Giác Ngộ Tu Học Phật Pháp

Giác Ngộ Tu Học Phật Pháp Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Giác Ngộ Tu Học Phật Pháp, Religious organisation, Ha Loi.

CÁI GÌ CẦN NHỚ PHẢI NHỚ, CÁI GÌ CẦN QUÊN LÀ NÊN QUÊNNhớ ưu điểm bạn bè thì người bên cạnh ngày càng nhiều, khi cần luôn ...
26/06/2019

CÁI GÌ CẦN NHỚ PHẢI NHỚ, CÁI GÌ CẦN QUÊN LÀ NÊN QUÊN

Nhớ ưu điểm bạn bè thì người bên cạnh ngày càng nhiều, khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực.
Nhớ ưu điểm người thương thì giảm thiểu tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm.
Nhớ ưu điểm cấp trên thì ít đi oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn, tương lai tự nhiên sẽ rộng mở.
Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì hạn chế mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc thêm chuyên nghiệp.
Nhớ ưu điểm người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại.
Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng bực dọc thì cuộc sống luôn mệt mỏi.
Nhưng người đời đa số là: Điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ.
Làm người, ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải sai lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả.
Nhớ ưu điểm người khác, thật ra người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền.
Khi nhớ ưu điểm một người, họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ.
Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp mối quan hệ gần gũi hơn. Bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều!
Nam mô a di đà Phật

12 PHÉP THỰC TẬP SỐNG THƯƠNG YÊU1 - Nói năng mà không buộc tội.2 - Nghe với tâm không thành kiến.3 - Lắng nghe mà không ...
26/06/2019

12 PHÉP THỰC TẬP SỐNG THƯƠNG YÊU

1 - Nói năng mà không buộc tội.

2 - Nghe với tâm không thành kiến.

3 - Lắng nghe mà không ngắt lời.

4 - Trả lời chứ không "trả miếng".

5 - Cho, không xem thường kẻ nhận.

6 - Nhận lãnh mà không vong ân.

7 - Chia sẻ mà không khoa trương.

8 - Hiểu người mà không rao bán.

9 - Thưởng thức mà không chê bai.

10 - Tha thứ rồi, không để bụng.

11 - Cầu nguyện mà không tham cầu.

12 - Thương yêu mà không dối gian.

St.
Nam mô a di đà Phật

Sống ở đời, nếu được hãy xem nhẹ danh và lợi một chút. Vì xét cho cùng chúng chỉ là vật ngoài thân. Chúng ta là những ng...
25/06/2019

Sống ở đời, nếu được hãy xem nhẹ danh và lợi một chút. Vì xét cho cùng chúng chỉ là vật ngoài thân. Chúng ta là những người bình thường, nên sống đơn giản chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Bỏ đi những oán hận trong lòng, hãy nghĩ xem: Chúng ta sống trên đời được bao lâu, người đó có xứng đáng để ta đeo mang, rồi giận mãi không quên?
Nhìn xa một chút, để lòng mình nhẹ nhàng như cơn gió. Việc lớn thì minh bạch, chuyện nhỏ thôi bỏ qua, cũng là một cách sống thông minh!
Làm người, nên biết cách trân trọng; làm việc, nên học hạnh buông xả.
Cuộc sống có được ắt có mất, có hy sinh mới có hồi đáp, không thể quá tham lam, bên nào cũng muốn phần lợi lộc.
Lạc quan một chút để bước qua những buồn lo, vui vẻ một chút để trải nghiệm thế thái nhân tình và sống một đời ý nghĩa.
Nam mô a di đà Phật

Buông đi cho nhẹ cõi lòngCho tâm thanh tịnh cho mình bình anNam mô a di đà Phật
25/06/2019

Buông đi cho nhẹ cõi lòng
Cho tâm thanh tịnh cho mình bình an
Nam mô a di đà Phật

Trong kiếp nhân sinh, mỗi người sinh ra và lớn lên, già cả bệnh tật rồi mất đi. ” Sinh, lão, bệnh, tử ” âu cũng là quy l...
19/06/2019

Trong kiếp nhân sinh, mỗi người sinh ra và lớn lên, già cả bệnh tật rồi mất đi. ” Sinh, lão, bệnh, tử ” âu cũng là quy luật của tự nhiên. Theo lời dạy của Phật: ” Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu sẽ không bệnh khổ, vì không có bệnh khổ thì dục vọng sẽ dễ sanh “. Con người ai cũng mong muốn thân thể được khỏe mạnh không bị ốm đau bệnh tật đeo đuổi.

