Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ Ad Jesum Per Mariam

MẸ HIỆP THÔNGĐêm nay, trong bầu khí linh thiêng của ngày cuối tháng Hoa kính Đức Mẹ, chúng con quy tụ nơi nguyện đường H...
30/05/2026

MẸ HIỆP THÔNG
Đêm nay, trong bầu khí linh thiêng của ngày cuối tháng Hoa kính Đức Mẹ, chúng con quy tụ nơi nguyện đường Hội dòng để dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm, những lời ca tiếng hát, những điệu múa đơn sơ và những kinh Kính Mừng sốt sắng. Tất cả gói trọn tâm tình của mỗi người chúng con trong lời cầu nguyện cho bản thân, gia đình, Giáo hội và đặc biệt cho sự hiệp thông trong Hội dòng.
Những gì chúng con dâng kính Mẹ tối nay không chỉ là hình thức bề ngoài, nhưng còn là những đóa hoa thiêng liêng được kết nên từ đời sống thường ngày: những hy sinh âm thầm, những cố gắng trong bổn phận, những thao thức và khát vọng được sống trọn vẹn tình yêu dâng hiến.
Dù mỗi người có tính cách, khả năng và sứ vụ riêng, nhưng khi biết đặt tình yêu và sự hiệp thông làm nền tảng, chúng con sẽ cùng hướng về một mục đích, cùng chung một thao thức và một lòng một ý với nhau trên hành trình theo Chúa.
Và chính điều đó làm cho đời sống cộng đoàn thật đẹp và tràn đầy sức sống, góp phần giúp Hội dòng ngày càng phát triển vững mạnh, không chỉ trong công việc phục vụ mà còn trong đời sống thiêng liêng và thắm đậm tình chị em. Đồng thời trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa đời thường, qua hình ảnh người nữ tu đơn sơ, hy sinh, phục vụ, gắn bó, yêu thương và hiệp nhất.
Trong một thế giới còn nhiều sự hơn thua, tranh giành và chia rẽ, thì sự hiệp thông sẽ trở nên ánh sáng và niềm hy vọng cho nhiều tâm hồn đang khao khát được đón nhận, được lắng nghe, được cảm thông và được bình an.
Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ ước nguyện và thao thức của chúng con. Xin Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ để mỗi thành viên trong Hội dòng luôn biết sống yêu thương và hiệp nhất, trung thành trong từng bổn phận nhỏ hằng ngày với tinh thần quảng đại.
Ước gì đời sống dâng hiến của chúng con không chỉ đẹp nơi những hình thức bên ngoài, nhưng còn đẹp thật sự bởi một tình yêu chân thành dành cho Chúa và cho nhau, để mỗi ngày sống của chúng con trở thành một đóa hoa thiêng liêng đẹp lòng Mẹ.
M. Daniel

THẮP SÁNG ĐỜI DÂNG HIẾNCó những giờ cầu nguyện không nhiều lời, nhưng lại đủ sức làm trái tim con lặng đi trước sự hiện ...
23/05/2026

THẮP SÁNG ĐỜI DÂNG HIẾN

Có những giờ cầu nguyện không nhiều lời, nhưng lại đủ sức làm trái tim con lặng đi trước sự hiện diện rất thật của Thiên Chúa.

Trong đêm cầu nguyện mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chị em Hội Dòng Con Đức Mẹ chúng con như được trở về Nhà Tiệc Ly năm xưa — nơi các Tông Đồ từng khép kín cửa lòng vì sợ hãi, hoang mang và yếu đuối. Nhưng cũng chính nơi ấy, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống như ngọn lửa thiêng, biến những con người run sợ thành những chứng nhân dám sống và dám hiến dâng trọn vẹn cho Tin Mừng.

Và rồi trong bầu khí linh thiêng ấy, chúng con nhận ra: Nhà Tiệc Ly năm xưa ấy vẫn còn hiện diện giữa cộng đoàn chúng con hôm nay.

