Tịnh Xá Bửu Pháp

Tịnh Xá Bửu Pháp Tịnh xá theo hệ phái Khất sĩ. Đây không chỉ là nơi tu học của chư Ni mà còn là nơi đảnh lễ ,học Phật của quý nam nữ Phật tử.

Tịnh xá hiện do Ni sư Thích nữ Hạnh Bình trụ trì.

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PHẬT LỊCH 2566Sự kiện Đức Phật Đản sanh là sự kiện hy hữu, có một không hai trên hành tinh n...
07/05/2022

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PHẬT LỊCH 2566

Sự kiện Đức Phật Đản sanh là sự kiện hy hữu, có một không hai trên hành tinh này. Vì đại nguyện "Khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến" mà Đức Phật đã ra đời nơi cõi ta bà, làm vị Thầy chỉ đường cho chúng sanh vượt bờ mê, về bến giác.
Đức Phật là biểu tượng của lòng từ bi và trí tuệ sâu rộng. Từng lời dạy của Người như lưỡi đao chặt đứt vô minh cho chúng sanh. Chỉ khi vô minh không còn thì trí tuệ mới phát sáng. Người có trí tuệ là người đại phúc, khi nhận biết được việc gì nên làm và không nên làm. Người có trí tuệ sẽ thấu rõ Luật Nhân quả, gieo nhân nào, gặt quả nấy, ấy là định luật ngàn thu. Người có trí tuệ là người nhận rõ sự vô thường của thế gian. Khi hiểu được các pháp không thường còn, các pháp là giả tạm, chúng ta sẽ không bị chi phối mà vững tin vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Trí tuệ và từ bi là nhân tố hàng đầu để một chúng sanh có được sự an lành thực sự. Muốn được như vậy, mỗi người phải nỗ lực thực hành lời Phật dạy. Ngày đêm sống trong Chánh niệm, khi đi, đứng, khi làm, khi ăn, khi nói,...
Làm được như thế, chúng ta mới xứng đáng là con Phật, xứng đáng với thâm ân trời biển của thầy, Tổ.
Nhân mùa Phật đản đang về, kính chúc Chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Kính chúc quý nam, nữ Phật tử thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện, Đản Sanh Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

TKN. Thích nữ Hạnh Bình kính đề.

Kính mừng ngày Khánh đản của Đức Quán Thế Âm Bồ tát (19/02 Âm lịch, năm Nhâm Dần)Chúng ta cùng hướng về Đức Quán Âm, vị ...
21/03/2022

Kính mừng ngày Khánh đản của Đức Quán Thế Âm Bồ tát (19/02 Âm lịch, năm Nhâm Dần)
Chúng ta cùng hướng về Đức Quán Âm, vị Bồ tát của từ bi và trí tuệ, bậc thí Vô úy.
Tu tập theo hạnh nguyện của Đức Quán Âm là nỗ lực tu sửa thân và tâm trở nên từ bi, hỷ xả với mọi loài. Lắng nghe sự khó nhọc của chúng sanh mà giúp đỡ trong khả năng và điều kiện của bản thân.
Tu tập theo hạnh nguyện của Quán Âm để luôn nhắc nhở mỗi chúng ta về sự thấu hiểu và yêu thương. Có hiểu thì mới có thương. Có hiểu mới cảm thông và đồng cảm với mọi loài.
Kính chúc Chư Tôn đức và quý nam, nữ Phật tử bồ đề tâm kiên cố, thân tâm thường an lạc và vững tin, tu tập theo hạnh nguyện độ tha, lắng nghe và yêu thương của Đức Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát🙏

Mây song lâm ẩn bóng ưu đàmThuyền bát nhã xuôi dòng bản thểNhất tâm đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích thượng Th...
19/01/2022

Mây song lâm ẩn bóng ưu đàm
Thuyền bát nhã xuôi dòng bản thể

Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích thượng Thanh hạ Đàm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tân viên tịch.

Chúng con kính nguyện Người thượng phẩm, thượng sanh, cao đăng Phật quốc, tái hiện đàm hoa, hội nhập Ta bà, cứu độ chúng sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật🙏

Kính mừng Khánh vía Đức Phật A Di Đà (17/11 Âm lịch, năm Tân Sửu)Nguyện cầu mười phương Tam bảo, Đức Từ phụ A Di Đà gia ...
17/12/2021

Kính mừng Khánh vía Đức Phật A Di Đà (17/11 Âm lịch, năm Tân Sửu)
Nguyện cầu mười phương Tam bảo, Đức Từ phụ A Di Đà gia hộ pháp luân thường chuyển, chúng sanh an lạc, tật bệnh, tai ách tiêu trừ, người người rời bờ mê về bến giác.
Kính nguyện Đức Di Đà, từ bi tiếp dẫn chư hương linh khắp mười phương pháp giới, chư hương linh quá vãng vì dịch bệnh Covid-19 vãng sanh tịnh cảnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật🙏🏻
(Ảnh: page Phước Châu)

01/12/2021

GNO - Sáng 1-12, nhân lễ tưởng niệm tuần thứ 6 Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã có phiên họp đặc biệt theo giấy mời số 12/...

