09/06/2026
Kỳ trại “Sen Nở” của chúng ta đã khép lại, nhưng có lẽ điều còn đọng lại không chỉ là những tấm hình hay kỷ niệm, mà là cảm xúc rất thật trong tim mỗi người.
Những ngày trại trôi qua nhanh hơn chúng ta nghĩ. Mới hôm nào còn bỡ ngỡ dựng lều, làm quen, mà giờ đây đã là lúc mỗi người trở về với nhịp sống thường ngày. Nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta đã cùng nhau tạo nên những ký ức rất đẹp – những tiếng cười giòn tan, những giọt mồ hôi dưới nắng, những khoảnh khắc lặng im bên ánh lửa trại, và cả những lần cùng nhau vượt qua khó khăn.
Trại không chỉ là nơi để vui chơi, mà còn là nơi để mỗi người học cách sống chậm lại, biết quan tâm nhau nhiều hơn, biết lắng nghe và sẻ chia. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại trở thành bài học lớn – về tinh thần tập thể, về sự trách nhiệm và về tình lam mà chúng ta đang cùng gìn giữ.
Chúng em xin chân thành tri ân quý Thầy, quý anh chị Huynh trưởng đã âm thầm chuẩn bị, hy sinh rất nhiều để mang đến một kỳ trại trọn vẹn. Đằng sau mỗi hoạt động là biết bao công sức, và chúng em thật sự biết ơn vì điều đó.
Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đã cùng nhau đồng hành. Chính sự hiện diện của mỗi người đã làm nên ý nghĩa thật sự của kỳ trại này.
Và nếu trong suốt thời gian qua, chúng em có điều gì chưa tốt, còn thiếu sót, còn vụng về trong cách làm việc hay ứng xử, xin mọi người hoan hỷ bỏ qua. Những thiếu sót đó cũng là điều để chúng em nhìn lại và trưởng thành hơn sau kỳ trại.
Trại kết thúc, nhưng hành trình tu học và sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Mong rằng sau tất cả, mỗi chúng ta sẽ mang theo không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một chút thay đổi tích cực trong chính mình – sống tốt hơn, thương nhau nhiều hơn và giữ vững tinh thần của người áo lam.
Cảm ơn vì đã gặp nhau, đã đồng hành và đã cùng nhau tạo nên một kỳ trại thật ý nghĩa.
Thân ái trong tình lam 💙