Thầy Ngọc Tâm An - An Nhiên

Thầy Ngọc Tâm An - An Nhiên Chùa An Nhiên, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh

NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘Khi nói xấu người khácBạn có hạnh phúc khôngHay chỉ để thỏa mãnThói ganh ghét trong lòng?Nói...
11/05/2023

NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘
Khi nói xấu người khác
Bạn có hạnh phúc không
Hay chỉ để thỏa mãn
Thói ganh ghét trong lòng?

Nói sau lưng người khác
Bạn có vui vẻ không
Chỉ bắt lỗi thiên hạ
Còn mình thì sạch trong?

Khi nói xấu người khác
Hãy ngẫm lại chính mình
Chẳng có ai hoàn hảo
Tốt nhất nên lặng thinh.

Mỗi người một cuộc sống
Đừng khẩu phật tâm xà
Thế gian đầy dối trá
"Diễn" nhiều thế, mệt chưa?

Bỏ qua những hơn thua
Đừng sân si người khác
Dẫu cuộc đời phụ bạc
Vẫn phải nhẫn nhịn cười.

Đừng để ý chuyện người
Lặng im khi có thể
Sống cho mình, mặc kệ
Quan tâm chi chuyện đời.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🪷

Kiếp người vần vũ mây trôiNgoảnh đi ngoảnh lại nửa đời đã quaĐỉnh cao danh vọng nở hoaCũng theo năm tháng nhạt nhoà khói...
13/03/2023

Kiếp người vần vũ mây trôi
Ngoảnh đi ngoảnh lại nửa đời đã qua
Đỉnh cao danh vọng nở hoa
Cũng theo năm tháng nhạt nhoà khói sương.

Nắng chiều níu bóng tà dương
Hoa tàn níu chút sắc hương cuối mùa.
Ngày cuối níu phút giao thừa
Biệt ly cố níu ngày xưa ấm nồng.

Cõi đời thật giả hư không
An yên trốn chạy giữa dòng bon chen
Con người trốn chạy kiếp hèn
Mà sao duyên nợ bao phen rã rời.

Nửa cuối sẽ sống thảnh thơi
Sẽ gieo tâm thiện gặt đời an yên
Sẽ buông bỏ hết muộn phiền
Sẽ luôn trân quý và yêu thương mình.

Kiếp người cũng có bình mình
Cũng có trưa nắng… lung linh chiều tà
Chỉ cần ta được là ta
Xế chiều tâm vẫn nở hoa cho đời.

KIẾP NGƯỜI CŨNG CÓ BÌNH MINH

HÃY KHIÊM NHƯỜNG!…Nửa cuộc đời bóng đã ngã về chiềuChợt nhận ra bao điều trong cuộc sốngQuá ngây thơ và rất nhiều ảo mộn...
11/03/2023

HÃY KHIÊM NHƯỜNG!…
Nửa cuộc đời bóng đã ngã về chiều
Chợt nhận ra bao điều trong cuộc sống
Quá ngây thơ và rất nhiều ảo mộng
Mơ càng nhiều thất vọng lại càng cao!
Đời bao la thật rộng lớn biết bao
Ta chỉ là một vì sao nhỏ bé
Bước vào đời không vững vàng vấp té
Đã vội than ta trượt ngã tại người!
Thêm bệnh sĩ lo sợ bạn bè cười
Không nhìn lại do ta lười học hỏi
Tự cho rằng ta đây gì cũng giỏi
Thêm tự cao không trao đổi đồng môn!
Rồi lại ngã ý chí ta lại chồn
Không nhận ra chuyên môn ta chưa vững
Cứ đổ cho cuộc đời này hờ hững
Cho đến khi ta bừng tĩnh nhận ra
Cuộc đời này bao bão tố phong ba
Không cố gắng vượt qua là thất bại
Những điều hay trao dồi ta đừng ngại
“Ai nên khôn mà chẳng dại bao giờ!”