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC HÀ TÂN VIÊN TỊCH- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Chứng minh B...
01/12/2021

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC HÀ TÂN VIÊN TỊCH
- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Chứng minh BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh
- Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ
- Tri sự trưởng Giáo đoàn V
- Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm (Quận 6, TP. HCM).
Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch, vào lúc 00 giờ 30 phút, ngày 01/12/2021 (nhằm ngày 27/10 năm Tân Sửu).
Trụ thế: 82 năm
Hạ lạp: 57 năm
Sự ra đi của Người là mất mát to lớn của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam nói chung và Hệ phái Khất sĩ nói riêng.
Từ đây, chúng con mất đi vị Thầy khả kính, đạo hạnh trang nghiêm. Giáo hội mất đi bậc Sa môn phạm hạnh, giới luật tinh nghiêm.
Toàn thể Ni chúng và Phật tử tịnh xá Bửu Pháp chúng con, nhất tâm đảnh lễ Giác linh Người. Nguyện cầu Người thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta bà, tiếp tục hạnh nguyện phổ độ chúng sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Việt Nam Phật giáo Giáo hội, Chứng minh Hội đồng Thành viên, Trung Tâm Tịnh xá đường thượng, thượng Giác hạ Hạ, Đại lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám🙏
TKN. Thích nữ Hạnh Bình kính lễ

GNO - Thông tin từ Văn phòng Hệ phái Khất sĩ, Hòa thượng Thích Giác Hà, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viên tịch khuya nay, ngày 1-12-2021.

27/11/2021

TRÊN ĐỘNG MÀ BẤT ĐỘNG THÌ BẤT ĐỘNG ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THẬT

Nếu muốn tìm cái chân thật bất động, phải ngay trên động có bất động. Tổ chỉ cho chúng ta thấy ngay trên động có cái bất động, ví dụ như chúng ta muốn bất động, nên cho rằng mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi là có động, nay cho mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi được không ? Nếu mắt không thấy, tai không nghe thì bịt mắt, bịt tai được, còn mũi không ngửi được không ? Bịt mũi thì chết còn gì ? Như thế muốn tu bất động cách đó là không được.

Chỉ mắt thấy sắc mà không chạy theo sắc, thì trên động là bất động, tai nghe tiếng là động nhưng không chạy theo tiếng là bất động, tức là trên động mà bất động thì bất động đó mới là chân thật. Còn chúng ta tránh tất cả để có cái bất động riêng thì cái bất động đó không bao giờ có, vì thành vô tình mất rồi. Trên động mà bất động mới là bất động chân thật. Hiểu được lý này mới thấy được chủ yếu của sự tu.

( Sư Ông Trúc Lâm )

Sáng nay, ngày 23 tháng 11 năm Tân Sửu tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm tuần lâm đệ ngũ c...
27/11/2021

Sáng nay, ngày 23 tháng 11 năm Tân Sửu tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm tuần lâm đệ ngũ của Đức Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ.
Ni chúng và Phật tử tịnh xá Bửu Pháp chúng con nhất tâm hướng về Quán Sứ Tùng lâm, đảnh lễ Giác linh bậc Thầy khả kính của Phật giáo Việt Nam.
Nam mô Việt Nam Phật giáo Giáo hội, Chứng minh Hội đồng, Đức Pháp chủ, Ma ha sa môn, Tỳ khưu thượng Phổ hạ Tuệ, hiệu Phổ Thông, Đại lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

25/11/2021

Lời dạy của Sư Ông Trúc Lâm. Chúng ta học pháp Phật, có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi "Đạo là gì?". Đạo có xa vời, cao siêu, khó nắm bắt không?

TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO CHÚNG TA CẦN PHẢI THỰC HÀNH

Phật đã chỉ rõ ràng tâm bình thường là đạo, nhưng chúng ta chạy tìm cuốn kinh này, quyển luận kia đọc đau cả đầu, suy nghĩ nát óc. Đọc hết ba tạng kinh rốt cuộc rối ren thêm nhiều, chớ không nhận được cái bình thường. Tâm bình thường là đạo, hết sức đơn giản, ai cũng có nhưng tại chúng ta muốn phi thường cho oai, thành ra trở thành bất bình thường.

