Thầy Thích Phước Thiện

Thầy Thích Phước Thiện Nhang Trầm - Nụ Trầm - Vòng Trầm Mong Quý anh/chị ủng hộ

Bát cơm chia nửa người xaGiữ lòng thanh thản gọi là tu thôi.🌿🌿🌿
05/02/2026

Bát cơm chia nửa người xa
Giữ lòng thanh thản gọi là tu thôi.🌿🌿🌿

05/01/2026

Chuỗi 108 hạt dâng Phật

22/12/2025

Tụng kinh cùng Phước Thiện

Phước Thiện đã nhận gạo, sữa và các vật phẩm mà quý Phật tử và mọi người gửi về để chuẩn bị cho chuyến cứu trợ đồng bào ...
25/11/2025

Phước Thiện đã nhận gạo, sữa và các vật phẩm mà quý Phật tử và mọi người gửi về để chuẩn bị cho chuyến cứu trợ đồng bào Phú Yên bị lũ khởi hành vào ngày 27/11/2025.
Xin tri ân sự đồng hành của đại chúng.
Mỗi món quà gửi đi không chỉ là vật phẩm, mà còn là tình người, là lòng từ bi cùng hướng về những nơi còn khó khăn.
A Di Đà Phật. 🌿🌿🌿

Người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt của bạn đầu tiên, đồng thời lau đi và ngăn lại những giọt nước mắt tiếp theo.
30/10/2025

Người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt của bạn đầu tiên, đồng thời lau đi và ngăn lại những giọt nước mắt tiếp theo.

Câu chuyện Phật pháp: Con Đường Trung ĐạoKhi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa thành đạo, Ngài từng trải qua hai cực đoan tr...
30/06/2025

Câu chuyện Phật pháp: Con Đường Trung Đạo
Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa thành đạo, Ngài từng trải qua hai cực đoan trong cuộc sống. Khi còn là thái tử, Ngài sống trong nhung lụa, hưởng thụ đủ mọi lạc thú. Sau khi rời hoàng cung, Ngài tu khổ hạnh sáu năm, ép xác, chỉ uống một giọt nước, ăn một hạt mè mỗi ngày, cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Nhưng dù tu khổ hạnh cực đoan như vậy, Ngài vẫn không đạt được giác ngộ. Cuối cùng, Đức Phật nhận ra rằng: cả hưởng thụ dục lạc quá độ và khổ hạnh ép xác đều không dẫn tới giải thoát.

Từ đó, Ngài chọn Con Đường Trung Đạo, tức là sống vừa đủ, giữ tâm quân bình, không sa vào hưởng thụ, cũng không ép xác cực đoan. Chính nhờ con đường ấy, Ngài đạt được giác ngộ dưới cội Bồ đề và trở thành bậc Phật toàn giác.

Ý nghĩa:
Con Đường Trung Đạo là bài học nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống, cần giữ sự điều độ, cân bằng giữa các nhu cầu vật chất và tinh thần. Quá đà hay cực đoan đều dẫn đến đau khổ. Chỉ khi biết sống chừng mực, biết buông bỏ những tham vọng cực đoan, ta mới đạt được sự an lạc và trí tuệ.

Một hôm, Đức Phật cầm trên tay một chiếc ly thủy tinh và nói với các đệ tử:"Các con hãy nhìn chiếc ly này như thể nó đã ...
28/06/2025

Một hôm, Đức Phật cầm trên tay một chiếc ly thủy tinh và nói với các đệ tử:

"Các con hãy nhìn chiếc ly này như thể nó đã vỡ."

Mọi người ngạc nhiên, Ngài tiếp tục:

"Chiếc ly này rồi cũng sẽ vỡ — có thể vì vô tình làm rơi, có thể vì thời gian mài mòn. Hiểu được điều đó, ta biết trân trọng từng khoảnh khắc khi nó còn nguyên vẹn."

Đức Phật dừng lại, ánh mắt dịu dàng:

"Cũng như mọi thứ trong đời: tài sản, sức khỏe, người thân, chính bản thân ta… tất cả đều vô thường. Khi hiểu rõ điều đó, ta không còn quá đau khổ khi mất mát, cũng không còn tham luyến quá đà khi đang sở hữu. Nhờ vậy mà tâm an, lòng nhẹ."

Sự hiểu biết về vô thường không khiến ta bi quan, mà ngược lại, giúp ta biết trân trọng từng giây phút hiện tại và sống thảnh thơi hơn mỗi ngày.

Nụ cười như thể chén chè,Ngọt thanh giữa chốn bộn bề trần gian.
03/06/2025

Nụ cười như thể chén chè,
Ngọt thanh giữa chốn bộn bề trần gian.

Address

CHÙA LONG THẠNH, XÃ QUƠN LONG HUYỆN CHỢ GẠO , Tỉnh Tiền Giang
Cho Gao
33333

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thầy Thích Phước Thiện posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share