Kiếp người vần vũ mây trôiNgoảnh đi ngoảnh lại nửa đời đã quaĐỉnh cao danh vọng nở hoaCũng theo năm tháng nhạt nhoà khói...
11/03/2023

Kiếp người vần vũ mây trôi
Ngoảnh đi ngoảnh lại nửa đời đã qua
Đỉnh cao danh vọng nở hoa
Cũng theo năm tháng nhạt nhoà khói sương.

Nắng chiều níu bóng tà dương
Hoa tàn níu chút sắc hương cuối mùa.
Ngày cuối níu phút giao thừa
Biệt ly cố níu ngày xưa ấm nồng.

Cõi đời thật giả hư không
An yên trốn chạy giữa dòng bon chen
Con người trốn chạy kiếp hèn
Mà sao duyên nợ bao phen rã rời.

Nửa cuối sẽ sống thảnh thơi
Sẽ gieo tâm thiện gặt đời an yên
Sẽ buông bỏ hết muộn phiền
Sẽ luôn trân quý và yêu thương mình.

Kiếp người cũng có bình mình
Cũng có trưa nắng… lung linh chiều tà
Chỉ cần ta được là ta
Xế chiều tâm vẫn nở hoa cho đời.

ĐÔI KHIĐôi khi cần biết dại khờĐể lòng thanh thản một giờ bình anĐôi khi cần bỏ tính toanĐể bờ môi đó thênh thang nụ cườ...
10/03/2023

ĐÔI KHI
Đôi khi cần biết dại khờ
Để lòng thanh thản một giờ bình an
Đôi khi cần bỏ tính toan
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
Đôi khi chín bỏ làm mười
Để thôi câm nín, một lời trao nhau.
Đôi khi thấu hiểu niềm đau
Để thôi phán xét những câu tuyệt tình.
Đôi khi biết giở trang Kinh
Để tìm thấy lại an bình nội tâm.
Đôi khi biết sống lặng thầm
Để nhìn tỉnh thức ươm mầm, nở hoa..
Đôi khi cần biết lỗi ta
Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người.
Đôi khi ngước mắt nhìn trời
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân.
Đôi khi cần biết dửng dưng
Trước bao cám dỗ trói chân, khổ đời!
Đôi khi cần biết buông lơi..
Để nghe hơi thở là nơi dịu dàng.
Đôi khi nhặt, đôi khi khoan
Để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau.
Đôi khi nhớ lúc ban đầu
Để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ..
Đôi khi tỉnh giữa đời mơ
Để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư..
Đôi khi biết rải lòng từ
Để cho nghĩa sống bây chừ lên ngôi.
Đôi khi biết lặng cái tôi
Để đây với đó xa xôi lại gần.
Đôi khi đạm bạc, thanh bần
Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh.
Đôi khi chuông mõ tu hành
Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!.
Đôi khi ngồi giống Phật ngồi..
Như như bất động nụ cười thiên thu..
Để ngày nao.. dứt phàm phu

💟 NGƯỜI KIÊN TRÌ LÀM VIỆC THIỆN SẼ ĐƯỢC CHƯ PHẬT GIA HỘ 💟Nếu một người sống một đời tốt đẹp, chân chính, giới hạnh, giúp...
09/03/2023

💟 NGƯỜI KIÊN TRÌ LÀM VIỆC THIỆN SẼ ĐƯỢC CHƯ PHẬT GIA HỘ 💟

Nếu một người sống một đời tốt đẹp, chân chính, giới hạnh, giúp người, giúp đời, làm phước trong 30 năm thì bắt đầu uy đức tăng lên ngay. Mà nếu là một thầy tu một người tu sĩ xuất gia mà 30 năm sống một đời đạo hạnh khi mở lời xin điều gì, thì chư thiên sẽ đáp ứng ngay. Lúc này phước người đó chuyển được cả trời đất chứ không phải đơn giản.

Ví dụ: ở một đoạn đường nào đó, tai nạn hay xảy ra. Thực ra do những vong nhân đứng ở đó cứ bắt người đi, bắt người lại, đoạn đường khác không bị mà cứ đúng đoạn đường đó lại bị. Mà về kỹ thuật làm đường giống hệt nhau. Nhưng một khúc đó cứ chết hoài. Nhưng chỉ cần một người chân tu đạo hạnh, họ đứng đó khuyên các vong nhân đừng bắt ai nữa, hãy về chùa tu thì vĩnh viễn chỗ đó hết tai nạn ngay. Chỉ cần một tiếng nói thôi cũng đủ để xoay chuyển nghiệp của trời đất luôn.