Có những lúc trên hành trình dâng hiến, chúng con cũng mang trong tim những mệt mỏi âm thầm, những hy sinh không ai thấy, những lần chiến đấu với chính mình để tiếp tục sống yêu thương, quảng đại và trung thành. Có những ngày ngọn lửa nhiệt thành tưởng như nhỏ lại giữa biết bao bổn phận đời thường. Nhưng chính trong thinh lặng cầu nguyện, Chúa Thánh Thần lại âm thầm chạm đến từng tâm hồn, nhắc chúng con rằng: đời thánh hiến không lớn lên nhờ sức riêng con người, nhưng nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

Ngài không cất khỏi chúng con những khó khăn, nhưng ban sức mạnh để bước tiếp. Không làm cuộc đời hết thập giá, nhưng làm cho trái tim biết yêu thương, bình an và tín thác hơn.

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ở lại và thắp sáng đời sống chị em chúng con, để dù nhỏ bé và âm thầm, chúng con vẫn trở nên những ngọn nến mang hơi ấm của Tin Mừng và sự hiện diện dịu hiền của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

Đaminh Xuyên Hồng Tiếm

“Mẹ là Mẹ hơn là Nữ Vương.” - Thánh Têrêsa Hài Đồng GiêsuLạy Mẹ Maria, con chẳng xin điều gì lớn lao, chỉ xin Mẹ dạy con...
20/05/2026

“Mẹ là Mẹ hơn là Nữ Vương.” - Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Lạy Mẹ Maria, con chẳng xin điều gì lớn lao, chỉ xin Mẹ dạy con biết sống đơn sơ như một người con nhỏ. Xin cho con luôn biết chạy đến với Mẹ trong niềm tín thác, để giữa từng ngày sống, con cảm nhận được tình yêu dịu hiền và sự chở che âm thầm của Mẹ. Xin Mẹ luôn nắm tay con và dẫn con đến gần Chúa Giêsu hơn. Amen🙏

Lạy Mẹ Maria hiền mẫu của chúng con!Có những phút giây thật bình yên nơi đời dâng hiến, khi con chỉ cần dừng lại, lặng n...
18/05/2026

Lạy Mẹ Maria hiền mẫu của chúng con!

Có những phút giây thật bình yên nơi đời dâng hiến, khi con chỉ cần dừng lại, lặng nhìn lên Mẹ, lòng cũng đủ thấy nhẹ nhàng hơn. Không cần những lời thật dài, cũng chẳng cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần ở bên Mẹ trong thinh lặng, tâm hồn con lại tìm được sự bình an rất dịu dàng.

Nơi Mẹ, con học được sự đơn sơ, học cách sống âm thầm, tín thác và yêu thương. Ánh mắt hiền từ của Mẹ như nhắc con nhớ rằng: giữa hành trình dâng hiến mỗi ngày, con chưa bao giờ bước đi một mình.

Xin Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ và dạy chúng con biết sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày. Để từng bước chân trong đời thánh hiến luôn được lớn lên trong bình an, niềm vui và tình yêu của Mẹ.

HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ CẦN THƠ THÀNH LẬP CỘNG ĐOÀN MẸ HIỆP THÔNG TẠI HỌ ĐẠO CỒN TRÒN, HẠT SÓC TRĂNG     Ngày 16.05.2026, tr...
17/05/2026

HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ CẦN THƠ
THÀNH LẬP CỘNG ĐOÀN MẸ HIỆP THÔNG
TẠI HỌ ĐẠO CỒN TRÒN, HẠT SÓC TRĂNG

Ngày 16.05.2026, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và với sự chấp thuận của Đức Cha Phê-rô Lê Tấn Lợi, Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ chính thức thành lập Cộng đoàn Mẹ Hiệp Thông tại họ đạo Cồn Tròn, hạt Sóc Trăng.
Cha sở Matthêu Ngô Hoàng Phụng và Quý Cha trong hạt đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng cộng đoàn dân Chúa.
Niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa khi sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, họ đạo Cồn Tròn nay đã có sự hiện diện chính thức của cộng đoàn nữ tu giữa lòng giáo xứ.
Một hành trình mới được mở ra với biết bao tâm tình, hy vọng và sứ mạng. Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành, để sự hiện diện của chị em trở thành dấu chỉ của tình yêu, sự hiệp thông và tinh thần phục vụ giữa cộng đoàn dân Chúa.

