HTTL Đại Mạng Lệnh

HTTL Đại Mạng Lệnh HTTL Đại Mạng Lệnh Đà Nẵng

BÁNH TRẦN THIẾT – SỐNG TRƯỚC MẶT CHÚA MỖI NGÀYKhi Đa-vít đến đền tạm tại Nóp, ông đang trong hoàn cảnh thiếu thốn, đói k...
18/06/2026

BÁNH TRẦN THIẾT – SỐNG TRƯỚC MẶT CHÚA MỖI NGÀY

Khi Đa-vít đến đền tạm tại Nóp, ông đang trong hoàn cảnh thiếu thốn, đói khát và cần lương thực cho hiện tại cũng như cho chặng đường phía trước. Khi xin thầy tế lễ A-hi-mê-léc năm ổ bánh, Đa-vít được biết rằng ở đó không có bánh thường, chỉ có bánh thánh – bánh trần thiết (showbread) được đặt trước mặt Đức Chúa Trời.

Mười hai ổ bánh này tượng trưng cho sự tương giao liên tục giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên.

Theo nguyên nghĩa, bánh trần thiết là “bánh của sự hiện diện” hay “bánh trước mặt Chúa” (bread of faces). Đây là loại bánh được đặt trước mặt Đức Chúa Trời và được ăn trong sự hiện diện của Ngài.

Trong văn hóa Do Thái, cùng nhau ăn uống không đơn thuần là đáp ứng nhu cầu thể chất, nhưng còn là dấu hiệu của tình bằng hữu, sự gắn kết giao ước và mối quan hệ thiêng liêng bền vững.

Vì vậy, khi ăn bánh trần thiết, người ta như đang ngồi trong nhà Đức Chúa Trời, nhận lấy sự tiếp đãi của Ngài như một người bạn và một vị khách được yêu thương. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta đến với Ngài khi có nhu cầu, nhưng Ngài mong muốn một mối tương giao thân mật và liên tục với con cái Ngài.

Một chi tiết đáng chú ý khác là bánh trần thiết luôn phải mới. Mỗi tuần, những ổ bánh cũ được thay bằng bánh nóng mới đặt trước mặt Chúa.

Điều đó dạy chúng ta rằng mối tương giao với Đức Chúa Trời không thể sống bằng những kinh nghiệm cũ kỹ của ngày hôm qua. Chúa muốn mỗi ngày chúng ta tìm kiếm Ngài cách mới mẻ, dành thời gian ở trong sự hiện diện của Ngài với một tấm lòng khao khát và tươi mới.

Một đời sống cầu nguyện máy móc, đọc Kinh Thánh theo thói quen hay chỉ dựa vào những phước hạnh trong quá khứ sẽ không thể thay thế cho sự gặp gỡ sống động với Chúa hôm nay.

Tuy nhiên, bánh trần thiết cũng là bánh thánh. A-hi-mê-léc không trao bánh cho Đa-vít một cách tùy tiện, nhưng trước tiên ông hỏi về sự thanh sạch của những người sẽ ăn bánh.

Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự tương giao với Đức Chúa Trời là một đặc ân thánh khiết. Dù Chúa rộng mở vòng tay tiếp nhận chúng ta, Ngài cũng kêu gọi chúng ta đến gần Ngài với lòng kính sợ, sự ăn năn và đời sống được biệt riêng cho Ngài.

Ngày nay, bánh trần thiết nhắc nhở chúng ta rằng Chúa là nguồn nuôi dưỡng thuộc linh của đời sống mình.

Mỗi ngày, Ngài mời gọi chúng ta đến ngồi trước mặt Ngài, nhận lấy “bánh của sự hiện diện” qua Lời Chúa, sự cầu nguyện và mối tương giao thân mật với Đức Thánh Linh.

Khi thế giới đầy những lo lắng, áp lực và đói khát tâm linh, điều chúng ta cần nhất không chỉ là giải pháp cho hoàn cảnh, nhưng là chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tại đó, chúng ta được nuôi dưỡng, được phục hồi và được tiếp sức cho hành trình đức tin phía trước.

- Pastor David

------------------------------------

18/06/2026

Người Vợ Khôn Ngoan Khích Lệ Chồng - Derek Prince

------------------------------------

18/06/2026

Hôn Nhân là Một GIAO ƯỚC - Derek Prince

------------------------------------

16/06/2026

Hôn Nhân Là Một Sự Mầu Nhiệm - Derek Prince
------------------------------------

BẬN RỘN (BUSY)?Sa-tan đã triệu tập một hội nghị toàn cầu của các quỷ dữ. Trong bài diễn văn khai mạc, nó nói:“Chúng ta k...
15/06/2026

BẬN RỘN (BUSY)?

