Chùa mai xuyên

Chùa mai xuyên Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa mai xuyên, Religious organisation, thôn mai xuyên thị trấn ân thi huyện ân thi tỉnh hưng yên, Hung Yen.

Cho dù chúng ta ở đâu, trong hoàn cảnh nào, nếu hôm nay ta chọn đối xử tốt với người khác, thì mai này ta sẽ nhận lại đầ...
03/07/2025

Cho dù chúng ta ở đâu, trong hoàn cảnh nào, nếu hôm nay ta chọn đối xử tốt với người khác, thì mai này ta sẽ nhận lại đầy đủ sự tử tế của cuộc đời. Nhân quả luôn công bằng, chẳng mất đi đâu. Chỉ cần tâm ta luôn giữ được sự lương thiện chân thành, nhân quả ắt sẽ trả lại những điều tương xứng.

Cuộc sống ngắn ngủi lắm, đừng phí thời gian hơn thua với người khác, đặt mình thấp xuống thì đã sao. Cuộc đời nên nâng đỡ đừng nhấn chìm, nên bao dung đừng chấp nhặt ích kỷ.

Tâm người ra sao chúng ta chẳng thể biết được, nhưng lòng ta thế nào ta là người rõ nhất. Hãy chỉn chu bản thân mỗi ngày, làm mình tốt hơn hôm qua, sống đúng, để lòng luôn thanh thản.

Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, tất cả những may mắn diễn ra trong cuộc đời bạn, đều là do sự dịu dàng và lòng tốt mà bạn đã tích luỹ được qua năm tháng.

BÌNH TĨNH MÀ SỐNG..!- Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.-...
17/05/2024

BÌNH TĨNH MÀ SỐNG..!

- Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.

- Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.

- Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.

- Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.

- Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.

- Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.

- Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.

- Vì cuộc sống rất ngắn ngủi hãy sống thật trọn vẹn, chân thành và tử tế.

Trên đời này, ngoài chuyện sinh tử, mọi việc khác đều là chuyện nhỏ! CUỘC SỐNG LUÔN CHO BẠN CƠ HỘI, cứ bình tĩnh mà sống!
Thầy khai nguyên

Xuân đáo bách hóa khai
22/02/2024

Xuân đáo bách hóa khai

Người đời:- Ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau- Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói- Trái tim cấu tạo...
19/02/2024

Người đời:
- Ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau
- Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói
- Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt.
- Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một cách.
Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình.

Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng vẫn tung cánh bay cao

Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên

Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát.

Làm việc, không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức.

Làm Người, không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn - rộng lượng.

Một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy.

02/02/2023

LƯƠNG TÂM LÀ VÔ GIÁ 🙏🙏🙏

-Làm người có thể mất đi bất cứ thứ gì. Nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm .

-Con người không sợ xấu, cũng chẳng sợ nghèo. Sợ nhất là vừa xấu ,vừa nghèo. Vừa gian trá. Người xấu tâm thiện .Đó là mỹ đức. Người nghèo nổ lực thì sẽ giàu có chỉ sợ không chịu cố gắng siêng năng mà thôi.

-Nhưng con người một khi gian trá, vô lương tâm, chắc chắn không có tiền đồ tốt đẹp. Con người sống trên đời. Tiền tài. Danh vọng không phải là thứ xếp đầu tiên. Đứng ở vị trí đó phải là lương tâm.

-Lương tâm là yếu tố vừa giúp được chính chúng ta, vừa làm đẹp cho cuộc đời. Người có lương tâm sẽ đường đường chính chính sống và làm việc. Duy trì cuộc sống. Không vì lợi ích bản thân mà làm tổn hại người khác.

-Người có lương tâm không bao giờ quên người đã từng giúp đỡ mình.

- Không bao giờ lừa lọc người đã hoàn toàn tin tưởng mình .

-Không bao giờ lợi dụng người có ơn với mình

-Con người ,khi không có lương tâm sẽ khiến bạn bè đau lòng ,khiến người nhà tê tái.

-Trong mắt họ chỉ có lợi ích. Vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn ,khi thời gian lâu dần ,chính họ sẽ phải trả giá khi đánh mất niềm tin của tất cả những người quanh mình.