BTT

Vài hình ảnh ngày thành lập Cộng đoàn Mẹ Hiệp Thông tại Họ Đạo Cồn Tròn

HOA LÒNG THÁNG 5 – Dâng Mẹ Rạch Súc 2026Nhân kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/5/1917 – 13/5/2026), Chị em H...
14/05/2026

HOA LÒNG THÁNG 5 – Dâng Mẹ Rạch Súc 2026

Nhân kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/5/1917 – 13/5/2026), Chị em Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ đã hiện diện tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Rạch Súc, hiệp cùng đông đảo bà con giáo dân dâng tâm tình tạ ơn Chúa và bày tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria — mẫu gương của đời sống xin vâng và phó thác.

Qua giờ diễn nguyện với lời ca, tiếng hát, lời kinh và những vũ khúc dâng hoa, chị em đã cùng cộng đoàn tạo nên bầu khí sốt mến, dâng lên Mẹ mọi niềm vui, nỗi buồn và những lo toan của cuộc sống, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban bình an và thêm lòng tin, cậy, mến cho mỗi gia đình.

Lạy Mẹ Maria, “Mẹ thấy hết, Mẹ biết hết” mọi trăn trở khó khăn của chúng con. Xin Mẹ dịu dàng nâng đỡ những ai đang mệt mỏi, củng cố đức tin cho những tâm hồn chao đảo, và dẫn đưa chúng con biết luôn sống xin vâng, cậy trông và trung thành bước theo Chúa giữa những đổi thay của cuộc đời.
BTT

10/05/2026

KHOẢNG TRỐNG NƠI TÀ ÁO DÒNG
(Viết cho mẹ nhân ngày của mẹ)

Chiều nay quê mình đổ cơn mưa đầu mùa.
Mưa miền Tây không ồn ào, chỉ lặng lẽ rơi trên mái tôn cũ, trên hàng cau trước ngõ, trên con đường đất ngày xưa mẹ từng dắt con đi lễ sớm. Chỉ cần nghe tiếng mưa thôi, lòng con đã thấy nhớ mẹ.
Con nhớ căn nhà nhỏ năm nào, những chiều mất điện mẹ ngồi quạt cho con ngủ bên ngọn đèn dầu leo lét. Ngoài sân, mùi đất sau cơn mưa ngai ngái hòa cùng tiếng ếch nhái kêu đầy đồng.
Tuổi thơ con lớn lên giữa ruộng lúa, giữa những mùa nước nổi, giữa bóng lưng gầy của mẹ, quanh năm cúi mình ngoài đồng sâu giữa mùa nắng cháy.
Ngày ấy con còn nhỏ, đâu hiểu được vì sao bàn tay mẹ lúc nào cũng thô ráp. Chỉ biết mỗi chiều đi học về đều thấy mẹ ngoài sân, người còn vương mùi rơm rạ và nắng gió. Sau này lớn lên con mới hiểu, có những người mẹ dành cả cuộc đời mình để sống cho con mà chưa từng một lần nghĩ cho riêng mình.
Ngày con xin vào nhà dòng, mẹ im lặng rất lâu. Mẹ không ngăn cản, cũng không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ sửa lại cổ áo cho con rồi quay mặt đi lau nước mắt. Con biết mẹ buồn. Nhưng mẹ vẫn chọn dâng điều quý giá nhất đời mình cho Chúa.
Con đã từng nghĩ sau này mình còn nhiều thời gian để ở bên mẹ. Rằng đến ngày con được mặc chiếc áo dòng, mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất.
Nhưng rồi mẹ lại rời xa con trước ngày ấy.
Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn tà áo dòng, lòng con vẫn có một khoảng trống rất sâu. Vì trong ngày trọng đại nhất đời mình, người con mong nhìn thấy nhất… lại không còn nữa.
Hôm nay là Ngày của Mẹ.
Người ta tặng hoa cho mẹ, đưa mẹ đi ăn, chụp những tấm hình sum vầy bên gia đình. Còn con chỉ biết lặng lẽ vào nhà nguyện, thắp một ngọn nến nhỏ và đọc cho mẹ một lời kinh.
Vì dù mẹ không còn ở đây nữa, con vẫn tin ở một nơi bình an nào đó trên thiên đàng, mẹ vẫn đang dõi theo con như những ngày còn thơ bé.
Cảm ơn mẹ…
Vì đã đi qua cả một đời nhọc nhằn để yêu thương con.
Và nếu được chọn lại thêm một lần nữa giữa cuộc đời này, con vẫn muốn được làm con của mẹ.