Một người cư sĩ tại gia, nếu biết làm phước 30 năm thì cái phước của mình cũng rất là lớn. Nhiều khi mình xin điều gì hoặc cầu điều gì dành cho người khác thì mình cũng có thể chuyển được nghiệp cho người khác luôn. Còn phần mình luôn được quỷ thần bảo hộ. Một người cư sĩ theo Phật, hằng ngày tụng kinh lễ Phật, giữ giới, nhất là biết bố thí giúp người thì người đó luôn được quỷ thần ủng hộ. Cầu xin điều gì, giúp cho ai đều thành tựu hết, phần mình thì mình không cần.

Vì người biết làm phước thì thường là không cầu cho mình, mà hay cầu cho người khác. Đời sống trở nên vị tha trong từng ý nghĩ, thì người đó đi đâu cũng đều có quỷ thần ủng hộ và chư Thiên nhìn ngó và gia hộ."

TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH...!!!Cuộc sống có người nói ít làm nhiều , cũng sẽ có kẻ chỉ biết khua chân múa tay . Bạn không nên q...
08/03/2023

TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH...!!!

Cuộc sống có người nói ít làm nhiều , cũng sẽ có kẻ chỉ biết khua chân múa tay . Bạn không nên quá bận lòng , chỉ cần quản tốt việc bản thân còn lại mọi việc hãy tùy thuận theo nhân duyên.

- Với người không có duyên dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa.

- Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ

- Còn một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ

- Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng

- Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt biển

- Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường

- Đôi khi hôm nay là việc lớn , ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể

- Năm nay quan trọng , sang năm sẽ trở thành thứ yếu

- Chuyện vĩ đại đời này , đời sau người ta gọi là truyền thuyết

- Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người

Vì thế trong cuộc sống , hay công việc nếu gặp chuyện không vừa ý , hãy nói với bản thân :
" Hôm nay sẽ qua đi , ngày mai rồi cũng đến hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới "

- Trên đời này có một số việc không phải là không để tâm mà để tâm cũng không làm được gì

- Cuộc sống không có " Nếu Như" , chỉ có " Hậu Quả" và " Kết Quả "

Cuộc đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn , người khác không thể quyết định thay . Trưởng thành rồi bạn sẽ biết cách lấy nụ cười để đối diện với tất cả...!

TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH...!!!Cuộc sống có người nói ít làm nhiều , cũng sẽ có kẻ chỉ biết khua chân múa tay . Bạn không nên q...
08/03/2023

TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH...!!!

Cuộc sống có người nói ít làm nhiều , cũng sẽ có kẻ chỉ biết khua chân múa tay . Bạn không nên quá bận lòng , chỉ cần quản tốt việc bản thân còn lại mọi việc hãy tùy thuận theo nhân duyên.

- Với người không có duyên dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa.

- Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ

- Còn một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ

- Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng

- Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt biển

- Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường

- Đôi khi hôm nay là việc lớn , ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể

- Năm nay quan trọng , sang năm sẽ trở thành thứ yếu

- Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người

Vì thế trong cuộc sống , hay công việc nếu gặp chuyện không vừa ý , hãy nói với bản thân :
" Hôm nay sẽ qua đi , ngày mai rồi cũng đến hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới "

- Trên đời này có một số việc không phải là không để tâm mà để tâm cũng không làm được gì

- Cuộc sống không có " Nếu Như" , chỉ có " Hậu Quả" và " Kết Quả "

Cuộc đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn , người khác không thể quyết định thay . Trưởng thành rồi bạn sẽ biết cách lấy nụ cười để đối diện với tất cả...!

8 ĐIỀU NÊN NHỚDẪU THẾ NÀO ĐI NỮA...!!!- Nếu tỏ ra khoan dung, sẽ có người cho là bạn dễ dãi. Dẫu thế, bạn hãy tha thứ ch...
07/03/2023

8 ĐIỀU NÊN NHỚ
DẪU THẾ NÀO ĐI NỮA...!!!

