Thiên Phúc Tử

Thiên Phúc Tử Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thiên Phúc Tử, Buddhist Temple, Chaudok.

Hạnh phúc ở nơi đâu?Hạnh phúc không nằm ở nơi tìm kiếm. Vậy nên bạn đừng cứ chạy ngược chạy xuôi, rong ruổi đi tìm hoài....
05/11/2025

Hạnh phúc ở nơi đâu?
Hạnh phúc không nằm ở nơi tìm kiếm. Vậy nên bạn đừng cứ chạy ngược chạy xuôi, rong ruổi đi tìm hoài. Càng tìm sẽ càng khó thấy.
Thật ra, hạnh phúc đơn giản và dễ gần hơn bạn suy nghĩ nhiều.
Có một nghịch lý là càng đơn giản, càng chân thành lại càng hạnh phúc.
Bởi hạnh phúc không phải là đích đến, cũng không phải là một vật gì có thể sở hữu hay cầm nắm. Vậy nên hạnh phúc, càng tìm mới càng không thể thấy.

Khổ đến mấy – cũng có đường thoát ra. Quan trọng là… ta có dám bước đi không?”Có ai đó từng nói: “Ai sống lâu trong đời ...
05/11/2025

Khổ đến mấy – cũng có đường thoát ra. Quan trọng là… ta có dám bước đi không?”

Có ai đó từng nói: “Ai sống lâu trong đời này mà chưa từng nếm qua khổ?”

Đúng vậy. Dù giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai rồi cũng có vết thương trong lòng – từ một nỗi mất mát, một cuộc chia xa, một sự phản bội, hay đôi khi… chỉ là một điều gì đó đã từng ước nhưng không thành.

Người ta thường giấu nỗi đau thật kỹ. Ẩn sau nụ cười. Ẩn trong những tiếng “không sao đâu.” Nhưng có những đêm, khi ánh đèn đã tắt, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi – cho một người không còn, cho một giấc mộng không thể quay lại, cho một vết thương chẳng biết bao giờ lành.

Nỗi đau, giống như bóng tối. Khi nó đến, ta tưởng sẽ không có lối ra.

Phật chưa bao giờ chê ai nghèo. Phật cũng không bao giờ nhìn vào của cải, tiền bạc của chúng ta. Điều duy nhất Phật nhìn...
05/11/2025

Phật chưa bao giờ chê ai nghèo. Phật cũng không bao giờ nhìn vào của cải, tiền bạc của chúng ta. Điều duy nhất Phật nhìn là cái tâm. Chỉ cần chúng ta thật lòng, dù nghèo đến mấy, dù chỉ ngắt một bông hoa ngoài vườn, bông hoa đó có xấu hay đẹp, to hay nhỏ không quan trọng mà chúng ta cung kính đem dâng lên Phật bằng tất cả tấm lòng, thì đương nhiên Phật sẽ chứng. Vì Phật chứng ở tâm chân thành của chúng ta, chứ không phải chứng ở hình tướng bông hoa bên ngoài kia

Cuộc đời này là một biển khổ đau, chưa có ai không từng phải ngậm ngùi khóc đôi lần.Vậy nên, chúng ta đừng chồng chất th...
05/11/2025

Cuộc đời này là một biển khổ đau, chưa có ai không từng phải ngậm ngùi khóc đôi lần.
Vậy nên, chúng ta đừng chồng chất thêm khổ đau nữa.
Mỗi một nhân ác hạnh chúng ta gieo, sẽ nảy mầm thành cây, kết trái bằng rất nhiều quả ác. Từ quả lại có nhân, từ nhân lại thành quả. Cuộc đời ác hạnh bủa vây trùng trùng như vậy. Thì cuộc đời thật thảm thương biết bao.
Chi bằng dừng lại tất cả. Chỉ tập nghĩ lành, làm việc lành. Xả dần việc xấu ác.

