29/08/2025
GÓC TRI ÂN💖💖
Vậy là đã một năm trôi qua - một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để mang lại nhiều sự thương nhớ. Đặc biệt là đối với sinh viên Don Bosco Xuân Hiệp, một năm qua dưới sự dẫn dắt của Cha Đăng Khoa đã giúp lưu xá được trưởng thành và lớn lên trong vòng tay của Chúa.
Thay mặt cho sinh viên Don Bosco Xuân Hiệp, chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Cha, một người luôn hết lòng tận tụy với sinh viên chúng con kể từ khi còn là thầy Sáu cho đến khi Cha lãnh nhận chức Linh mục, Cha vẫn lặng lẽ hy sinh dành thời gian cho sinh viên chúng con dù cho sứ vụ lớn lao hơn. Thế nhưng, mặc cho bận trăm công nghìn việc Cha vẫn chỉ bảo tận tình chúng con, giúp chúng con biết được sứ mạng và bổn phận, tránh xa được những cám dỗ khi sống xa gia đình, nuôi dưỡng tinh thần qua các buổi chầu Thánh Thể, được tham gia trải nghiệm, giao lưu với các bạn trong lưu xá và cả các lưu xá khác.🥰🥰
Và cuối cùng cũng không biết nói gì hơn ngoài lời chúc. Xin chúc Cha được hồn an xác mạnh, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong sứ vụ mới và xin Thánh Đa Minh luôn cầu bầu cho Cha sẽ vượt qua những khó khăn và thử thách mà Chúa trao.
THANKS FOR ALL😍😍
AND SEE YOU AGAIN😗😗