Sa-tan đã triệu tập một hội nghị toàn cầu của các quỷ dữ. Trong bài diễn văn khai mạc, nó nói:
“Chúng ta không thể ngăn cản các Cơ Đốc nhân đến với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có thể khiến họ xao lãng khỏi Ngài. Hãy để họ đi nhà thờ, nhưng hãy đánh cắp thời gian của họ để họ không còn thời giờ xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là điều ta muốn các ngươi làm: Hãy khiến họ mất tập trung để không duy trì được sự kết nối sống động với Chúa Giê-xu suốt cả ngày!”

Các quỷ dữ hỏi:
“Chúng con phải làm điều đó bằng cách nào?”

Sa-tan đáp:
“Hãy giữ họ bận rộn với những điều không thật sự cần thiết trong cuộc sống và nghĩ ra vô số kế hoạch để chiếm giữ tâm trí họ.

Hãy kích thích tâm trí họ quá mức để họ không thể nghe được tiếng phán êm dịu của Đức Chúa Trời.

Hãy dụ dỗ họ lướt mạng xã hội thật nhiều hoặc liên tục cập nhật tin mới nhất. Hãy khiến TV, máy tính và các thiết bị giải trí trong nhà luôn hoạt động không ngừng.

Điều đó sẽ làm tâm trí họ rối loạn và cắt đứt sự tương giao của họ với Đấng Christ.

Hãy dồn dập họ bằng tin tức suốt 24 giờ mỗi ngày.

Hãy làm đầy hộp thư của họ bằng thư rác, quảng cáo, các chương trình khuyến mãi và những lời hứa hão huyền.

Hãy để họ đứng xếp hàng hàng giờ để mua chiếc điện thoại mới nhất hoặc sản phẩm mới nhất mà quên mất Đức Chúa Trời.

Hãy dùng những quảng cáo hào nhoáng để lôi kéo họ xa khỏi Chúa.

Hãy lấp đầy tâm trí và thế giới của họ bằng những điều vô bổ để họ không còn chỗ dành cho Đức Chúa Trời.

Hãy cám dỗ họ tiêu xài liên tục và vay mượn không ngừng.”

Rồi nó tiếp tục:
“Hãy thuyết phục các bà vợ làm việc nhiều giờ và các ông chồng làm việc sáu đến bảy ngày mỗi tuần, mười đến mười hai giờ mỗi ngày, để họ có thể duy trì lối sống trống rỗng của mình.
Hãy khiến họ quá mệt mỏi để không còn thời gian yêu thương nhau sau những giờ làm việc.

Hãy cho họ những cơn đau đầu nữa!
Nếu họ không nhận được tình yêu mà mình cần từ người bạn đời, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm điều đó ở nơi khác.
Như vậy gia đình họ sẽ nhanh chóng tan vỡ.

Hãy ngăn họ dành thời gian cho con cái.

Khi gia đình bị chia cắt, chẳng bao lâu mái ấm của họ sẽ không còn là nơi nghỉ ngơi trước những áp lực của cuộc sống nữa.”

Sa-tan lại nói:
“Hãy để những người mẫu gầy đẹp xuất hiện khắp các tạp chí và màn ảnh để họ tin rằng vẻ đẹp bề ngoài là điều quan trọng nhất, và quên rằng tình yêu dành cho Đức Chúa Trời cùng tha nhân mới là vẻ đẹp thật.

Hãy cho họ Ông Già Noel để họ không dạy con cái ý nghĩa thật của Lễ Giáng Sinh.

Hãy cho họ Thỏ Phục Sinh để họ không nói về sự phục sinh của Chúa Giê-xu và quyền năng chiến thắng tội lỗi cùng sự chết của Ngài.

Ngay cả trong những lúc giải trí, hãy khiến họ đi đến cực đoan.

Hãy khiến họ nghĩ rằng việc tham dự các sự kiện thể thao quan trọng hơn việc giữ ngày Chúa Nhật thánh.

Hãy khiến họ tôn sùng các ngôi sao thể thao như những thần tượng.

Hãy giữ họ quá bận rộn để không có thời gian bước ra thiên nhiên và suy ngẫm về công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời.

Hãy giữ họ bận rộn, bận rộn, thật bận rộn!

Kế hoạch này sẽ thành công! Chắc chắn sẽ thành công!”

Đó thật là một kế hoạch tinh vi.