- Nếu tỏ ra khoan dung, sẽ có người cho là bạn dễ dãi. Dẫu thế, bạn hãy tha thứ cho họ.

- Nếu tỏ ra tử tế với mọi người, sẽ có người nghĩ bạn có động cơ gì đó. Dẫu thế, bạn hãy cứ sống thật với người khác và với chính mình.

- Nếu sống chân thật, sẽ có người muốn lừa dối bạn. Dẫu thế, bạn hãy cứ sống thật với bản chất của mình.

- Nếu tìm thấy hạnh phúc, sẽ có người ghen tị và tìm cách phá hoại. Dẫu thế, bạn hãy cứ đi tìm và nâng niu hạnh phúc đang có.

- Những điều tốt đẹp bạn thực hiện hôm nay có thể bị lãng quên vào ngày mai. Dẫu thế, hãy tiếp tục làm những điều tốt đẹp.

- Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản - cuộc sống thà bị lừa còn hơn không dám tin một lần.

- Bạn trao tặng cho cuộc đời tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, nhưng thường thì người đời vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Dẫu thế, bạn hãy cứ trao tặng những gì tốt đẹp nhất.

- Dẫu thế nào đi nữa, hãy bỏ qua những điều làm bạn bị xúc phạm, bị tổn thương hay những điều bất công mà người khác có thể đối xử với bạn để tiếp tục sống theo cách mà bạn cho là tốt và đúng nhất. Như thế, dẫu bất cứ lúc nào, và bất kể điều gì có thể xảy ra, bạn vẫn luôn ngẩng cao đầu và không bao giờ phải hổ thẹn hay hối tiếc khi đối diện với lương tâm của chính mình."

CON NGƯỜI SỢ NHẤT ĐIỀU GÌ...???Một người thanh niên trẻ tuổi luôn thấy sợ hãi trước nhiều điều. Nghĩ đến điều này anh ta...
07/03/2023

CON NGƯỜI SỢ NHẤT ĐIỀU GÌ...???

Một người thanh niên trẻ tuổi luôn thấy sợ hãi trước nhiều điều. Nghĩ đến điều này anh ta cũng thấy sợ, nghĩ đến điều kia cũng lại thấy sợ. Rốt cuộc anh ta không biết điều gì là sợ nhất. Vì vậy, anh ta tìm đến một vị cao nhân để hỏi.

Người thanh niên trẻ đến hỏi một vị cao nhân:

Xin hỏi ngài, con người sợ nhất cái gì?

Vị cao nhân mỉm cười rồi hỏi lại: Vậy cậu cho là cái gì ?

Người thanh niên không nghĩ ngợi lâu mà trả lời ngay: Là sự cô độc có phải không?

Vị cao nhân lắc đầu: Không đúng rồi !

Người thanh niên lại nói: Vậy đó là sự hiểu lầm ?

Vị cao nhân vẫn lắc đầu nói: Cũng không đúng !

Người thanh niên lúc này có vẻ bối rối, nghĩ một lát mới dám nói: Vậy phải chăng là sự tuyệt vọng?

Vẫn không đúng !

Người thanh niên trả lời một lúc với rất nhiều đáp án khác nhau nhưng vị cao nhân lại một mực lắc đầu nói không đúng.

Cuối cùng, người thanh niên không thể nghĩ thêm được gì liền nói: Xin ngài hãy nói đó là cái gì?

Vị cao nhân trả lời: Đó chính là bản thân mình !

Con người sợ nhất là BẢN THÂN MÌNH

Người thanh niên mở to mắt ngẩng đầu nhìn vị cao nhân, nửa như đã hiểu, nửa lại như không hiểu. Vị cao nhân giải thích cho người thanh niên :

Đúng là như thế đấy! Kỳ thực những điều mà cậu vừa nói, cô độc, tuyệt vọng, hiểu lầm… đều là những thứ được phản chiếu ra từ thế giới nội tâm của cậu , đều là cảm giác của tự bản thân cậu mà thôi. Nếu như cậu nói với chính mình rằng:

Những điều này thật đáng sợ, mình không thể chịu nổi ! Vậy thì cậu sẽ thực sự sợ hãi. Nhưng nếu như cậu nói với bản thân mình rằng:
Không có gì phải sợ cả! Chỉ cần mình dũng cảm đối mặt thì mình sẽ chiến thắng được nó.