Tâm bình thường là tâm không nghĩ phải quấy, hơn thua, tốt xấu… Thấy biết, nghe biết, đói biết, no biết mà không nghĩ suy gì hết, đó là tâm bình thường. Cả ngày đi đứng nằm ngồi, sống như mọi người mà tâm không dấy động nên các Thiền sư thường dùng từ như ngây như ngô, không lanh lẹ như người thế gian. Chúng ta lanh lẹ quá, vừa động tới liền nghĩ đông, nghĩ tây. Nói một hiểu hai ba, thành ra phiền não điên cả đầu

( Sư Ông Trúc Lâm )

25/11/2021

Xin chia sẻ với đại chúng bài giảng của Sư Ông Trúc Lâm về kinh Bát Nhã.

Ý NGHĨA TỤNG KINH BÁT NHÃ
( Sư Ông Trúc Lâm, thượng Thanh hạ Từ )

Ngày nay chúng ta tụng kinh Bát-nhã từ lúc mới vào chùa cho tới năm sáu mươi tuổi, biết bao nhiêu biến? Trăm ngàn biến mà khổ ách vẫn là khổ ách. Bởi vì tụng Bát-nhã thì tụng mà nhìn thấy thân năm uẩn thật. Nếu thấy thân năm uẩn duyên hợp hư dối thì có ai chửi thân năm uẩn này chúng ta thấy sao? Thân năm uẩn đã không thật thì lời chửi có thật đâu. Chẳng qua cũng là tạm bợ hư giả thôi. Mình hư giả, người hư giả, lời nói hư giả, có gì mà khổ, có gì mà phiền. Cho tới tất cả những thiệt thòi, khổ sở khác, nếu xét kỹ chúng có thật không? - Cũng không thật. Như vậy có gì làm chúng ta khổ sở đâu! Chỉ cần dùng trí tuệ Bát-nhã soi thấu muôn sự vật, soi thấu lại bản thân mình đều là duyên hợp hư giả. Thấy được như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết.

Như vậy chúng ta chỉ cần tụng một câu đó cũng hết khổ rồi, đâu cần phải tụng nhiều. Chủ yếu là biết vận dụng lời Phật dạy vào việc tu của mình. Lời Phật dạy rất chí lý nhưng chúng ta cứ đọc thuộc lòng. Đọc lại cho Phật nghe phải không? Chúng ta đọc kinh đúng ra là đọc cho mình nhớ và thực hành theo lời Phật dạy. Nhưng thường Phật tử cứ nghĩ rằng đọc như vậy có phước. Đọc hai lần phước nhiều hơn một chút. Do không biết lời Phật dạy để ứng dụng quán chiếu lại bản thân và mọi vật chung quanh, thấu triệt được lẽ thật của nó nên chúng ta cứ đọc cho Phật nghe hoài, còn mình thì không dính dáng gì hết. Phật nói “chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách”, chúng ta tụng hoài sao không qua được khổ ách? - Bởi vì có chiếu kiến đâu! Chiếu kiến là soi sáng, mà chúng ta không chịu soi sáng thì làm sao thấu tỏ được. Đó là lầm lẫn của chúng ta

( Trích trong "CHỮ KHÔNG TRONG BÀI KINH BÁT-NHÃ" - Sư Ông Trúc Lâm Giảng Giải )

Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981- 07/11/2021)
07/11/2021

Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981- 07/11/2021)

Lời tưởng niệm Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.https://w...
24/10/2021

Lời tưởng niệm Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
https://www.facebook.com/201288500057152/posts/1750788888440431/

Sáng nay, ngày 24/9/2021 (nhằm ngày 19/9 năm Tân Sửu) tại tổ đình Viên Minh (Hà Nội), đã trang trong cử hành lễ Truy niệm và cung tống kim quan Đức Pháp chủ nhập bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình.
Ni chúng tịnh xá Bửu Pháp chúng con, nhất tâm đảnh lễ Giác linh Ngài. Nguyện cầu Đức Pháp chủ cao đăng Phật quốc, tái hiện đàm hoa, hội nhập ta bà, hóa độ chúng sinh.
Chúng con xin nỗ lực tu học theo lời dạy của Đức Pháp chủ, lấy công đức tu học kết thành mây ngũ sắc, dâng lên cúng dường Giác linh Người.
Nam mô Việt Nam Phật giáo Giáo hội, Chứng minh Hội đồng Pháp chủ, Ma ha sa môn, Tỳ khưu, Bồ tát giới, pháp húy thượng Phổ hạ Tuệ, đạo hiệu Phổ Thông, Giác linh thùy từ chứng giám.

Address

Huỳnh Văn Nghệ. Khu Phố 3. Phường Bửu Long. Tp. Biên Hòa
Biên Hòa

Opening Hours

Monday 06:00 - 19:00
Tuesday 06:00 - 19:00
Wednesday 06:00 - 19:00
Thursday 06:00 - 19:00
Friday 06:00 - 19:00
Saturday 06:00 - 19:00
Sunday 06:00 - 19:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tịnh Xá Bửu Pháp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share