Cuộc đời vốn là một bức tranh chồng lớp, nơi mỗi số phận mang trên vai những câu chuyện không ai biết hết.Ta thường đứng...
05/11/2025

Cuộc đời vốn là một bức tranh chồng lớp, nơi mỗi số phận mang trên vai những câu chuyện không ai biết hết.
Ta thường đứng ngoài, nhìn đời bằng đôi mắt phán xét, quên rằng mình chỉ thấy bề mặt phẳng lặng, mà không nhìn thấy những cơn sóng ngầm giấu kín trong lòng người khác.
Khi nhìn thấy ai đó vấp ngã, ta dễ buông lời trách móc. Khi thấy ai đó do dự giữa ngã rẽ đời, ta dễ buông lời khuyên nhủ. Nhưng liệu ta đã từng dẫm lên con đường sỏi đá của họ, đã từng khoác trên vai những gánh nặng vô hình mà họ mang?

TÂM TỪ GIỮA ĐỜI THƯỜNG ☘️☘️Trời vừa ngả về đông, mây khói như vuốt nhẹ đỉnh non. Giữa chợ đời nghiêng ngửa, có người dừn...
05/11/2025

TÂM TỪ GIỮA ĐỜI THƯỜNG ☘️☘️

Trời vừa ngả về đông, mây khói như vuốt nhẹ đỉnh non. Giữa chợ đời nghiêng ngửa, có người dừng chân bên thềm đá cổ, khép hờ mắt nghe gió lùa qua kẽ lá mà lòng dường như vắng lặng, chẳng vướng bụi trần.

Ngày ấy, Đức Quán Tự Tại ngự giữa rừng tùng rì rào, nhìn thế gian ngược xuôi, Ngài chỉ mỉm cười nói:

“Tâm từ, không phải là việc lớn lao. Chỉ là khi người khác cất lời nặng nhẹ, mình chọn nhẹ nhàng mà đáp. Khi đời xô lệch, mình bước chậm mà đi. Khi ai đó lỡ tay làm rơi một giọt nước mắt, mình khẽ chìa tay ra mà không hỏi lý do."

Thế nào là lòng từ ?Thế nào là lòng bi ?Từ và bi khác nhau như thế nào ?Lòng từ tâm là khi gặp người hay con vật đang bì...
05/11/2025

Thế nào là lòng từ ?
Thế nào là lòng bi ?
Từ và bi khác nhau như thế nào ?
Lòng từ tâm là khi gặp người hay con vật đang bình thường, khoẻ mạnh, hạnh phúc. Chúng ta khởi nên lòng từ mẫn. Mong rằng họ được an lành và khoẻ mạnh, mong rằng nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với họ.
Lòng bi tâm là khi gặp người hay con vật bị thương, bị đau khổ. Chúng ta khởi lên lòng bi mẫn. Mong rằng họ bớt khổ, mong rằng họ được an lành và mạnh khoẻ, mong rằng nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với họ.
Từ tâm và bi tâm là hai trong bốn pháp từ, bi, hỷ, xả chúng ta cần học tập và thành tựu.
Khi bạn luôn sống trong từ tâm và bi tâm. Chúng ta mới luôn được thanh thản, an lạc và vô sự. Sân hận không còn bén mảng, si mê không còn lôi kéo được chúng ta nữa. Chúng ta được sống trong thiện pháp hàng ngày. Vì gieo quả thiện nên không cần phải lo lắng hay sợ hãi cảnh xấu ác nữa 🙏🙏

Làm việc lành, mới có thể an. Có học nghĩ lành, mới thấy thanh thản.Mới nhận ra bao nhiêu năm tháng qua chúng ta đã trầm...
05/11/2025

Làm việc lành, mới có thể an. Có học nghĩ lành, mới thấy thanh thản.
Mới nhận ra bao nhiêu năm tháng qua chúng ta đã trầm luân trong đục mà chẳng hay. Đã bị vô minh lừa phỉnh mà chẳng thấu.
Cứ nghĩ rằng phải đưa tay lấy mới là có được. Mà chẳng hay buông xuống mới là thanh thản một đời.
Cứ nghĩ rằng tích của cải càng nhiều càng tốt. Đâu hay mình chỉ là kẻ gác kho cho nhân thế đủ đầy.
Nhiều tiền ngày cũng chỉ ăn ba bữa, ngủ có một giường.

