21/12/2025
Vị Xuyên - Hoa đá giữa miền biên viễn
Tháng 12 về, trong không khí tri ân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Vị Xuyên lại được nhắc nhớ như một biểu tượng của ý chí kiên cường của những người lính nơi biên cương. Giữa mảnh đất biên cương khốc liệt, máu xương người lính hóa thân vào đá núi, gìn giữ chủ quyền và hòa bình dân tộc.
Vị Xuyên: Bản hùng ca trên đá
Trong những năm tháng chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Vị Xuyên là một trong những chiến trường ác liệt nhất. Nơi đây được ví như “lò vôi thế kỷ” với những trận đánh ác liệt tại các điểm cao 685, 1509, 772, 1030. Trên mặt trận ấy, hơn 4000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Cho đến nay, hơn 1000 hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy. Tuổi 20 của các anh nằm lại trên chiến trường Vị Xuyên, “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Chiến tranh đã lùi xa, đạn bom đã thôi thét gào nhưng dấu vết của nó vẫn còn hằn sâu trong từng tảng đá, từng con dốc và trong ký ức của những người ở lại.
Những bước chân trở lại chiến trường xưa
Những ngày tháng 12, con đường dẫn lên Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên lại đón những bước chân lặng lẽ của các cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa. Trong dòng người hành hương ấy, có những người lần đầu trở lại sau bao năm cách biệt, cũng có những người đều đặn tìm về như một nếp nghĩa tình thường nhật. Từng đoàn người nối tiếp nhau thắp nén tâm hương trước các phần mộ, tưởng nhớ những đồng đội đã hóa thân vào hồn thiêng sông núi. Không gian nghĩa trang chùng xuống trong những khoảng lặng kéo dài, nơi mỗi người tự đối diện với ký ức và mất mát của riêng mình.
Trở lại chiến trường xưa, ông Trần Văn Hùng thuộc C2 Trinh sát kĩ thuật Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 nghẹn ngào chia sẻ: “Về đến đây lúc nào tôi cũng rơi nước mắt, rất xúc động. Tôi cảm thấy may mắn vì vẫn còn được sống, được lập gia đình còn đồng đội của mình phải nằm lại đây, thật sự rất thiệt thòi”.
Tiếp nối ký ức và trách nhiệm của thế hệ trẻ
Ngày nay, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên đã trở thành “địa chỉ đỏ” với mục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Mỗi hành trình đến với mảnh đất biên cương là một lần người trẻ thực hiện sứ mệnh tiếp nối ký ức. Mỗi chứng tích lịch sử không chỉ là nhịp cầu tri ân mà còn là bảo tàng sống động gìn giữ ký ức về những cống hiến cao cả của cha ông.
Em Nguyễn Ngọc Ánh, lớp 11 Địa THPT Chuyên Hà Giang chia sẻ: “Khi đứng trước các phần mộ ở Vị Xuyên, em mới cảm nhận rõ rằng hòa bình không phải là điều có sẵn. Những người nằm lại nơi đây đã đánh đổi tuổi trẻ để đất nước được bình yên. Với thế hệ hôm nay, việc ghi nhớ và sống có trách nhiệm với hiện tại chính là cách tri ân thiết thực nhất.”
Giữa miền đá núi, những người lính đã ngã xuống không cần được tôn vinh bằng mỹ từ xa lạ. Họ hiện diện trong chính sự vững chãi của cương vực Tổ quốc, như những "đóa hoa đá" lặng lẽ nở giữa đại ngàn. Sự hy sinh ấy là lời nhắc nhở về trách nhiệm trân trọng, giữ gìn và sống xứng đáng với những gì đã được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của thế hệ đi trước.
Tin, ảnh: Trâm Anh, Huyền Trang, Tiến Huy