Người Du Mục

TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNGNoi gương Đức Maria, người nữ tu Con Đức Mẹ sẵn sàng mang Chúa đến với mọi người. Trên mọi nẻo đường, ...
10/05/2026

TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG

Noi gương Đức Maria, người nữ tu Con Đức Mẹ sẵn sàng mang Chúa đến với mọi người. Trên mọi nẻo đường, bằng mọi phương tiện, dưới mọi thời tiết, vượt mọi thời gian…

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.
“Chị” em ta ơi! Đường trường còn dài,
Còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó.
Kiên gan, kiên gan, “Chị” em ta ơi!
Cố tâm vượt qua. (Đường Đi Không Khó – Nguyễn Bá Học)

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh ANHỮNG TÂM HỒN MỒ CÔI (Ga 14, 15-21) Nếu ai từng đọc bộ tự thuật của Dave Pelzer, ...
09/05/2026

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh A

NHỮNG TÂM HỒN MỒ CÔI (Ga 14, 15-21)



Nếu ai từng đọc bộ tự thuật của Dave Pelzer, gồm 3 quyển: Đứa Trẻ Lạc Loài, Không Nơi Nương Tựa, và Đi Ra Từ Bóng Tối, có lẽ sẽ bị ám ảnh bởi tuổi thơ đầy bạo hành mà chính tác giả đã trải qua.

Nhưng điều đau đớn hơn nơi câu chuyện ấy là: ông đã từng kinh nghiệm sự “mồ côi” ngay khi cha mẹ vẫn còn sống.

Thật vậy, ông có gia đình, nhưng không được nhìn nhận như một người con.

Từ nhỏ, người mẹ không gọi ông bằng tên, mà chỉ gọi là “nó” hay “thứ đó”.

Ông bị đánh đập, hành hạ, nhưng không có ai che chở hay bảo vệ.

Và điều đau đớn nhất, đó là ông lớn lên với cảm giác mình không thuộc về ai, ngay trong chính gia đình mình.

Có lẽ đó cũng là kinh nghiệm của nhiều “tâm hồn mồ côi” hôm nay.

Có những người sống giữa gia đình hay cộng đoàn nhưng vẫn cô độc,

Có những người có nhiều kết nối nhưng chưa bao giờ thực sự được đón nhận.

Họ lớn lên trong tâm thế luôn phải tự vệ, luôn sợ bị bỏ rơi, và khó tin rằng có ai đó thật sự yêu thương mình vô điều kiện.

Vì vậy khi Chúa Giêsu nói:

“Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14, 18), thì lời ấy như thể chạm vào nỗi đau rất sâu nơi con người:

Nhiều đứa trẻ không nghĩ cha mẹ mình xấu, nhưng lại âm thầm tin rằng “mình không đủ tốt để được yêu thương.”

Một thành viên bị gạt ra bên lề hội đoàn, cộng đoàn hay tập thể không chỉ buồn vì cô đơn, mà còn dễ mang mặc cảm mình là người không ai cần đến.

Và có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đều có chung một nỗi sợ, đó là: “Liệu có ai thật sự muốn mình hiện hữu không?”

Chúa Giêsu hiểu rất rõ lòng các môn đệ.

Các ông tin Thầy, nhưng lòng vẫn còn nhiều lo lắng, vẫn sợ hãi trước một thế giới không muốn đón nhận sự thật.

Và Chúa biết: khi Ngài không còn hiện diện bằng xương bằng thịt nữa, các ông sẽ cảm thấy mình bị bỏ lại giữa những chống đối, hiểu lầm và cô đơn.

Chúa hiểu và không để các ông một mình chống chọi với tất cả những điều đó. Ngài nói:

“Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14, 16).

Đấng Bảo Trợ ấy chính là Chúa Thánh Thần.

Không sống như trẻ mồ côi

Chúa Thánh Thần sẽ luôn hiện diện và ở với các môn đệ cũng như ở cùng mỗi người chúng ta hôm nay.

Chúa Thánh Thần nhắc cho chúng ta nhớ rằng:

Ta luôn có Chúa đồng hành,

Không cô độc giữa những khước từ và chống đối của thế gian,

Và cũng không phải một mình gồng gánh cuộc đời hay trung thành với đức tin chỉ bằng sức riêng.

