01/01/2021
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa Đại chúng. Năm 2020 dần khép lại, với biến động về dịch bệnh và thiên tai của đất mẹ. Con người đã phải đối diện với nhiều mất mát, tang thương mà cả thế giới đã, đang trải qua khi dư âm về những sanh ly tử biệt vẫn còn nguyên trong tâm khảm mỗi người.
Nhìn lại chúng ta chưa làm được gì thì năm mới lại sắp đến. Có lẽ, đây là lúc chúng ta cần một khoảng lặng suy nghiệm với chính mình, trở về bên hiên chùa, ngồi dưới chân Phật tượng để nhìn lại bản thân, cùng góp phần cầu nguyện và thắp sáng tỉnh thức cho thực tại nhiệm màu này.
Rồi mùa đông se lạnh về, chúng ta lại được ngồi bên nhau đọc Kinh Thương Yêu, Kinh Phước Đức, được thiền trà và nghe pháp thoại để chữa lành những vết thương và nỗi đau, hiến tặng cho nhau thêm nhiều năng lượng bình an và tự tại để đối diện với cuộc sống vô thường này bằng con mắt tuệ quán.
Nhân ngày Vía Phật A Di Đà Thầy tổ chức lễ Khánh Thành Tứ Ân Đường phát nguyện kiến lập trai đàn, truyên niệm cầu siêu tiền hậu công đức, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư gia bách tánh, thai nhi sản nạn... Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thái!
Kính chúc đại chúng tháng mới an lạc, cát tường như ý!