Mái Ấm Phật Minh

Mái Ấm Phật Minh Mái ấm Phật Minh là nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, cơ nhỡ❤️❤️

Chào những ngày hè yêu thương❤️
22/09/2023

Chào những ngày hè yêu thương❤️

Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là "có" - Có nhà, có xe, có tiền, có quyền. Nhưng hạnh phúc kỳ thực lại là "không" - K...
22/09/2023

Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là "có" - Có nhà, có xe, có tiền, có quyền. Nhưng hạnh phúc kỳ thực lại là "không" - Không lo lắng muộn phiền, không bệnh tật, không tai họa.
"Có" chủ yếu là thứ cho người khác xem, còn "không" mới thực sự là thứ thuộc về chính mình ❤

"Nửa đời còn lại sống tuỳ duyênTính toán sinh thêm lắm muộn phiềnMọi chuyện vui, buồn tuỳ phận sốGiữ Tâm - Thân - Trí đư...
21/09/2023

"Nửa đời còn lại sống tuỳ duyên
Tính toán sinh thêm lắm muộn phiền
Mọi chuyện vui, buồn tuỳ phận số
Giữ Tâm - Thân - Trí được bình yên."
_________
Chúng con kính mời quý cô chú anh chị trưa nay đến chùa dùng cơm❤️❤️❤️☺️

🙏THƯ NGÕ TRỢ DUYÊN TRÙNG TU TAM BẢO CHÙA PHẬT MINH GIAI ĐOẠN 2🙏" Tha thiết Kêu gọi gạch, ngói, cát, đá, xi măng, công th...
20/09/2023

🙏THƯ NGÕ TRỢ DUYÊN TRÙNG TU TAM BẢO CHÙA PHẬT MINH GIAI ĐOẠN 2🙏
" Tha thiết Kêu gọi gạch, ngói, cát, đá, xi măng, công thợ...🙏
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính gửi quý thiện nam, thiện nữ Phật tử gần xa.
“Một viên gạch dựng xây ngôi Tam Bảo,
Đất già lam kiến tạo cảnh thiền quang.
Tổ Ấn năm xưa nguyện xây dựng huy hoàng,
Hầu tiếp nối Tăng đoàn nguồn Đạo mạch.”
​Trích dẫn 4 câu thơ của Cố Ni sư Thích nữ Ngộ Mai
Kính thưa tất cả quý vị! Đã từ lâu ngôi chùa đã trở thành một hình ảnh gần gũi, thân thương của biết bao thế hệ đi qua. Là nơi chốn bình yên để gửi gắm tâm linh của Phật tử thập phương, đồng thời cũng là nơi an tâm tu học của bốn chúng xuất gia. Là một người con nương nhờ cửa Phật, muốn làm tròn bổn phận và trách nhiệm “Thượng cầu Phật đạo, Hạ hóa chúng sanh” thì trước hết cần phải có một nơi chốn ổn định, trang nghiêm để cùng nhau gắn kết tình yêu thương giữa đạo và đời, phát khởi tinh thần “Tốt đời đẹp đạo”.
Chùa Phật Minh tọa lạc tại số 69, ấp Hòa An, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre do Sư cô Thích Nữ Diệu Trí đương vị trụ trì. Nơi đây còn là Mái ấm tình thương, trong hơn 30 năm qua đã từng nuôi dưỡng hơn 300 trẻ em mồ côi, cơ nhỡ có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Ngôi chùa được khởi công xây dựng từ 9 năm trước với nguồn kinh phí chủ yếu từ sự đóng góp, trợ duyên của quý mạnh thường quân và Phật tử thập phương, trên tinh thần có bao nhiêu thì xây dựng bấy nhiêu, sức đến đâu thì làm đến đó.
Cho đến nay ngôi Tam Bảo đã hoàn thiện được một nửa các hạng mục xây dựng. Sắp tới sẽ thi công các hạng mục:
- Thi công tô các vách tường( 1 bao xi măng/ 90 ngàn, ( 1 khối cát 400 ngàn)
- Thi công hoàn thiện mái ngói trên tổng diện tích 1500 mét vuông với chi phí thi công 430.000 đồng/1 mét vuông.
- Thi công hoàn thiện hệ cửa gỗ tầng 1 và tầng 2 trên tổng diện tích 265 mét vuông với chi phí thi công 6.850.000 đồng/1 mét vuông.
Tuy nhiên với khả năng tài chính hiện tại của nhà chùa thì thật khó lòng tiếp tục việc xây dựng ngôi Tam Bảo được như ý nguyện. Vì vậy, xin thay mặt Ni chúng bổn tự, xin thành tâm tha thiết kêu gọi quý Phật tử thập phương, quý mạnh thường quân cùng các nhà từ thiện trong và ngoài nước, phát tâm Bồ đề, trợ duyên đóng góp tài lực, để việc xây dựng ngôi Tam Bảo sớm ngày được hoàn thành viên mãn.

" CHÚNG CON TẠI MÁI ẤM PHẬT MINH XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN"🙏🙏🙏_____Ông trời khóc thương cho Hà Nội đêm qua đến hôm nay vì...
20/09/2023

" CHÚNG CON TẠI MÁI ẤM PHẬT MINH XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN"🙏🙏🙏
_____
Ông trời khóc thương cho Hà Nội đêm qua đến hôm nay vì thương xót.
Có người cha ôm con rồi nhảy từ trên xuống rồi tử vong.
Có người đàn ông ngồi bật khóc thất thanh nói với bác hàng xóm con trai tôi cao to đẹp trai, 20 tuổi nó mất rồi.
Có người cha ôm con nhảy xuống gãy chân.
Có một người bà đau chân thường quăng dây xuống dưới để kéo đồ ăn lên tầng 3 mỗi lần đi chợ về và không ai có thể ngờ rằng chính sợi dây đó đã cứu được đứa cháu của mình khi bà bỏ cháu vào xô, thấm khăn ướt và truyền cháu xuống đất. Trong gang tấc người cháu đã được cứu sống.
Có anh lính cứu hoả chạy thất thần đưa 1 em bé lên xe cứu thương và nói: “Cháu mất rồi, không còn thở nữa, tôi phải đi cứu cháu khác”.
Có người con biết không thể qua khỏi nên đã gọi điện về cho bố lần cuối:”Bố ơi chỗ con cháu rồi, con bị ngạt khói”
Rồi trước cảnh tượng hỗn loạn đó, giữa biển lửa và biển khói nhiều người liên tục nhảy và có cả người mất vì nhảy, các chiến sĩ đã loa lên :” LỰC lượng cứu hoả đã đến rồi, không được nhảy nữa”.
Họ đã hoảng loạn như thế, đau đớn như thế cùng đường như thế và rồi họ ra đi như thế. Thương lắm....
Cuộc đời này mỗi giây mỗi phút ai trong số chúng ta cũng đang âm thầm chiến đấu để được sống.
Trân quý những gì ta đang có, cuộc sống vô thường, hãy trân quý những gì mình đang có và những người thân yêu.
Nguồn: lmhienhien
________
Chúng con xin nhất tâm cầu nguyện❤️🙏🙏🙏

Address

Số 69, ấp Hòa An, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Ben Tre

Telephone

+84909694492

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mái Ấm Phật Minh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share