-Làm người, thứ quan trọng nhất là lương tâm ,một khi không có đủ nhân phẩm thì tiền bạc hay danh vọng cũng trở nên nhạt nhoà.

-Sống trên đời chỉ có yếu tố lương tâm mới khiến cho cuộc sống của con người trở nên thông thả. Nhẹ nhõm, vì thế, cho dù làm gì đi nữa. Chúng ta cũng nên nhớ phải đặt hai chữ " LƯƠNG TÂM" lên hàng đầu.

🌾🌾🌾🌾

🙏Nếu không yêu thương chính mình ,bạn không thể yêu thương người khác. Nếu bạn không có từ bi đối với mình. Bạn không thể phát triển lòng từ bi đối với người khác. Giúp người cũng là giúp chính mình. Hại người cũng là bạn tự hại chính mình.

🍁Vì gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nếu bạn muốn người khác đối xử tốt với mình thì hãy đối xử với họ như cách bạn muốn được đối xử. Nếu bạn tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng bạn. Còn ngược lại bạn không tôn trọng họ thì họ cũng sẽ không tôn trọng bạn lại mà thôi.!
Sám hối
Không phải là nhắm vào người khác
Mà là nhắm vào chính mình
Nhắm vào phiền não và tập khi xấu ác.
Của bản thân
Dùng lòng quyết tâm của dũng sỉ
Để tiêu trừ chúng
Như vậy mới vó thể tiêu trừ nghiệp chướng
Tai ương tiêu rồi thì phước sẽ đến
Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tùĐừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiềnĐừng tưở...
13/12/2022

Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm.. Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
-------------------- ☆☆☆☆☆ --------------------
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!

NƠI ĐÁNG SỐNG " Có người làm điều thiện vì tin vào luật Nhân quả công bằng sẽ đem lại phần thưởng xứng đáng. Có người là...
30/11/2022

NƠI ĐÁNG SỐNG
" Có người làm điều thiện vì tin vào luật Nhân quả công bằng sẽ đem lại phần thưởng xứng đáng. Có người làm điều thiện vì tin rằng sẽ làm đẹp lòng thần thánh trên cao. Có người làm điều thiện và lấy lòng cấp trên, vì lấy lòng mọi người, vì quảng cáo bản thân... Nhiều động cơ lắm. Nhưng có một kiểu người làm điều thiện vì yêu cái đẹp của điều thiện trong cuộc đời.
Cuộc đời này còn đáng sống vì còn có điều thiện tồn tại giữa con người với nhau. Nơi đáng sống không phải là khu dân cư sang trọng, không phải là chỗ resort năm sao, mà là nơi có những con người tử tế yêu thương nhau..."
Trích sách: Nền Tảng Đạo Đức - Tập 2 ~ trang 39

BIẾT ƠN TẤT CẢ MỌI THỨ ĐẾN VỚI MÌNH!1. Nếu hàng ngày bạn vẫn phải nấu cơm, rửa bát, điều đó chứng tỏ bạn vẫn CÓ CƠM ĐỂ Ă...
28/10/2022

BIẾT ƠN TẤT CẢ MỌI THỨ ĐẾN VỚI MÌNH!
1. Nếu hàng ngày bạn vẫn phải nấu cơm, rửa bát, điều đó chứng tỏ bạn vẫn CÓ CƠM ĐỂ ĂN.
2. Nếu bạn phải thông cống, sửa điện, điều đó chứng tỏ bạn vẫn đang có một NGÔI NHÀ ĐỂ Ở.
3. Nếu đôi khi con cái làm cho bạn khó chịu, làm bạn mệt mỏi, điều đó chứng tỏ bạn đang CÓ MỘT GIA ĐÌNH.
4. Nếu bạn vẫn phải tốn tiền chi phí xăng xe, điều đó chứng tỏ bạn vẫn ĐỦ SỨC KHOẺ THÂN THỂ để lái xe.
5. Nếu bạn vẫn phải quét sạch lá rụng đầy sân, đầy đường hàng ngày, điều đó chứng tỏ bạn CHƯA PHẢI NẰM MỘT CHỖ.
6. Nếu nửa kia của bạn cự cãi bất đồng với bạn, điều đó chứng tỏ bạn vẫn CÒN ĐỦ CẢ ĐÔI.
7. Và nếu sáng sớm chuông báo thức làm bạn vội vàng bật dậy tắt chuông, điều đó chứng tỏ bạn VẪN CÒN SỐNG, VẪN CÓ CÔNG VIỆC & CÓ THU NHẬP.
Đừng kêu ca phàn nàn vì những điều khó chịu. HÃY BIẾT ƠN CUỘC ĐỜI đã cho mình tất cả mọi thứ, khi đó, cuộc sống mới ngày càng dư dả, đủ đầy!