- Thầy ơi, thầy có mệt không ?- Thầy có hối hận khi gặp con không vậy?- Cứ ngủ đi con. Gặp nhau đều là duyên phận. Có gì...
05/11/2025

- Thầy ơi, thầy có mệt không ?
- Thầy có hối hận khi gặp con không vậy?
- Cứ ngủ đi con. Gặp nhau đều là duyên phận. Có gì đâu mà hối hận hay không hối hận.
Chúng ta đi cùng đường với nhau, cũng không phải chuyện tự nhiên mà có. Chẳng qua chỉ là học bài học của chính mình. Tuỳ duyên mà làm, tuỳ pháp mà học.
Ta chỉ mong con bình an, và nhớ nên đi tiếp con đường thầy trò mình đang đi. Nhớ đi đến cuối cùng.
Đừng lạc mất ở đâu đó, để rồi ngàn kiếp vẫn trầm luân thì mệt lắm con ạ !!

Ngày trước mình từng nghĩ: “Lòng tốt dành cho người xứng đáng thôi, chứ ai cũng tử tế thì dễ bị lợi dụng lắm.”Nhưng càng...
05/11/2025

Ngày trước mình từng nghĩ: “Lòng tốt dành cho người xứng đáng thôi, chứ ai cũng tử tế thì dễ bị lợi dụng lắm.”

Nhưng càng lớn, mình càng hiểu: thật ra lòng tốt không phải để đổi lấy gì, mà là để giữ tâm mình trong trẻo.

Có người nhận và biết ơn. Có người vô tình bỏ qua. Có người thậm chí lợi dụng. Nhưng mình thì sao?

Mình vẫn còn nguyên cảm giác mình đã làm đúng. Và đó mới là điều quan trọng.

Tử tế không phải là sự ngây ngô. Tử tế là bản lĩnh. Là lựa chọn không để thế giới ngoài kia làm mình trở nên lạnh lùng.

Cuộc đời này, có những thứ chúng ta dành cả đời vun đắp. Vậy mà nhiều khi kết cục thật khiến người ta cảm thán. Thương m...
05/11/2025

Cuộc đời này, có những thứ chúng ta dành cả đời vun đắp. Vậy mà nhiều khi kết cục thật khiến người ta cảm thán. Thương mà không thể làm gì hơn.
Bởi vạn vật đều là vô thường. Chúng ta như con kiến cần mẫn, chăm chỉ tha đầy của cải về tổ. Nhưng chỉ một trận lụt có thể sẽ cuốn trôi tất cả. Hay một ai đó vô tình sẽ phá hoại tổ kiến xây dựng cả năm trời. Bầy kiến sẽ chẳng thể hiểu được, vì sao lại thế?
Đừng vội tự hỏi có bất công không? Cũng đừng vội trách người trách vật, trách đất trách trời. Mọi việc xảy đến, đều có nhân quả và lý lẽ của riêng nó. Do trí hữu hạn của ta không thể hiểu, chứ không phải nhân quả không tồn tại.

Những nỗi đau như bùn đen vậy. Nỗi đau càng sâu bùn đen càng lớn. Là rủi ro nhưng cũng là cơ hội. Bởi nhờ bùn bạn có thể...
05/11/2025

Những nỗi đau như bùn đen vậy. Nỗi đau càng sâu bùn đen càng lớn. Là rủi ro nhưng cũng là cơ hội. Bởi nhờ bùn bạn có thể gieo trồng sen, chính là gieo trồng căn phước thiện. Từ đó mà nở đoá từ bi. Thơm ngát cả một vùng.
Cảm ơn cuộc đời này, đã luôn cho chúng ta cơ hội. Cơ hội để chữa lành tất cả.
Vết thương dù sâu đến đâu cũng có ngày lành lại. Người có tổn thương đến đâu rồi cũng sẽ nhạt nhoà dần theo năm tháng. Cuối cùng, nhờ những năm tháng đó mà ngộ lý vô thường, thấu hiểu từ bi, biết cách buông tay. Không còn phải phân vân hay lưu luyến điều gì.
Chúng ta nên cảm ơn, không chỉ những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Mà còn cần cảm ơn cả những nghịch cảnh đã xảy đến. Giúp chúng ta thêm trưởng thành và vững vàng hơn.
Cảm ơn nhé, cuộc đời 🙏🙏

Address

Chaudok

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thiên Phúc Tử posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share