Chính sự hiện diện âm thầm của Thánh Thần cho ta biết mình không mồ côi, không lạc lõng giữa một thế giới quá khao khát sự công nhận, lệ thuộc vào ánh nhìn hay những lời đánh giá của người khác để cảm thấy mình có giá trị.

Thánh Thần giúp chúng ta nhớ rằng: mình quý giá vì được Thiên Chúa yêu thương từ trước muôn đời.

Sống như người con cái chúa

Chúa Thánh Thần sẽ dạy mỗi người sống căn tính người con cái Chúa bằng một lối sống mới. Và lối sống ấy được diễn tả cụ thể qua những điều Chúa Giêsu truyền dạy: đó là biết ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Bởi khi con người biết ở lại trong tình yêu ấy thì mọi suy nghĩ, lời nói và hành động sẽ dần được biến đổi.

Người sống như trẻ mồ côi thường hành động vì sợ hãi và bị thúc đẩy bởi những thiếu thốn bên trong.

Còn người sống như con cái Chúa sẽ không cố gắng sống để được đón nhận, nhưng sống vì biết mình đã được yêu.

Câu hỏi suy tư

Trong đời sống thiêng liêng, tôi đang sống như một đứa trẻ mồ côi luôn đi tìm sự công nhận, hay như một người con biết mình được yêu thương và bảo vệ?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa không bao giờ để chúng con mồ côi, vì Ngài là Thiên Chúa hằng sống và hằng hữu.

Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, nhất là khi phải đối diện với những sự dữ và những thách đố trong đời sống đức tin.

Xin cho chúng con cảm nghiệm mình được Chúa yêu thương và đón nhận ngay cả trong chính những giới hạn và yếu đuối của bản thân, để chúng con không còn loay hoay đi tìm giá trị bản thân qua những lệ thuộc trần thế.

Và xin Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ và cũng là Thần Khí sự thật dạy chúng con sống đúng căn tính là con cái của Chúa:

Không sống để được yêu hay được công nhận,

Nhưng vì đã được yêu nên biết mở rộng trái tim cho những tâm hồn mồ côi và lạc lõng hôm nay.

Như lời Thánh Augustinô thành Hippo:

“Xin cho đôi tay con biết mở ra để yêu thương,

đôi mắt biết nhìn sâu để hiểu con người,

và trái tim đủ rộng để không ai cảm thấy mình bị loại trừ.” Amen.

Sr. Quỳnh Thoại

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRENhân dịp kỷ niệm 76 năm gặp lại linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại La Mã – Bến Tre (5/5), ...
06/05/2026

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm gặp lại linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại La Mã – Bến Tre (5/5), con có cơ hội tham dự chuyến hành hương qua giờ chầu, diễn nguyện và thánh lễ.

Trong bầu khí linh thiêng của tháng hoa, bên Mẹ, con cảm nhận sự ấm áp trong tâm hồn khi cùng chị em dâng hy lễ, lời cầu nguyện và những đóa hoa yêu mến. Con thầm hứa sẽ tiếp tục hành trình đức tin và trở lại với linh ảnh Mẹ.

Chuyến hành hương giúp con thêm xác tín: dù có vất vả, nhưng trong niềm tin luôn có bình an. Con trở về với những kỷ niệm đẹp, mang theo tâm tình yêu mến, sám hối, tạ ơn, xin ơn, và khắc ghi hình ảnh Mẹ trong tim.

Càng gần Mẹ, con càng nhận ra: Mẹ không chỉ che chở, mà còn dẫn con trên hành trình đức tin.

Mỗi bước con đi đều được Chúa gìn giữ. Xin cho con biết dâng hiến đời mình, góp phần nhỏ bé trong hành trình bên Mẹ, và thêm vững tin trong đời sống.

Nhìn mọi người, con cảm nhận niềm vui, bình an và hạnh phúc tỏa lên từ ánh mắt, câu kinh.

Mỗi cuộc hành hương là một sự biến đổi từ sâu thẳm tâm hồn. Lòng sùng kính Mẹ giúp con sống đẹp lòng Mẹ và đẹp lòng Chúa.

Mỗi người là một đóa hoa dâng lên Mẹ – không bao giờ tàn, vì được nuôi dưỡng bằng tình yêu.

M.Step. Vinh Hạnh

Dưới đây là vài hình ảnh giờ diễn nguyện

Address

Can Tho

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share