08/08/2022
HIẾU KÍNH CHA MẸ, PHÚC BÁO VÔ LƯỢNGLâm Thừa Mỹ là người Phúc Kiến, cha sớm mất từ nhỏ, mẹ anh kiên quyết không tái giá m...
05/08/2022

HIẾU KÍNH CHA MẸ, PHÚC BÁO VÔ LƯỢNG

Lâm Thừa Mỹ là người Phúc Kiến, cha sớm mất từ nhỏ, mẹ anh kiên quyết không tái giá mà một mình nuôi dưỡng anh nên người. Lâm Thừa Mỹ sau khi trưởng thành nghĩ đến công lao trời biển của cha mẹ khó lòng báo đáp, vì thế đêm nào cũng than khóc.

Có một vị thiền sư nói với anh: “Người con có hiếu tưởng nhớ công ơn cha mẹ, đau lòng chẳng có ích gì, mà phải tìm cách báo đáp mới có ích.

Người xưa nói: “hành thiện vu thân hữu ích, tác ác vu thân hữu sầu”. Anh muốn báo đáp công ơn cha mẹ, chỉ cần không sát sinh mà đi phóng sinh, tích lũy âm đức, mới là người con báo ân hiếu đạo chân chính”.

Thừa Mỹ Nghe Xong Cảm Thấy Rất Có Lý, Từ Đó Về Sau Lập Nguyện Không Sát Sinh Mà Phóng Sinh, Làm Những Việc Thiện Cứu Nhân Độ Thế.

Sau đó thọ đến 96 tuổi, con cháu đạt được nhiều thành cựu và công danh rất cao.

- Cổ nhân thường gọi ngày sinh nhật của mình là “ngày mẹ khổ”, người mẹ mang thai chín tháng mười ngày, cơ thể phải chịu biết bao nhiêu khó nhọc, trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho con của mình, khi sinh phải chịu đau đớn, sinh xong lại càng lo lắng nhiều hơn. Có thế nói, phụ nữ sinh một lần như là một lần đến quỷ môn quan, do vậy công ơn của mẹ vô cùng to lớn.

Trong kinh Phật dạy rằng: Công đức có được nhờ hiếu kính cha mẹ cũng lớn như công đức đạt được khi cung kính Phật vậy. Không ít người tiêu tiền vô độ để cầu phúc cầu lộc, hoặc cúng Đông vái Tây để mong cầu vận may, lại không biết mỗi nhà đều có hai vị Phật, hà tất phải khổ công ra ngoài cầu Thần khấn Thánh.

Hiện nay, mọi người mỗi khi đến ngày sinh nhật thì mổ gà, mổ lợn, mổ cá làm tiệc ăn mừng. Điều này đã vi phạm tôn chỉ báo ơn hiếu kính cha mẹ của trời đất, như vậy không những không có công đức gì, ngượi lại hủy hoại và tiêu hao đi phúc báo và may mắn. Do vậy, ngày sinh nhật nên đi phóng sinh hoặc tìm cách cảm ơn công đức của cha mẹ, trời đất sinh thành, hoặc đi làm từ thiện bố thí người nghèo, hoặc in tặng sách thiện, hoặc đọc kinh niệm Phật, như vậy mới là chính đạo.

Cảm ơn cha mẹ
Ơn nghĩa sinh thành
Công lao dưỡng dục

Suốt cuộc đời này, con chẳng dám quên.

🙏🙏🙏

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Nguồn Stam

Address

Thôn Mai Xuyên Thị Trấn ân Thi Huyện ân Thi Tỉnh Hưng Yên
Hưng Yên

Telephone

+84968027668

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa mai xuyên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa mai xuyên:

Share