Hôm nay, Cha lại lên đường.
Bởi sẽ nhớ lắm hình ảnh vị linh mục quen thuộc nơi cung thánh, sẽ nhớ những bài giảng gần gũi, sẽ nhớ những lần Cha hiện diện giữa cộng đoàn, sẽ nhớ những nụ cười hiền hòa và những lời động viên chân thành. Có những khoảng trống chỉ đến khi chia xa người ta mới cảm nhận được.
Xin cảm ơn Cha vì tất cả những tháng ngày đã tận tuỵ phục vụ Giáo xứ Kẻ Tùng.
Cảm ơn Cha vì những hy sinh âm thầm mà chỉ Thiên Chúa mới thấu tỏ.
Cảm ơn Cha vì đã yêu thương cộng đoàn bằng trái tim của một người mục tử.
Cảm ơn Cha vì đã gieo những hạt giống đức tin trên mảnh đất Kẻ Tùng bằng tất cả lòng nhiệt thành và sự khiêm nhường.
Ngày hôm nay không phải là dấu chấm hết của một hành trình, nhưng là dấu phẩy để Cha tiếp tục viết nên câu chuyện ơn gọi của mình trên một cánh đồng truyền giáo mới. Chúng con tin rằng, nơi nào Cha được sai đến, nơi ấy sẽ tiếp tục đón nhận tình yêu, sự tận tuỵ và lòng nhiệt thành mà Cha luôn mang theo trong hành trang của người linh mục Chúa Kitô.
Nguyện xin Thiên Chúa là Mục Tử Nhân Lành luôn đồng hành với Cha trong mọi bước đường sứ vụ. Xin Người ban cho Cha sức khoẻ, bình an, niềm vui và lòng nhiệt thành để Cha tiếp tục trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.
Xin Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, Thánh Cả Giuse và Thánh Antôn luôn che chở Cha.
Kính chúc Cha luôn dồi dào hồng ân Thiên Chúa, vững bước trên hành trình mục vụ và mãi là người mục tử nhân lành giữa đoàn chiên Chúa trao.
Giáo xứ Kẻ Tùng xin thành kính tri ân Cha.