23/06/2024
[20/6/2024-22/6/2024]
"DUY JÊSUS"
Nếu chẳng bởi ơn thiêng
Con sống đây chẳng thể nào được
Mỗi phút giây trôi qua
Là Ngài ban cho chính con
Giữa thế giới ô nhơ
Con sống trong ưu tư, vô vọng
Giê-xu, chỉ duy Chúa
Đấng yêu thương con.
‐----------------------------------------------------------------------------------- Con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con có cơ hội được làm con cái của Ngài để qua kì trại chúng con được GẦN Chúa hơn, bước đi THẬT với đức tin của mình. Từ đó, chúng con được GẮN kết trong tình yêu của Chúa. Chúng con xin trao Cuộc Đời mình cho ĐẤNG nắm giữ tương lai. Xin Chúa sử dụng chúng con ích lợi cho nhà Ngài. Amen💕