07/10/2018
CUỘC THI: ĂN CHAY LÀ TRÍ TUỆ
Trong tất cả các cách bố thí thì phước báu do chia sẻ những kiến thức do mình có được làm lợi ích đến cho người khác được gọi là Trường Cửu Thí (thường xuyên bố thí).
Với cộng đồng ăn chay trường tại Đà Nẵng ai ai cũng có lý do riêng để đến với việc ăn trường chay. Và việc ăn chay của bạn sẽ trở thành Trường Cửu Thí nếu bạn đã thực hành việc ăn chay và chia sẻ nó làm lợi ích cho mọi người.
Mong sao mỗi chúng ta dành thời gian quý giá của mình để chia sẻ việc ăn chay cho bạn và gia đình bình an và hạnh phúc như thế nào đến với tất cả mọi người.
THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Đối tượng tham gia: Ai cũng tham gia được
Thể loại bài chia sẻ: Bài viết, ảnh, video clip, tản văn, thơ, câu truyện trải nghiệm thực tế… về các vấn đề xung quanh lợi lạc của việc ăn chay nhằm lan tỏa việc ăn chay tới rộng rãi cộng đồng.
Thời gian chương trình: Từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 10/12/2018.
Ngày trao giải: 23/12/2018.
Địa chỉ trao giải: Nhà hàng chay và Cafe Isec. 152/3 Phan Thanh - Thanh Khê - Đà Nẵng.
Cơ cấu giải thưởng:
01 giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng;
01 giải nhất trị giá 3 triệu đồng;
02 giải nhì trị giá 2 triệu đồng;
03 giải khuyến khích trị giá 1 triệu động.
Hình thức tham gia:
Bước 1. Tham gia vào CLB tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/312054292912430/
Bước 2. Post (Viết) chia sẻ bài viết, ảnh, video clip.... lên CLB và bình chọn.
Bước 3. Chia sẻ tác phẩm của mình lên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber...và các mạng xã hội khác...)
Bước 4: Nhận kết quả và tham gia sự kiện trao giải.
CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM
Trong 4 tuần các tác phẩm sẽ nhận được lượt ích và bình chọn, sau 4 tuần những tác phẩm được yêu thích và bình chọn nhiều nhất sẽ được công bố và đánh giá.
CÁC QUY ĐỊNH:
Tài khoản tham gia phải là tài khoản thật, ban tổ chức có quyền từ chối nếu nghi ngờ tài khoản giả mạo.
Bài viết, tác phẩm của chính người tham gia viết và chia sẻ.
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Trung tâm Anh ngữ ISEC - 50 Hàm Nghi - Thanh Khê - Đà Nẵng - Nhà hàng chay và Cafe Isec - 152/3 Phan Thanh - Đà Nẵng
Xin tặng các bạn bài thơ “Vì sao tôi ăn chay” mà một cô giáo đến từ Hưng Yên rất hay và gây xúc động cho biết bao người.
“Nhớ có lần anh hỏi
Vì sao em ăn chay?
Em trả lời rất nhẹ:
Vì đời như mây bay…
Và có lần em hỏi
Vì sao anh ăn chay?
Anh mỉm cười khẽ bảo:
Vì ta kiếp lưu đày…
Nhớ có lần bạn hỏi
Vì sao tôi ăn chay?
Hoan hỉ thưa cùng bạn:
Vì lương tâm hôm nay…
Và có lần mẹ hỏi
Vì sao con ăn chay?
Con khẽ hôn trán mẹ:
Vì an bình ngày mai…
Nếu Ông Trời có hỏi :
Vì sao ngươi ăn chay?
Xin dâng lời khấn nguyện:
Cho Đất dừng thiên tai…”
CLB Ăn Chay Trường Đà Nẵng mong đón nhận nhiều chia sẻ thú vị và bất ngờ từ tất cả mọi thành viên ở Đà Nẵng và trên toàn thế giới.