Các quỷ dữ hăng hái thi hành nhiệm vụ của mình, khiến các Cơ Đốc nhân ở khắp nơi ngày càng bận rộn và vội vã hơn, chạy ngược chạy xuôi, nhưng lại có rất ít thời gian dành cho Đức Chúa Trời và gia đình.

Vậy phải chăng “BUSY” có nghĩa là:
B – Being�U – Under�S – Satan’s�Y – Yoke
“Đang mang ách của Sa-tan”?

Pastor David Tô

------------------------------------

Điều gì đang thỏa mãn tâm hồn bạn?Chúa Jesus dạy: “Phước cho những kẻ đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ.” (Ma-thi...
29/05/2026

Điều gì đang thỏa mãn tâm hồn bạn?

Chúa Jesus dạy: “Phước cho những kẻ đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ.” (Ma-thi-ơ 5:6).

Trong thế giới hiện đại, chúng ta hiếm khi cảm thấy "đói" theo nghĩa đen. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy đồ ăn thức uống bất cứ lúc nào. Nhưng trong lĩnh vực thuộc linh, nhiều người trong chúng ta đang "suy dinh dưỡng" vì chúng ta không biết mình đang đói điều gì. Chúng ta khao khát sự công nhận, khao khát thành công, khao khát sự ổn định – nhưng những thứ đó không bao giờ lấp đầy được khoảng trống nơi tâm hồn.

Chúa Giê-xu giới thiệu một sự khao khát khác: “Đói khát sự công chính.”

Đây không phải là một sự mong muốn nhẹ nhàng, mà là một nhu cầu sống còn, đau đớn và mãnh liệt. Giống như một người sắp chết khát giữa sa mạc không thể bị lừa dối bởi một ảo ảnh, người đói khát sự công chính không thể thỏa hiệp với những giá trị tầm thường của thế gian.

Đói khát sự công chính nghĩa là gì? Đó là khi bạn cảm thấy chán ghét tội lỗi trong chính mình hơn là chán ghét sự bất công ngoài xã hội. Đó là khi bạn không còn cầu nguyện "Lạy Chúa, xin làm cho con thành công", mà là "Lạy Chúa, xin làm cho con được nên thánh". Đó là khi niềm đam mê lớn nhất của bạn là thấy vương quốc của Chúa – nơi sự công chính được đặt làm nền tảng – được hiển lộ trong mọi khía cạnh của đời sống.

Điều tuyệt vời là lời hứa của Chúa: “Họ sẽ được no đủ." Sự no đủ mà Chúa ban cho không phải là một bữa ăn giúp ta no rồi quên đi cơn đói. Đó là sự no đủ trong sự hiện diện của Ngài. Càng nếm trải sự công chính của Chúa, bạn sẽ càng thấy nó ngọt ngào và càng khao khát Ngài hơn. Đó là một vòng lặp hạnh phúc: Càng đói, càng được ban cho; càng được ban cho, càng khao khát nhiều hơn nữa.

Câu hỏi suy ngẫm:

Bạn đang khao khát điều gì nhất vào lúc này, và điều đó có đang dẫn bạn đến gần Chúa hơn không?

- Pastor Bích
------------------------------------

29/05/2026

Tôi Hạ Mình Trước Chúa | Lời Sống Hằng Ngày

------------------------------------

Chuyện Tàu Ti-ta-nicVào đêm định mệnh ngày 14 tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic — niềm kiêu hãnh của loài người với danh...
28/05/2026

Chuyện Tàu Ti-ta-nic

Vào đêm định mệnh ngày 14 tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic — niềm kiêu hãnh của loài người với danh xưng “con tàu không thể chìm” — đang lặng lẽ băng qua vùng biển lạnh giá của Bắc Đại Tây Dương. Trên tàu có 2.235 con người đang tận hưởng sự sang trọng, âm nhạc và sự bình an giả tạo của một chuyến hải hành huy hoàng. Không ai biết rằng chỉ trong vài giờ nữa, hàng ngàn mạng sống sẽ đối diện với cái chết. Khi tàu va phải tảng băng trôi trong đêm tối, ban đầu cú va chạm chỉ nhẹ đến mức nhiều người không hề nhận ra. Nhưng sâu bên dưới mặt nước, thân tàu đã bị xé toạc. Nước biển lạnh giá bắt đầu tràn vào từng khoang. Những kỹ sư từng tin rằng Titanic không thể chìm giờ đây bất lực nhìn con tàu từ từ chìm xuống đại dương. Chỉ trong hai giờ, “con tàu không thể chìm” đã biến mất giữa biển đêm. Hơn 1.500 người chết trong nước lạnh vì không đủ thuyền cứu sinh.

