03/06/2026
📖 "Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay." (Thánh vịnh 37, 5)
Gửi các sĩ tử 2k8 – những người trẻ đang đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời! ✨
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức diễn ra. Đây là lúc những đêm thức khuya ôn bài, những trang sách lật giở không ngừng và cả những lo lắng, áp lực suốt 12 năm qua cần được đơm hoa kết trái. Chắc hẳn lúc này, các em đang cảm thấy vừa hồi hộp, vừa có chút bất an. Nhưng các em ơi, hãy nhớ rằng các em không bước vào phòng thi một mình. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, lời cầu nguyện của gia đình, các em còn có Chúa luôn đồng hành.
"Xin Ngài ban Thần Khí khôn ngoan, hiểu biết và nâng đỡ tâm trí các sĩ tử trong từng câu chữ, để các em giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt và tự tin." 🙏
✨ Lời chúc và nhắn nhủ gửi đến các em:
- Bình tâm và Tín thác: Khi cầm cây bút lên, hãy hít một hơi thật sâu, dâng một lời nguyện thầm ngắn ngủi lên Ngài. Chúa biết mọi sự chăm chỉ của các em.
- Giữ gìn sức khỏe: Hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để có một tinh thần minh mẫn nhất nhé.
- Cháy hết mình: Hãy làm bài với tất cả khả năng của mình, phần còn lại, hãy để Chúa lo liệu.
Chúc các sĩ tử 2008 của chúng ta có một kỳ thi thật thành công, đạt được kết quả như lòng mong ước. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan tuôn đổ hồng ân, gìn giữ và soi sáng cho các em trong những ngày thi sắp tới.