26/04/2026
Một ngày Trại hè David 4 dành cho khối Ấu đã khép lại, nhưng dư âm chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng mỗi bạn Ấu Nhi ❤️
Giữa sân nhà thờ quen thuộc, hôm nay lại đầy ắp tiếng cười của – những bước chân bé xíu chạy khắp nơi, những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng luôn rạng rỡ. Có lúc ồn ào, có lúc mệt nhoài, có lúc tưởng như không thể kiểm soát được hết… nhưng rồi tất cả lại hoà vào nhau thành một ngày thật trọn vẹn ❤️
Nhìn các bạn Ấu Nhi vui chơi, hát ca, cầu nguyện một cách hồn nhiên, tự nhiên mình nhận ra rằng: đức tin đôi khi không cần những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính sự đơn sơ và trong trẻo như thế. Có thể các em chưa hiểu hết, nhưng tình yêu của Chúa đã được gieo vào trong tim các em, nhẹ nhàng mà bền bỉ ❤️
Và có lẽ, không chỉ các em, mà chính chúng ta - Ban tổ chức, cũng được chạm đến. Giữa những tất bật của việc chuẩn bị, tổ chức, giữa những tiếng gọi nhau liên tục, mình lại tìm thấy một sự bình an rất lạ – như một lời nhắc rằng: hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, và biết trân trọng những điều bé nhỏ đang hiện diện ❤️
Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cha, quý Hội đồng Mục vụ, quý Dì, hội các mẹ đã âm thầm chuẩn bị những bữa ăn thơm ngon, đầy đủ để tiếp thêm sức cho cả một ngày dài. Cảm ơn quý Trợ Tá đã luôn hiện diện, hỗ trợ và đồng hành trong từng hoạt động. Và đặc biệt, cảm ơn các anh chị Huynh Dự Trưởng – những người đã dành rất nhiều thời gian, công sức và cả trái tim để tạo nên một ngày trại hè thật ý nghĩa cho các em Ấu Nhi ❤️
Một ngày có thể không quá dài, nhưng đủ để trở thành một ký ức đẹp. Một ngày có thể không hoàn hảo, nhưng lại đầy ơn lành.
Trại hè David 4 – không chỉ là một ngày sinh hoạt, mà là một hành trình nhỏ, nơi yêu thương được gieo, nơi đức tin được lớn lên, và nơi mỗi người đều nhận lại cho mình một điều gì đó rất riêng… rất đẹp ❤️✨