23/12/2025
GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG
Khai tâm Giáo Xứ Đức Huy 2025
Hòa chung trong bầu không khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh, vào sáng Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng khối khai tâm giáo xứ Đức Huy tổ chức buổi lễ hoạt cảnh mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề: “Giáng sinh yêu thương”. Ngay từ lúc 6h30 sáng quý Sơ, các cô và các học sinh đã hiện diện để chuẩn bị cho chương trình hoạt cảnh. Buổi lễ diễn ra với sự hiện diện của Cha chánh xứ Giu-se - Nguyễn Chấn Hưng, Dì Nhất - Bề trên dòng Con Đức Mẹ Phù hộ, quý Sơ, các cô, quý phụ huynh và hơn 120 em học sinh khối Khai tâm giáo xứ Đức Huy.
Bắt đầu buổi lễ các em cùng hân hoan chào đón Cha xứ, tất cả mọi người và chào đón nhau đến với chương trình hoạt cảnh Giáng sinh. Với sự góp mặt của các em đến từ các lớp trong khối, các em đã trở nên những tạo vật, những thiên thần, những mục đồng,... trong ngày Chúa Giáng sinh. Các em cũng gửi những lời chúc mừng giáng sinh tới cha xứ, Dì Nhất, Sơ Trưởng khối và quý phụ huynh với những lời chúc đơn sơ và vũ điệu vui nhộn.
Niềm háo hức, vui tươi của các em làm cho ai cũng cảm thấy Giáng sinh đang đến thật gần. Tuy nhiên với các em khai tâm niềm vui Giáng sinh không chỉ đến trong ngày hôm nay, nhưng là một sự chuẩn bị trong suốt cả mùa vọng. Ngay từ đầu mùa vọng, dưới sự hướng dẫn của quý sơ và các cô đệ tử, các em đã thực hiện những hoa thiêng như là sự chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng sinh. Đó không phải là những điều cao xa nhưng là những việc đơn sơ nhỏ bé, là những “sợi rơm, viên đá, thanh củi” được kết nên từ những hy sinh nhỏ bé, những lời cầu nguyện chân thành, những hành động bác ái chia sẻ cho các bạn nghèo hơn cách âm thầm để Sưởi ấm Hài Nhi Giêsu. Và trong buổi hoạt cảnh này các em đã cùng nhau dâng lên Chúa những hoa thiêng đó để cầu nguyện cho nhiều đối tượng khác nhau: hòa bình, người nghèo, cha xứ, quý dì, ba mẹ,...
Cha xứ cũng cảm ơn quý sr và các cô đã chăm sóc, dạy dỗ các em về đời sống nhân bản cũng như đời sống đức tin. Đặc biệt là đã chuẩn bị cho các em có chương trình hoạt cảnh giáng sinh hôm nay để qua đó các em cũng chuẩn bị tâm hồn mình để chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Cha cũng cảm ơn bố mẹ đã quan tâm, chăm sóc, đưa các em đến để các em cũng được tiếp cận với đời sống đức tin.
Sau đó Dì Nhất cũng gửi những lời chúc mừng giáng sinh đến ba mẹ cũng như tất cả các em học sinh. Dì Nhất cũng gửi tới tất cả các em những món quà giáng sinh rất ý nghĩa.
Nguyện xin tình yêu của Hài Nhi Giê-su chúc lành cho tất cả các em. Xin cho tâm hồn các em luôn mãi là một máng cỏ ấm áp cho Chúa hiện diện bằng sự đơn sơ, dễ thương và vâng lời. Cầu chúc cho các em và gia đình một mùa giáng sinh an lành, thánh đức.
______________________________________________
.