Đây dường như là điều không thể bởi đó là quy luật của tự nhiên. Do đó, với bản tính của con người nếu không có bệnh khổ sẽ dễ sinh dục vọng khó kềm chế được.

Vì muốn thỏa mãn những dục vọng này, con người thường gây thêm nhiều nghiệp báo, rồi phải lăn lọn trong biết bao kiếp luân hồi sinh tử để đền đáp – trả nợ mới có thể dứt được.

Nguồn: 10 điều Phật dạy trong cuộc sống
Nam mô a di đà Phật

Lời lẽ tổn thương người, tốt nhất là không nói; những công việc hại người, nhất định không được làm. Lòng người vốn rất ...
19/06/2019

Lời lẽ tổn thương người, tốt nhất là không nói; những công việc hại người, nhất định không được làm. Lòng người vốn rất nhạy cảm, một khi bị tổn thương thì rất khó bù đắp lại. Dù chắp vá giỏi đến đâu cũng không thể như lúc đầu, có chăng chỉ là biểu hiện bên ngoài.
Bất luận trong công việc hay tình cảm, đừng bao giờ lấy việc lừa dối làm cách thức. Nếu để mất lòng tin, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên mơ hồ, dù có cũng như không mà thôi!
Nên một khi đã lựa chọn tin tưởng, hãy thật tâm đối đãi, hết lòng vun đắp. Vì tình cảm con người đến từ sự qua lại, bạn đối tốt với người, họ cũng sẽ làm như vậy với bạn.
Cho nên cần thực tập nếp sống rộng mở, chân thật và hết lòng, để xứng đáng với sự lương thiện và tin tưởng của những người thân bên cạnh.
Nam mô a di đà Phật

Ở đời, việc người khác đối xử với ta như thế nào, vốn không phải việc của ta, mà là việc của họ. Vì thế, không nên kỳ vọ...
18/06/2019

Ở đời, việc người khác đối xử với ta như thế nào, vốn không phải việc của ta, mà là việc của họ. Vì thế, không nên kỳ vọng. Cảm giác của mình và của người không thể giống nhau, do đó lại càng không thể hy vọng họ trân trọng ta như ta trân trọng họ. Nếu có được, thì là duyên, là may mắn, cố giữ. Không có được cũng đừng phiền muộn.
Nam mô a di đà Phật

"... Chùa chưa hẳn đã là nơi yên tĩnh. Thực ra chỉ có sự yên tĩnh trong lòng con hay không mà thôi. Tu chỉ là quá trình ...
18/06/2019

"... Chùa chưa hẳn đã là nơi yên tĩnh. Thực ra chỉ có sự yên tĩnh trong lòng con hay không mà thôi.

Tu chỉ là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, vậy tại sao con không lấy đời sống của chính mình, lấy việc phụng dưỡng cha mẹ già, lấy công việc mưu sinh để vừa tu phước đức, nhẫn nại, tinh tấn, từ bi, hỷ xả ... vừa phát huy trí tuệ để thấy rõ chính mình và bản chất cuộc sống? ..."
----------

"... Sự hoàn hảo của cuộc sống ở chính ngay nơi bất toàn như nó đang là chứ không phải sự hoàn hảo lý tưởng mà con mong muốn sẽ là.

Vì vậy, khi nào con chưa thấy ra sự hoàn hảo trong cái bất toàn, tức trong tâm vẫn còn cho là, phải là, sẽ là ... thì còn đau khổ phiền muộn ..."
----------

"... Cuộc sống tự nó không phải là vai diễn, mà là pháp đang vận hành đúng với luật nhân quả duyên báo rất tự nhiên.

Chính cái ta ảo tưởng lăng xăng phản ứng tạo tác trên cuộc sống mới là vai diễn. Bao lâu còn muốn diễn thì mãi mãi vẫn còn ngột ngạt khôn nguôi!..."

HT Viên Minh
Nam mô a di đà Phật

Trong mối quan hệ giữa người với người, bạn coi đối phương như một bông hoa, thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ; nếu như bạn coi...
18/06/2019

Trong mối quan hệ giữa người với người, bạn coi đối phương như một bông hoa, thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ; nếu như bạn coi đối phương như một cây xương rồng, thì bạn sẽ cảm thấy bị đau.
Nam mô a di đà Phật

18/06/2019

Tu đâu cho bằng tu nhà, vợ chồng êm ấm mới là đúng tu - Sư Hương Nhũ


Nam mô a di đà Phật

Address

Ha Loi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giác Ngộ Tu Học Phật Pháp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share