13/12/2024
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong cuộc sống lữ hành, chúng con dễ rơi vào cám dỗ tự cho mình là tốt, là thánh thiện hơn người khác. Đôi khi, thay vì cầu xin ơn Chúa để hoàn thiện bản thân, chúng con lại dùng những công trạng của mình để khoe khoang và xét đoán người khác. Dụ ngôn “Người Pharisêu và người thu thuế” chính là lời nhắc nhở sâu sắc của Chúa Giêsu dành cho chúng con về thái độ đúng đắn khi đứng trước Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng (Luca 18, 10-14), hai nhân vật đều đến đền thờ cầu nguyện, nhưng với hai thái độ trái ngược. Người Pharisêu, dù được xem là mẫu mực trong việc giữ luật, lại đứng thẳng, cầu nguyện một cách tự mãn: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không như bao người khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng một phần mười thu nhập của con.” Lời cầu nguyện này không phải là sự tạ ơn chân thành, mà là sự khoe khoang. Ông kể lể công trạng của mình, đồng thời khinh thường người khác, đặc biệt là người thu thuế đứng gần đó. Đây là thái độ kiêu căng, không cần đến Thiên Chúa, bởi ông ta cho rằng mình đã hoàn hảo.
Trái ngược với người Pharisêu, người thu thuế chỉ đứng từ xa, cúi đầu, đấm ngực, thưa lên rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Anh không dám ngẩng mặt lên trời, bởi anh nhận biết mình bất xứng và yếu đuối. Lời cầu nguyện của anh ngắn gọn nhưng đầy chân thành. Anh không biện minh cho những lỗi lầm của mình, cũng không so sánh với ai, chỉ đơn giản phó thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu lại nói: “Người này, khi trở về nhà, thì đã được nên công chính; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con rằng Thiên Chúa không nhìn vào những gì chúng con khoe khoang, mà nhìn vào tấm lòng khiêm nhường, biết mình yếu đuối và cần đến Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đừng để chúng con giống như người Pharisêu, tự hào về những việc tốt mình làm để rồi khinh thường người khác. Thay vào đó, xin hãy dạy bảo chúng con, học nơi người thu thuế sự khiêm nhường và ý thức về sự bất toàn của mình. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, nhưng Ngài chỉ đổ tràn ân sủng nơi những tâm hồn khiêm nhường.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết từ bỏ thói kiêu ngạo, ngừng xét đoán người khác, và luôn sống trong tinh thần khiêm nhường, cậy trông vào Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được bình an thật sự và trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.