Như vậy thì sẽ không có gì làm khó được cậu cả. Còn sợ hãi trước những thứ mình nghĩ ra tức là cậu còn chấp nhất, dính mắc vào nó. Sao phải đau khổ chấp nhất vào những điều hư ảo đó? Một người không còn bị dính mắc vào điều gì thì anh ta còn có thể sợ hãi chăng? Cho nên, khiến cho một người sợ hãi cũng không phải là những ý nghĩ kia mà chính là bản thân người đó thôi.

Người thanh niên bừng tỉnh đại ngộ.

Trong lòng nếu “quang đãng” thì dù có đang mưa cũng thấy bầu trời trong xanh. Nhưng nếu trong lòng mà “âm u” thì dù không mưa cũng thấy bầu trời âm u. Cuộc đời của một người giống như một chuyến hành trình trở về, ven đường có vô số những vũng nước lầy lội nhấp nhô nhưng cũng có những cảnh sắc tươi đẹp ngắm nhìn không hết.

Có thể chúng ta khó cải biến được đường đời của mình nhưng ít nhất chúng ta có thể cải biến được nhân sinh quan.

Có thể chúng ta khó cải biến được hướng gió nhưng chúng ta có thể điều chỉnh được cánh buồm.

Có thể chúng ta không chi phối được sự tình nhưng chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được tâm tình của mình...!!

HÃY CỨ SỐNGCứ sống và thương trọn một giờVì đời thoáng chốc đã hư vôÂu lo, toan tính lòng thêm nặngLặng ngắm thu vàng ba...
06/03/2023

HÃY CỨ SỐNG

Cứ sống và thương trọn một giờ
Vì đời thoáng chốc đã hư vô
Âu lo, toan tính lòng thêm nặng
Lặng ngắm thu vàng bao lá thơ.

Cứ sống và thương trọn một ngày
Ánh nhìn độ lượng khắp quanh đây
Những điều to tát chưa làm được
Việc nhỏ hết lòng cũng quý thay.

Gặp gỡ trong đời một chữ duyên
Trân trọng bên nhau phút hiện tiền
Người đến, ân cần cho hết dạ
Người về, thôi vướng bận niềm riêng.

Hãy sống sao không thẹn với lòng
Dẫu người cô phụ bước sang sông
Dù hoa kia chẳng vì ta nở
Chờ mong chi suối chảy ngược dòng.

Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người
Vui buồn , thành bại cũng qua thôi ...!!!

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

CON CÒN NỢ SƯ PHỤ!Con còn nợ Thầy những nghĩa ânBát cơm, ly nước quá ân cầnNợ tiếng chuông ngân khi khuya sớmNợ tình thư...
05/03/2023

CON CÒN NỢ SƯ PHỤ!
Con còn nợ Thầy những nghĩa ân
Bát cơm, ly nước quá ân cần
Nợ tiếng chuông ngân khi khuya sớm
Nợ tình thương lớn quá ai lân.

Con còn nợ Thầy những phút giây
Toạ Thiền tinh tấn những tháng ngày
Nợ lòng kính Phật chưa sâu đậm
Tâm đạo hững hờ quá đổi thay.

Con còn nợ Thầy một hướng đi
Phát tâm đại nguyện để tu trì
Về phía mặt trời, con chưa bước
Ái hà, bể khổ chẳng thoát ly.

Con còn nợ Thầy biết bao nhiêu
Bởi Thầy cho con quá nhiều điều
Hiểu câu nhân quả mà đối xử
Biết điều cao thượng để mà thương.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Address

An Bình, Thuận Thành
Bắc Ninh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thầy Ngọc Tâm An - An Nhiên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share