Câu chuyện Titanic trở thành một bức tranh đầy ám ảnh về tình trạng thuộc linh của nhân loại hôm nay. Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tội lỗi giống như nước biển đang kéo con người chìm xuống sự hư mất đời đời. Nhiều người sống bình an giả tạo như những hành khách trên Titanic — họ nghĩ mình ổn, nghĩ mình còn thời gian, nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ sụp đổ. Nhưng sự thật là linh hồn không có Chúa Giê-xu đang trôi dạt giữa đại dương tội lỗi và đang tiến gần đến cõi đời đời mà không có sự cứu rỗi.
Trong thảm họa Titanic, chỉ có một cách duy nhất để được cứu: bước vào thuyền cứu sinh. Cũng vậy, chỉ có một con đường duy nhất để con người được cứu khỏi tội lỗi và sự đoán phạt, đó là Chúa Giê-xu Christ. Ngài phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” Chúa Giê-xu đã đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi nhân loại và sống lại để mở con đường cứu rỗi cho tất cả mọi người. Không phải tôn giáo, việc lành hay nỗ lực của con người cứu được chúng ta, nhưng chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu mà linh hồn được cứu sống.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Titanic chìm cũng vì có quá ít thuyền cứu sinh. Ngày nay, hàng triệu người đang hư mất vì có quá ít người sẵn sàng đem Tin Lành đến cho họ. Đức Chúa Trời đang kêu gọi Hội Thánh trở thành những “thuyền cứu sinh” cho thế giới. Ngài đang tìm kiếm những người sẵn sàng bước ra, rao giảng Phúc Âm, ném chiếc phao cứu rỗi cho những linh hồn đang chìm đắm. Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu không phải là lời đề nghị nhưng là mệnh lệnh khẩn cấp: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”

Ngày nay, thế giới vẫn đang giống như Titanic giữa đêm tối — nhiều người đang sống mà không biết mình đang tiến gần đến sự hư mất đời đời. Nhưng Tin Lành vẫn là chiếc thuyền cứu sinh của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Chúa Giê-xu vẫn đang cứu người. Và Ngài muốn dùng chính chúng ta để đem hy vọng đó đến cho thế giới. Bạn không phải là người vô dụng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Bạn được kêu gọi để cứu linh hồn, để đem ánh sáng đến nơi tối tăm, và để nói cho người khác biết rằng vẫn còn một con đường cứu rỗi trước khi quá muộn.

Nguồn: Pastor Bích
------------------------------------

SỰ NHU MÌ“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất” - (Ma-thi-ơ 5:5). Trong Kinh Thánh, sự “nhu mì” không phải là...
28/05/2026

SỰ NHU MÌ

“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất” - (Ma-thi-ơ 5:5).

Trong Kinh Thánh, sự “nhu mì” không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh được kiểm soát (strength under control) - giống như một chú ngựa chiến dũng mãnh đã được thuần hóa để phục vụ thay vì chạy hoang dã.

Người nhu mì là người có khả năng nổi giận nhưng chọn tiết chế cơn thịnh nộ để vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời, không dễ bị kích động, sẵn lòng phục tùng thẩm quyền và gạt bỏ những “quyền lợi” cá nhân sang một bên.

Khi đối diện với Chúa, họ là những người thuận phục và làm theo Lời Ngài; khi đối diện với con người, họ thể hiện một sức mạnh đi kèm với sự khiêm nhường, dịu dàng và kiên nhẫn.

Charles Spurgeon nói: “Dường như có vẻ như người nhu mì sẽ bị đẩy ra khỏi thế giới này, nhưng thực tế sẽ không phải vậy, ‘vì họ sẽ hưởng được đất.’ Những con sói có thể ăn thịt chiên, thế nhưng số lượng chiên trên thế giới vẫn nhiều hơn sói; và bầy chiên vẫn tiếp tục sinh sôi, nảy nở, và thong thả ăn cỏ trên những đồng cỏ xanh tươi.”

Lời hứa của Chúa khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ là kẻ thua cuộc, mà trái lại, họ chính là những người sẽ hưởng lấy sản nghiệp mà Chúa ban cho.

- Pastor Bích

------------------------------------

28/05/2026

Xưng Nhận Về Danh Phận Mới Trong Đấng Christ

------------------------------------

Address

Da Nang

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when HTTL Đại Mạng Lệnh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category